Phụ nữ làm gì khi bị bạo lực gia đình?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kienme, 31/3/2011.

  1. kienme

    kienme Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiều nghiên cứu về bạo lực gia đình cho thấy, người phụ nữ thường "nhẫn nhịn" chịu đựng hơn là phản kháng lại khi bị bạo lực gia đình, đặc biệt là khi bị bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần thì tỉ lệ ấy lại càng gia tăng. Mình thấy như thế thì khổ quá, liệu những người phụ nữ ấy có tìm được hạnh phúc cho mình không? Đàn ông sẽ phản ứng thế nào trước sự "nhẫn nhịn chịu đựng" của vợ? Nếu "phản kháng" lại thì sẽ phản ứng thế nào? Các mẹ có thể đưa vài lời khuyên cho những ai đang phải chịu cảnh bạo lực của chính chồng mình đối với mình không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kienme
    Đang tải...


  2. kienme

    kienme Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Phụ nữ làm gì khi bị bạo lực gia đình?

    vẫn chưa có ai hưởng ứng à? Các mẹ ơi, cho nhau kinh nghiệm đi nào!
     
  3. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Phụ nữ làm gì khi bị bạo lực gia đình?

    Nó đấm mình mình cào nó. Nó chửi mình, mình... đánh rắm vào miệng nó cho chừa đi.
     
  4. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ làm gì khi bị bạo lực gia đình?

    Đa số những người rơi vào hoàn cảnh này đều cam chịu nên những gã chồng này lại càng được đà lấn át.Cách tốt nhất với loại vũ phu,hay thượng cẳng chân,hạ cẳng tay là nên rời xa nó.
     
  5. Oishe

    Oishe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ làm gì khi bị bạo lực gia đình?

    Chúng ta phải biết vùng lên ,không thể thế mãi được ,tại sao chỉ có đàn ông có thể tự cho mình cái quyền làm khổ người khác thế nhỉ .
     

Chia sẻ trang này