Tranh luận: Phụ Nữ Một Tháng Kiếm Bao Nhiêu Tiền Thì Ổn???

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hatran2016, 8/11/2016.

By hatran2016 on 8/11/2016 lúc 11:40 AM
  1. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Phụ nữ phụ thuộc kinh tế chồng rất khổ nhưng phụ nữ kiếm được nhiều tiền mà không có thời gian cho gia đình cũng nguy hiểm. :confused:
    Theo các bạn thì phụ nữ một tháng kiếm được bao nhiêu tiền là đủ? Em mỗi tháng kiếm được 5.5tr nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn và không tự chủ được kinh tế, vẫn phải lệ thuộc vào chồng. Bình thường thì không vấn đề gì nhưng khi vợ chồng mâu thuẫn nghĩ thấy tủi thân lắm. :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hatran2016
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hatran2016, 8/11/2016.

    1. minhchau7683
      minhchau7683
      cang nhieu cang tot, minh kiem 17 trieu/1 thang van thay it
    2. Ha An 0210
      Ha An 0210
      mình nghĩ tùy theo mức sống ạ
    3. MeBaoLan
      MeBaoLan
      Có những lão chồng vô trách nhiệm lắm, tiền làm hàng tháng chẳng đỡ vợ được đồng nào, chồng ng ta có ý thức thì ko cần nói lĩnh lương về là tự đưa, còn chồng vô trách nhiệm có nói thé nói nữa cũng vẫn vậy
    4. Phuongttl
      Phuongttl
      e đang mong được như chị đây, bây giờ quán triệt lão ck tiêu 3tr/thang thôi còn đâu bỏ tkiem hết. E dùng hết lương e để chi tiêu cho e và 2 đứa con. Mong là đủ. Hehe
    5. mebinthoi2010
      mebinthoi2010
      Hihi kiếm càng nhiều càng tốt, tiêu càng ít càng tốt, cất đi càng nhiều càng tốt....để ko phải phụ thuộc vào ai cả. Tự do muôn năm hề hề.
    6. thuytungo
      thuytungo
      Mình trước đây cũng như các ban cứ suốt ngày lo nghĩ làm sao để cải thiện tài chính, làm sao để tăng thu nhập ...vv và vv. Có tiền cuộc sống nhẹ nhàng hơn, muốn mua quà cho cha mẹ cũng bớt phải suy nghĩ, muốn làm đẹp cũng không phải đắn đo. Chính vì thế mà mình tìm cách làm thêm để tăng thu nhập và min2nh đã chọn kinh doanh mỹ phẩm và bây giờ vthu nhập của mình đã tăng lên nhiều và mình đã có thể làm những điều mà mình chưa làm được trước đây. Ban nào muôn học hỏi kinh nghiệm thì liên hệ mình nhé.
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100006487104348
    7. bexidau
      bexidau
      Đủ hay không là do mỗi người. Riêng em thì từng nào cũng là đủ. Ít sống theo cách của ít mà nhiều thì sống theo cách của nhiều
    8. love_mybabies
      love_mybabies
      Nhưng ko biết mình tiêu bao nhiêu mới đủ mẹ nó ạ, như em có nhiều lại càng tiêu nhiều :D
    9. một lít nước mắt
      một lít nước mắt
      Em nghĩ tầm 5-6 tr là ổn rồi, lương VP cũng tầm đó thôi
      lenguyen6820 thích bài này.
    10. xuka263
      xuka263
      Em kiếm được khá nhưng như thế đối với mẹ chồng em thì ...hihi
    11. dochoiquangkhoa
      dochoiquangkhoa
      E vẫn còn độc thân nên thấy các chị vất vả vì ck con mà sợ quá. Phụ nữ có cần phải hy sinh hết cho ck con như vậy không??? Nhiều khi muốn ở vậy cho xong, chăm lo cho ba mẹ với bản thân là đủ rồi:(
    12. xuka263
      xuka263
      quá chuẩn
    13. congainhanguoita
      congainhanguoita
      Tiền thì không bao giờ có "đủ" cả. Chỉ "đủ" khi mình cảm thấy "đủ" thôi.
    14. cocochacha
      cocochacha
      Lương 5.5t/tháng nuôi con rồi còn giúp đỡ bố mẹ mà các mẹ cho là đủ thì e thấy đúng kiểu AQ 2 vc thu nhập 6tr sống tốt tại HN. Không thể cái gì cũng muốn được, vừa muốn việc nhà có thời gian cho con, lại vừa muốn giúp đỡ bm mà chồng vui vẻ. Pn cứ muốn độc lập muốn được tôn trọng, chia sẻ nhưng cũng lại muốn đc chồng kiếm nhiều tiền đưa hết lương. Nên chi tiêu rạch ròi, cv nhà cũng vậy để nhờ chồng hỗ trợ, việc giúp đỡ bm mình 1 là trình bày rõ với chồng để chồng biết thông cảm, hỗ trợ còn k thì cứ lẳng lặng mà làm k nói ra ai biết.
    15. Kiều Thanh
      Kiều Thanh
      Hihi lương em còn thấy hơn chủ top có hơn 4tr thôi nhưng em k thấy tủi gì, có thể do em chưa con cái, và ck em cũng lương nv thường nên giờ 2vc đủ ăn đủ tiêu thôi.
    16. hungphatjsc
      hungphatjsc
      Năm ngoái, lúc mới ra trường e đi làm lương có 500k. Giờ lên 4tr, nhưng e thấy bình thường lém, chả có gì tủi thân với ck cả. Miễn là đi làm, miễn là kiếm được tiền thôi, mình phụ thuộc ck mình chứ ck thiên hạ đâu mà lo
    17. thanhbinh89nd
      thanhbinh89nd
      Mình thấy đi làm có lương ko phụ thuộc vào chồng là được, còn bao nhiêu là đủ thì khó nói càng nhiều càng tốt mà
    18. mit_xinh
      mit_xinh
      Đúng rồi em, có công việc, có giao tiếp xã hội, lương sẽ cải thiện theo hàng năm, theo mức sống và kinh nghiệm làm việc của mình nữa

Chia sẻ trang này