khoan hãy nói về những vấn đề khác chỉ riêng việc mình đọc thấy nhiều người hay than phiền là đàn ông vô tâm và thiếu trách nhiệm rồi hậm hực bảo nên cho đàn ông đẻ thử thôi đã thấy sự yếu kém của đàn bà. mình là người vào phòng đẻ với vợ mình và để ý thấy cũng nhiều ông chồng túc trực bên vợ nhiều lắm . có người bận nhưng trưa vẫn tranh thủ qua thăm . không biết trong số những chị em có chồng chăm đó có ai đang onl ở đây không nhưng thấy cách phụ nữ nói chuyện tán gẫu với nhau mới thấy sự yếu kém như thế nào.. các ông chồng có thể họ không vào , họ đi làm không có mặt trong ngày trọng đại nhưng họ vẫn là đầu tàu trong gia đình , kiếm tiền nuôi con sau này, chưa kể họ cũng là người cho con chỗ dựa lúc thử thách trong cuộc sống chứ không phải mẹ , các bà mẹ thì chỉ lo cho con miếng ăn giấc ngủ quần áo là chủ yếu thôi . còn những cái như công việc , sự nghiệp , lý tưởng hay những kinh nghiệm gia đình xã hội không thể bằng đàn ông được . nên các bạn còn nói thế chứng tỏ các bạn chỉ nghĩ cho thân các bạn thôi , lúc chọn chồng chắc hẳn chả ai muốn chọn chồng nghèo , trước khi cưới cũng chả ai nói là sau này em đẻ anh có ở bên không , mà chủ yếu chỉ xem xem anh ấy có năng lực kiếm tiền không , có thường đưa em đi chơi hay mua quà cho em lúc em làm vợ anh không thôi ? muốn chồng tôn trọng các bạn thì các bạn cũng phải tôn trọng chồng chứ đừng nghĩ chồng là những người vô tâm , chính câu nói kiểu như " các ông chồng làm gì biết đẻ " chứng tỏ các bạn mới là vô tâm và , chưa yêu chồng và thiếu tính quan sát . chẳng qua lúc ng ta quan tâm các bạn lại k để ý hoặc sau đó quên luôn thôi ! bạn đẻ ng ta cũng lo lắm chứ không phải không đâu. gia đình phải có cả 2 người chứ một mình bạn cũng không thể có con và nuôi con được đâu .