Tranh luận: Phụ Nữ Thông Minh Nên Ghen Thế Nào Các Mẹ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi namdinh169, 16/2/2017.

  1. namdinh169

    namdinh169 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
  2. sieuham

    sieuham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2015
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    không vạch áo cho người xem lưng :) về nhà đóng cửa bảo nhau. 1 ở 2 đi. Done :D
     
  3. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Im lặng âm thầm ko nói gì nếu ng ấy còn yêu m thì sẽ tự nhận ra và thay đổi(Cái này hơi hiếm vì đàn ông bây h tuyệt chủng hết sự nhạy bén này rùi).còn 1 khi đã vô tâm kiểu vô tình thì m cũng ko nên líu kéo cân nhắc 1 ở lại 2 ra đi
     
  4. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Xin lẫu chớ phụ nữ thông minh chính là nên ghen 1 cách ngu ngốc nhất, nghĩa là hỏi thẳng mặt tra rõ ràng. Bởi khi ngta thông minh ngta sẽ hiểu tình hình đó có thể giữ đc người đó hay không, hỏi như vậy có khi chỉ là ghen bóng ghen gió chứ chẳng có thật. Còn mà đã xác định 100% rồi, thì cách mà phụ nữ thông minh nên làm chính là chấp nhận từ bỏ, đừng níu kéo gì cả, bởi họ biết rõ có níu kéo cũng vô ích mà thôi.

    Phụ nữ thông minh thì sẽ ko trao hết tất cả của bản thân, cũng không quá tin tưởng người khác, Giữ lại 3 phần cho mình, dù là lòng tin thời gian hay tiền bạc, luôn giữ lại 3 phần. CHỉ khi ngta có đủ năng lực, đủ tỉnh táo thì mới có thể trở nên thông minh lúc bị phản bội thôi. Gia đình với phụ nữ cũng như đàn ông với sự nghiệp của họ, cũng là 1 cách đầu tư. 1 ng đàn ông bỏ hết tâm huyết, công sức, gia tài vào việc làm ăn nào đó, tự nhiên thua cuộc thì chỉ có nước nhảy lầu. Phụ nữ cũng thế, dồn mọi thứ vào cái gọi là gia đình mà không hề đề phòng gì cho bản thân, sóng gió kéo tới không giữ nổi mất trắng mọi thứ nhà cửa, sự nghiệp chỉ là thứ yếu, lòng tin, tự trọng và tệ nhất là khả năng tự tạo kinh tế để nuôi thân cũng không còn. Vậy thì lấy gì mà thông minh tỉnh táo cho nổi.

    Còn như lời khuyên á, nghĩa là ngấm ngầm chịu đựng, tránh voi chẳng xấu mặt nào...ta phỉ nhổ, trên đời nếu đàn ông biết nghĩ thì họ đã chẳng ngoại tình, ngồi chờ họ ban phát lòng thương lại mà quay đầu lại..giữ mãi cái chén mẻ đó thì cơm có ngon ko. Chà đạp tự tôn, tự ti của bản thân để giữ cái danh gia đình hạnh phúc rẻ rúng đó mà gọi là thông minh á?

    Vì con, vì gia đình?? Con là 2 ng sinh, gia đình 2 người dựng, mình có cái gia đình vì mình và ck cùng mong muốn ở cạnh nhau, cùng xây nên cái chung của 2 ng. Ng kia không cần, mình níu kéo có ích lợi gì? Con cái nó đâu cần ng mẹ bi lụy đau khổ nhẫn nhịn, cũng chẳng cần ng cha không biết yêu thương tôn trọng mẹ nó. Thông minh phải thông minh ngay từ đầu, giữ lấy điều cơ bản nhất của bản thân, chẳng cần phải moi hết ruột gan ra làm gì. Có thế khi mất mới ko hóa rồ, phụ nữ ạ...
     
  5. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Mẫu của phụ nữ thời nay. Mình ủnh hộ.
     
  6. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    phụ nữ ko nên lệ thuộc quá nhiều vào đàn ông thì mọi sự đều trở nên dễ dàng cả thôi
     
  7. TranPhuongAnh

    TranPhuongAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Sâu sắc!
     
  8. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Các bà, các mẹ ngày xưa sở dĩ nhẫn nhịn chịu đựng, hy sinh mọi thứ là vì họ khổ lắm. Không được học hành đàng hoàng để tạo ra công ăn việc làm, không tự có kinh tế của bản thân. Lấy chồng là phải theo chồng, sang giàu nghèo khổ thế nào cũng không thể bỏ đi. Không phải họ không muốn, mà là không được. Không có việc làm, không có tiền, không chỗ ở, ai mà dám đi. Thế nên cứ nhịn, nhịn hết lần này tới lần khác, lâu dần nó thành cái lệ.

    Nên mới nói phụ nứ 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, có dám phản kháng đâu. Chúng ta thì không như thế, được học hành tử tế đàng hoàng, bết bát lắm thì đi làm công nhân cũng tự nuôi bản thân được. Nhà mẹ đẻ lại yêu thương, rút ruột để cho, vậy méo gì phải nhịn, phải nhẫn, phải hạ tự trọng xuống và để người ta chà đạp, sỉ nhục. Tính kỹ lại, chưa biết ai cần ai hơn ai, vậy quái gì mà ghen tuông nhịn nhục cho mệt. Còn tình còn nghĩa, còn yêu thương thì còn gìn giữ. Hết tình hết nghĩa thì chia tay cho khỏe thân. Ghen lên hắn tưởng mình cần, mỗi lần ăn vụng chán chê rồi cố tình để cho vợ biết để vợ kéo tới đánh hồ ly tinh, để ng thứ 3 sợ quá bỏ chạy, hắn lại nhởn nhơ mà...quen con khác.

    Mình thấy nhiều cảnh gia đình phụ nữ níu kéo, đàn ông thì cứ đập phá. Mấy bà mấy chị cứ dằn vặt khổ sở riết rồi chẳng ra người ngợm. Càng nhịn thì chồng càng làm tới, càng dày vò. Còn những người thẳng thắn, mạnh dạn từ bỏ thì giờ sống nhẹ nhàng thoải mái lắm. Tình yêu có thể không có, nhưng tự trọng của bản thân nhất định phải giữ lại.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  9. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn luôn ạ! Ghét nhất kiểu đánh ghen ầm ĩ. Mình thấy vừa buồn cười, vừa đáng thương vì sau đó, mọi chuyện sẽ là không ổn!
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  10. tuantaiquyen

    tuantaiquyen Thành viên rất ngoan

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Cũng tùy hoàn cảnh mà xử sự thôi cm.
     
  11. ChangChang2606

    ChangChang2606 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/5/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo trường hợp của em thì dư lày, em nói thẳng luôn. Dò ý trước xem thái độ ra sao, thấy lơ lơ là em ngửa bài luôn là bằng chứng mình có là gì, bla bla... xong em tha thứ. Bước tiếp theo xem thái độ. Nhưng công nhận là phải với ông chồng tinh tế chút, chứ vô cảm thì... không biết kết quả như nào. Hehe.
    Nói chứ ông í cũng chưa có lỗi gì với mình, mình cứ hay mò được "quá khứ tươi đẹp" của ổng nên đôi khi hơi lồng lộn tí.
    Túm quần lại em cũng thấy kiểu đánh ghen là hơi thiếu khôn ngoan và tinh tế các mợ ạ.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này