hehe. Mn yêu đời thí. Cứ nhìn cuộc sống hào nhoáng phô ra của ng khác thì lúc nào cũng thấy mình chẳng có gì các mẹ ạ , Cứ khoẻ mạnh và cười tươi là được rồi.
Mình chưa 30 và chưa thấy tuổi 30 đẹp, chỉ thấy tiếc tuổi xuân chẳng làm được gì ra hồn, huuuuu, chả có gì ngoài thằng ku con
Thời gian trôi nhanh thật thoát cái đã 30 rùi. Ngày xưa thời còn trẻ vẫn thường nghĩ ko biết mình năm 30t ntn nhỉ? Giờ cập kê rùi mới thấy mình có cái gì đó già lua trong tâm hồn thì phải ,công việc thì vẫn chưa đâu vào với đâu. Chán chán
hị hị, mình đã 30+ rồi, đúng là khi ta 30 ta có những ý nghĩ không còn bồng bột mà chín chắn hơn nhiều!
ôi chạ sao cả, lấy chồng nhiều khi lại ước như chưa lấy chồng đây, hihiiiii, nhìn các bạn tự do bay lượn mà thèm lắm í