Các chị à, em thấy phụ nữ Việt nam mình toàn là vòng 1 khiêm tốn, vòng 2 quá khổ do chế độ ăn uống cao, đời sống tinh thần cũng thoải mái, lại thêm công việc văn phòng ngồi nhiều tích mỡ bụng. Những ai sinh con rồi như em đây thì vòng 1 đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, vòng 2 đã to nay còn to hơn. Vì thế cho nên việc ăn mặc phải là một nghệ thuật. Chị em mình hãy vào đây chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau cải thiện hình thức và tự tin hơn đi ạ 1, Các chị hay mua quần áo ở đâu? Giá cả thế nào? Chọn hàng hiệu, hàng Việt nam hay hàng Quảng Châu? 2, Có nên mua quần áo trên mạng không? Nếu mua thì mua ở đâu, mua như thế nào?
Mình hay mua quần áo theo kiểu đi đường mắt toàn để ý các hàng quần áo dọc đường mình đi, cái nào ưng ý thì mua. Mình cũng hay thích vào ccs hàng như The one ở bà triệu và JOJO cũng bà triệu hay có đồ vừa sở thích, kiểu dáng lịch sự, trẻ trung, phù hợp với các mẹ là công sở. còn giầy dép thì hay thích mua ở hàng Ngocmod cũng ở Bà Triệu:đấy là chút chia sẻ của mình thôi.
Phụ nữ và quấn áo Hoan hô, chị Linh coi nhanh ghê, em vừa post xong chị đã vào rồi, giá các mẹ cũng như chị thì topic này xôm lắm chị nhỉ. em cũng mua một số lần ở ngocmode nhưng thấy cũng bình thường chị nhỉ, mai em sẽ qua the one và jojo xem sao. em nghe nói jojo là made in Vietnam hả chị? hi hi quên không nói với chị là em ăn bánh cuốn của chị ở hôm hội chợ giao lưu rồi, ngon tuyệt chị ạ!
Mẹ này giống em ghê ^^ Nhưng giờ size lên tới vài ba số rồi Đồ mặc đi làm giờ toàn quần ngố + áo pull. Nhiều khi lại mặc đồ may thôi. Có bác nào may đồ ở Tuấn Kiệt - Lò Đúc chưa? Bà chị dâu mình giới thiệu lên đó. Chỗ này mình thấy may quần đẹp Mình peo', to đùi, to mông mà thấy mặc mấy chị ở cơ quan cứ hỏi thăm chỗ may
em khó mặc nên toàn đi mua sẵn thôi, giờ cũng eo to đi mua khó quá chắc học chị này đi may thôi. Nhà em ở Lạc Trung gần Lò Đúc em sẽ lên chỗ chị may thử xem
Linhcoi oi em đến jo jo và the one theo chị chỉ rồi, được chị ạ ... hihi sắp tới cty tổ chức đi du lịch nên săn mấy bộ cánh cho tự tin ... hi hi tuổi băm rùi
E cũng hay lượn lờ mấy shop đồ công sở, đi trên đường thấy cái nào ổn thì note vào, cuối tuần lượn mua, thêm nữa là e thích mua đồ xuất khẩu, có 2 loại, 1 là Made in VN ( hàng sx tại VN cho ng VN dùng): bây giờ tràn lan, nên chọn đc ít hơn, nhưng chăm đi thì vẫn tìm đc hàng độc. 2 là hàng VN xuất đi Châu âu, mẫu mã ngon hơn và hàng chất hơn nhiều, hàng độc nữa cơ ạ, giá phải chăng, cái này trong SG nhiều hơn, đi công tác mới mua đc, ở HN thì e hay lướt net, và có 1 số hàng shop bán hàng này, chờ e tìm địa chỉ rùi post sau ạ. hihi
hunchi có vẻ sành vấn đề này đấy, có vẻ là người biết ăn mặc và mặc đẹp. Chia sẻ địa chỉ đi để xem phong cách của hunchi có hợp với mình ko nhé? rất cá tính!
up lên cái nèo! E sinh e bé được 6 tháng. 1m50 mà vẫn 55kg, số đo các vòng: 92-80-100. Hic hic. Trước khi e có bầu: 79-60-90, mông hơi to nhưng vẫn ngon. Vậy mà.... E nên mặc gì, mua gì, ở đâu ạ? Cảm ơn các mẹ đã tư vấn.
Các mẹ cho em tham gia với, em cao 1m60 nặng cũng 53kg. Em thì hầu như toàn mặc đồ may, vì đi mua chọn cả ngày có khi chả mua được. Các mẹ có biết nhà nào bán quần bò đẹp không ? Em mua quần bò khó lắm, chả chọn được
Ðề: Phụ nữ và quần áo Cao 1,60m nặng 53kg thì cũng hơi béo thật nhưng quan trọng là số đo 3 vòng của mình thế nào? đặc biệt là vòng 3 thì mới tư vấn cho mẹ nó là có nên mặc quần bò hay không? nếu vòng mông <90 với điều kiện đùi và bụng không được quá to thì mới nên mặc quần bò mẹ nó ạ, nếu khong thì trông béo lắm đấy!
Ðề: Phụ nữ và quần áo 1m50 mà 55kg chà chà - mẹ nó cũng tương đối "không nhỏ" đấy hihi. nhưng mới sinh được 6 tháng mà đang cho em bé bú thì cũng nên mập như vậy thì em bé mới chóng lớn được. Chịu khó một chút cho đến khi bé cai sữa thì người mẹ khắc sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. số đo ngày xưa 79-60-90 chuẩn quá thật đáng nể đấy nhỉ! vẫn có những đồ mặc được mà, có điều chịu khó đi lượn một chút vậy, ở đâu thì cũng không cứ, giờ các cửa hàng quần áo nhiều như nấm, các cỡ các kiểu đều đủ cả chỉ là vấn đề kiên nhẫn đi tìm mà thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Phụ nữ và quần áo mình hay mua quần áo ở quán hơn vì mình được trực tiếp sờ chât liệu và thử lên người nhưng nhiều lúc lươn lờ trên mạng cũng bị bồ kết mấy ẻm là đặt hàng mua luôn đấy ạ hì hì
Ðề: Phụ nữ và quần áo ui mình sinh e bé xong tăng những 8 kg liền.hjxhjx quần áo trước chẳng mặc lại đc 1 cái nào cả.sinh xong lại phải đi sắm lại toàn bộ từ a-->z.đến là buồn vì thân hình mập hơn trước
Ðề: Phụ nữ và quần áo e toàn mua đồ mặc sẵn, chứ đồ may e mặc ko đẹp, nhiều khi muốn nhờ ng may hộ mẫu nc ngoài mà đành chịu. Chán lắm hzzzz
Ðề: Phụ nữ và quần áo nhà mình ngay ở Chùa bộc, cả một khu phố quần áo nên hay ra PT ở đó mua, đồ giản dị mà chất lại đẹp
E ở TP HCM. Người nhỏ con, hơi gầy nên mặc đồ kén lắm. Đồ công sở thì em vào shop thử nếu vừa thì chọn, chứ đồ may thì thua, vì e may cả chục chổ rồi, khi thì rộng, khi thì ôm, không vừa lòng tí nào, lần nào may cũng bỏ không mặc được. Có 1 shop trên đường Quang Trung, Gò Vấp gần ngã 4 giao với Thống Nhất, chuyên đồ công sở, đồ chổ này đẹp, giá tương đối bình dân. Còn đồ bận ở nhà thì dễ hơn, ra chợ, bộ nào ưng thì chấm mang về. Em nghĩ không nhất thiết phải là hàng hiệu mới đẹp, hàng Việt Nam giá bình dân cũng ổn rồi, nhất là khi mặc vào mình thích và hài lòng là ok.