Ngày 4 tháng 9 năm 2010 vừa qua, em gái tôi đi mổ sinh tại BVPS, bị băng huyết trong tình trạng nguy kich, ngàn cân treo sợi tóc, đã đến mức không còn đo được mạch nữa.BS đã yêu cầu toàn thể gia đình họ hàng gần xa đến để hiến máu, càng nhìu càng nhìu càng tốt, để đổi lấy nhóm máu B cho em tôi.Trong cơn nguy cấp ấy tôi đã nhờ hội trưởng Lifeshop của CLB học cùng bé, kêu gọi các thành viên trong hội giúp đỡ.Và lập tức Phuongedu đã đến với chúng tôi, tình nguyện hiến máu.Những giọt máu hồng quý giá của cô ấy đã góp phần giữ cho em tôi ở lại với cuộc đời, được sống làm người và nuôi con.Nghĩa cử của phuongedu khiến cho gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Nay tôi xin thay mặt gia tộc các họ Nguyễn - Phan - Phạm - Vũ của đại gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô ấy - phuongedu- và cầu chúc cho cô và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Cần có những con người như thế thì mới có thêm niềm tin và động lực để sống tiếp. Thanks Phuongedu.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Thật là một hành động đáng quý! Em đã có dịp giao dịch với chị phuongedu, con người mộc mạc, chân chất mà có tấm lòng cao quý. Thật đáng khâm phục!
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Cần phải nói nhiều lần "cảm ơn" hơn nữa với chị Phương. Cảm ơn một tấm lòng nhân ái!
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Hôm trước mình có một chút việc riêng, có nhờ chị Ha hoa tư vấn. Mặc dù 2 chị em chưa từng biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau nhưng chị Ha hoa tư vấn mình rất nhiệt tình, tỉ mỉ, chu đáo như người nhà luôn. Cũng nhờ chị tư vấn mà mình đã giải quyết được công việc của mình rất tốt. QUA ĐÂY, EM XIN GỬI LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN CHỊ HA HOA Người tốt nên luôn gặp điều may, chị đã gặp người tốt như chị Phuongedu Cám ơn chị Hahoa Cám ơn bạn Lifeshop ( đã rất nhiệt tình giúp tớ, giới thiệu chị Ha hoa với tớ ) Cám ơn chị Phuongedu Mẹ Bắp cải
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Báo cáo cả nhà là đến hôm nay em mình đã đc về phòng D4 nằm rùi ah.............................................................
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Thật cảm động và xin chúc mừng em chị đã thoát khỏi cơn nguy kịch
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Thật đáng khâm phục, hi vọng những người tốt luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Báo cáo cả nhà hôm nay cô em đã ra viện , về nhà ah.................................................................
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Chúc mừng chị và cả gia đình nhé Mẹ Bắp cải
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Cảm phục những người như chị Phương, mình đã gặp chị rồi, giản dị và nồng hậu.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Chúc mừng gia đình chị Ha hoa, tks mẹ phuongedu, thật đáng khâm phục.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Mây ơi , giờ vào đây mới biết ...cảm phục bà quá ...:heart:
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Mây ơi, khâm phục bà. Chúc bà luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) E cũng là khách hàng của c.Phương đây ạ. Rất quý sự tinh tế và nhiệt tình của c ấy. E kể chuyện của e để góp thêm vào topic này nhé. Thế mới biết bao h LCM có thật nhiều những người bán hàng như thế này thì những con nghiện shopping online như e sẽ càng nghiện nặng hơn ạ Chuyện là thế này: Lâu lắm rùi e order 1 bộ chữ số nhà c ấy cho ku con e ơi. C ấy ship hàng khi e ko có nhà. Gặp bmc e nhg c ấy giao hàng mà ko thu tiền (mặc dù chả biết e là ai cả và e cũng ko dặn c ấy là e sẽ thanh toán sau) vì c ấy nghĩ e sẽ ngại chuyện tiền nong với bmc. E ko ngờ c ấy lại nghĩ hộ khách hàng như thế. Rồi mãi sau cũng chả thấy c đòi tiền vì bảo khi nào tiện thì lấy sau. Đến khi con e chơi hỏng đồ chơi rùi, e order thứ khác của c ấy thì mới thanh toán tiền 1 thể. Hic, có ai bán hàng thế ko ạ???
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Đúng là hiếm có người bán hàng nào vậy nhỉ ...=D> Nên giờ chị ngại mua online là thế , vì nói chung cũng có con sâu làm sầu nồi canh ...
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Đúng là ngàn lần cảm ơn những giọt máu của chị.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) Đáng trân trọng một con người như thế, nhà em cũng có người phải truyền máu rồi, huy động cả mấy chục người mà mới lấy được vài người, mà còn chả cùng nhóm máu cơ, giá như lúc đó cũng gặp may như nhà bác chủ top nhỉ.
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) đọc mà ngưỡng mộ chị quá cuộc sống này rất cần những con người như chị ấy
Ðề: Phuongedu- Tri ân một tấm lòng nhân ái (em xin nhờ MOD 3 ngày) đọc mà thấy ở trên đời còn có rất nhiều ng tốt, ssông chân thành mà ko hề hám lợi...... em cũng chưa từng gặp chị phuongedu, chắc sẽ có 1 ngày nào đó!!