Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Phần 4: Những tháng ngày gian khó Quay trở lại vấn đề… tài chính. Ơn giời, suốt những ngày vợ bầu bí, công việc của cả 2 vợ chồng đều ổn định và theo chiều tăng dần đều, nên dù còn phải đi thuê nhà, nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh . Thu nhập của mình ở thời điểm 2009, đâu đó tầm 16tr/tháng, vợ tầm 7tr/tháng, trong khi mức chi hồi đó dù không thống kê, song chắc chỉ hết lương của vợ là cùng. . Thành ra cũng giữ được kha khá và không bị áp lực gì về kinh tế. Nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng thế, sau khi sinh 1 tháng, vợ bị đau chân dữ dội, đến độ không thể tự đi lại được. Muốn đi phải bám tường, hoặc có người dìu. Mình gọi điện hỏi tư vấn khắp nơi, song hết chườm lá ngải, xoa bóp… cũng không khá hơn là mấy. Cố mãi, tới khi con được hơn 1 tháng, đưa vợ đi chụp, kết quả, có 1 nốt đặc xương to bằng hạt đỗ. Bác sỹ không dám kết luận gì, chỉ bảo “Đang con nhỏ như vậy, em cứ về, con được ba tháng, đến khám lại. Nhìn đường bao rõ thế kia, chắc là bẩm sinh, lành thôi em ạ”. Mình nghe chữ lành thôi mà lạnh sống lưng, nó đồng nghĩa với việc có thể là dữ, mà điều đó nghĩa là dù bác sĩ không nói, nhưng khả năng xấu nhất có thể sẽ là ung thư xương. Mình không dám nói những suy nghĩ đó ra với vợ, sợ vợ lo. Đưa vợ về nhà, lên cơ quan, tìm trên google về nốt đặc xương, sợ thực sự vì nó là một dấu hiệu đáng ngại của ung thư xương. Giữa buổi trưa, một mình trong phòng làm việc, đọc những tài liệu tây ta đủ cả về ung thư xương mà nước mắt lăn dài trên má. Ấy có lẽ là lần mình sợ nhất trong đời mình tính đến bây giờ . Những này sau đó là những ngày dài đằng đẵng……….. Con được 2 tháng, thì vợ đỡ nhiều, có thể đi lại được gần như bình thường. Mừng lắm, nhưng vẫn lo vô cùng. Đưa vợ và con về quê nội cách HN 100km. Những ngày vợ con ở quê, cứ chiều t6 mình trốn về sớm, phi xe máy (lúc ấy chưa có ô tô) từ HN về, rồi sáng t2, khi trời còn chưa sáng rõ mình lại phi xe máy 100km lên thẳng cơ quan để làm việc. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình… rùng mình. Một tháng trôi qua, mình đưa vợ con lên lại HN, đưa vợ đi khám lại. Trước khi đi khám, mình nói lại cho vợ toàn bộ những thông tin mình tìm hiểu được, cố động viên vợ là “Anh nhìn phim em chụp, thấy đường viền rõ lắm, hơn nữa giờ em hết đau rồi, nên chắc là lành thôi. Chứ nếu là ung thư, thì nó sẽ đau tăng dần”. Khi ấy vợ nói lại với mình 1 câu mà mình nhớ mãi và chắc sẽ không bao giờ quên “Em tin ông trời không ác với em thế đâu, vì từ nhỏ tới giờ em chả làm điều gì xấu cả”. Cũng trong thời gian này, mình cũng tâm sự với bố vợ, nói hết những khả năng có thể xảy ra vì dù gì thì ông cũng lớn tuổi và là chỗ dựa duy nhất cho hai vợ chồng ở trên HN. Ông nói “Không phải bố khen con mình đâu nhưng từ nhỏ, nó (vợ mình) đã chịu khó, học giỏi nhất trường, biết kính trên nhường dưới…” Câu nói bị nghẹn lại bởi ông cố kìm nén để nước mắt không chảy ra trước mặt con rể, bởi chắc rằng chỉ một giọt nước mắt lúc đó thôi, chắc mình cũng không kìm được cảm xúc. Đưa vợ đi khám, lo lắng tột độ. Nhận phim xQuang, cái nốt vẫn nguyên xi như cũ, không khác tí gì so với 3 tháng trước. Bác sĩ kết luận: Bẩm sinh. Nhẹ cả người. Nhưng cẩn thận, 6 tháng sau đó vẫn chụp lại, kết quả không có gì thay đổi. Không thể tả là mình đã vui mừng đến thế nào. Có lẽ, người ta sẽ biết trân trọng nhất những gì mình đang có khi phải đối mặt với việc mất nó. Thế nên mong các bố các mẹ, hãy trân trọng thực tại của mình. Đọc nhiều bài viết, thấy nhiều mẹ cứ chê ông xã cái này, cái kia. Ấy, lởm thế thôi, nhưng nếu các mẹ không biết trân trọng, sểnh ra là có người khác... chén mất Trở lại thời điểm mới sinh con, nhóc nhà mình biếng ăn kinh khủng. Đã vậy lại đêm thì thức, ngày thì ngủ, lại còn thính đến độ ai đi qua cũng khóc toáng lên. Khi đó, vợ lại đau chân, không thể tự bế con lên được. Thế là, mỗi khi đêm con khóc, để vợ có thể bế cho con bú, mình phải dậy bế con và đưa vào lòng cho vợ. Bú xong, lại đặt con xuống rồi mới ngủ. Mình vẫn nhớ những ngày đó, mỗi đêm chỉ ngủ được tầm 3-4 tiếng. Để con đỡ giật mình, mình cho rúc vào nách, nhưng vì vậy, gần như cả đêm, mình nằm đúng 1 tư thế bất động. Sáng ra toàn thân mỏi đến mức chỉ xoay nhẹ người là xương khớp kêu răng rắc . Cứ như vậy, suốt 3 tháng (tất nhiên trừ 1 tháng về quê nội là chỉ phải ngủ 3 đêm) mình lo lắng tột độ về tinh thần và mệt mỏi vô cùng về thể xác. Cũng nói thêm rằng, dù khi sinh con, 2 đứa đã về ở cùng nhà ông bà ngoại, nhưng bà ngoại vẫn đi làm, nên tối cũng mệt lắm rồi, nên chỉ nhờ bà trông giúp tới 10h để mình ngủ được chút buổi tối, còn từ 10h là mình ngủ với vợ . Cho đến tận giờ, mình vẫn không hiểu sức mình nào khiến một thằng con trai cao 1m65 mà nặng chỉ đúng 47kg lại có thể làm được những điều đó . Mình rút ra rằng, sức mạnh tinh thần và sự đồng thuận trong gia đình mạnh hơn gấp bội sức mạnh cơ bắp Cũng thật may, là dù nhiều khó khăn như vậy, nhưng mọi công việc trên cơ quan mình vẫn đảm bảo ở mức tốt, nhờ vậy thu nhập vẫn tăng đều đều . Và ơn giời, sau 3 tháng thì con mình cũng... ngoan hẳn. Những tháng ngày gian khó dần qua đi...................
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Đánh dấu mai đọc tiếp, buồn ngủ quá rùi
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... hay quá e gửi link cho ny học tập mới dc,chúc gđ a chị mãi hp
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Chủ top viết hay quá, rất chân thực, mình cảm tưởng mọi thứ bạn viết đang hiện ra trước mắt mình như là mình đang xem một cuốn phim ây!
Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình Khái niệm may mắn có thể sẽ làm bạn ì và triệt tiêu bằng hết động lực phấn đấu của các bạn. Các bạn nên gọi nó là CƠ HỘI, và các cơ hội đó do chính bàn tay khối óc các bạn tạo ra, chứ không có cơ hội nào tự nhiêm vồ lấy bạn đâu. Thực ra thì nhiều khi may mắn và cơ hội là 1, song cố đừng nghĩ nó là may mắn mà hãy nghĩ nó là cơ hội do mình nỗ lực mà có để biết trân trọng hơn những gì mình có và nỗ lực hơn cho những cơ hội mới. .[/B] Mình thích câu này của bạn. Mọi thành công đều cần phải có sự nỗ lực cố gắng của bản thân mỗi người. Hôm nay tâm trạng không vui nên lại tìm vào topic của bạn đọc và thấy mình có thêm nhiều động lực phấn đấu. Cảm ơn chủ top.
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Bạn quả thật là một người chồng tốt. Chúc gd bạn mãi mãi hạnh phúc
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Khẳng định sớm quá bạn ơi, chờ đọc phần 6 đã )
Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình Đoạn này giống xã mình thế, tuần thứ 6,7 chưa thấy vợ nghén hay gì cứ thắc mắc sao chả thấy em nghén nhỉ đến sang tuần thứ 9 thì nghén thôi rồi luôn
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Oánh dấu học hỏi .
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... vc hạnh phúc! Đúng là ko niềm vui nào bằng niềm vui có con
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Hihi, chủ top làm mọi ng hồi hộp rồi đây. ôi cái phần 6: Lạc lối làm mình mong chờ quá. Không có lẽ.....
Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình em mơ như bác mà chả được, ra trường 3 năm mà kiếm xiền nuôi miệng còn chả xong, kiếm 1 ông chồng tử tế còn khó nói gì đến có nhà
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... ngưỡng mộ chủ top, biết bao giờ mình có được như vậy, hiccccc
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... ước gì e mong được như chủ top nhỉ
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... ôi, vớ được bài này như vớ được vàng cho những đứa sắp ra trường như em, cảm ơn anh nhiều lắm ạ, Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Anh chị thật hạnh phúc và anh là người giỏi ! Chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Ui thật là hâm mộ anh chủ top ghê, không biết bao giờ em mới đc như anh
Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... Chúc gia đình anh chị mãi hạnh phúc nhé!
Ðề: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - ..... em kê gạch, hong' tiêp'........................................