Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình thì bươn trải nhiều ,đầu tiên là làm kỹ thuật viên ở kcn,rồi đi bán hàn thuê rồi lại làm nv kdoanh,rồi bây giờ bắt tay vào bán hàng online cũng chỉ muốn trông con,và đưa đón con,vì ớ hn chỉ có 2vc,1 đứa con.
Tớ thì chỉ đơn giản là muốn có thêm thu nhập, vì h hai vợ chồng với 3 đứa con (hị hị, cái tội thích nhiều con), khó khăn lại càng tăng (Minh sinh con mà trời đâu có tự nhiên sinh cỏ đâu), phải xoay sở thôi.
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Cs khó khăn nên phải ôm thêm nghề tay trái mn ạ,cũng mệt lắm ý
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mặt hàng đầu tiên mình bán online đó là nước mắm . Mang từ quê nhà Quảng Trị ra bán . Bán một thời gian thì nhãn hiệu đó ko đc hiệu quả lắm . Có lẽ do khẩu vị Bắc - Trung khác nhau nên khách ko quen . Mặc dù nhãn hiệu này nhà mình lại rất thích . Sau đó mình tìm đc 1 nhãn hiệu khác . Ko ngờ lại nhận đc phản ứng tốt của khác . Và mặc dù loại này nhà mình lại ko ưng mấy Sau khi mặt hàng nước mắm tạm ổn định . Mình bán thêm mặt hàng khác nữa là bánh gai , bánh cáy , lấy từ quê chồng Thái Bình . Lấy chồng hơn 3 năm mới biết thì ra ở quê chồng có món bánh gai ngon thế . Mặc dù nó ko đc nổi tiếng như bánh gai Hải Dương hay Nam Định . Sau bánh gai , bánh cáy là bánh chưng . Rồi đến món cá quả nướng . Cuối cùng sau khi gần hoàn thành khóa học ở HN . Chỉ còn khoảng nửa năm là sẽ về quê thì lại nổi thêm 1 mặt hàng khác là bột làm bánh bột lọc . Vậy là coi như quảng thời gian bánh online hơn 3 năm của mình chỉ quanh quẩn chỉ ăn và ăn
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online E cũng giống mẹ này ạ, giờ lương ko đủ sống trên đất HN đắt đỏ này. kte khó khăn nhà nào cũng thắt chặt chi tiêu thành ra bán hàng online cũng vất lắm ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online tớ bán online vì thích shopping mỹ phẩm, đồ lót, thực phẩm chức năng hàng mỹ, ban đầu chỉ là mua để dùng, nhiều quá thanh lý bớt thấy bán được nên sau đó mua nhiều lên, vừa dùng vừa bán thử. nói chung là túc tắc cho vui chứ các web mỹ tớ quen mua giá cao nên lãi ít lắm, bù lại chất lượng thì ko phải lo nghĩ gì. thi thoảng có sale vài $ thì thêm vài chục ngàn, nói chung ko đáng kể. chủ yếu od cho người quen đồ này đồ nọ vì mua hàng ở đây sợ nhiều chỗ ko đảm bảo (giá rẻ quá cơ). tớ ở hn nên chả có đặc sản gì của quê nhà hay đồ cây nhà lá vườn phục vụ các mẹ cả
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Tớ thì nghĩ đến việc bán hàng online từ lâu rồi nhưng chưa tìm được cái gì mình có ưu thế để mà bán. Bản tính ham ăn ham uống nên tớ xác định sẽ bán đồ ăn. Mà cái gì mình ăn được, ăn ngon thì mới dám bán cho người khác. Vậy là mình bán tôm và linh chi, là những thực phẩm nhà mình vẫn dùng và mình biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau này nếu có thêm mặt hàng gì mà mình cảm thấy có tiềm năng thì sẽ lại bổ sung nhưng chắc chắn là chỉ thuộc về lĩnh vực ăn uống thôi hihi
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mặt hàng đầu tiên mà em bán là sữa bột trẻ em Em sang Úc năm 2008, đúng vào đợt bên Tàu bỏ chất độc melamine vào sữa. Em hợp tác cùng với các anh em VN airlines xách sữa về. Về đến đâu là cháy hàng đến đó, nghĩ lại vui thật
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Em đến với con đường KD online thật ra rất tình cờ . Và nhờ một phần công rất lớn của cháu em. Em thích nhìn những bộ quần áo xinh xinh của trẻ con, chỉ hận ko thể lôi về hết mà đè cháu ra cho mặc thử ). Em dần dần nghiên cứu, biết thị trường bán đồ trẻ em "vạn người bán, trăm người mua" nhưng em vẫn cứ lao vào. Một phần vì muốn các bé có thể có những bộ đồ đẹp nhất với giá tốt nhất, một phần là vì ngoài shop giá khá cao, mà với tình hình hiện nay thì thật là một vấn đề nan giải . Em gái em lấy chồng ở Lạng Sơn, có mối lấy hàng TQXK chuẩn "đét". Nhưng em vẫn phân vân, vì bây h người ta đang nêu cao tinh thần " Người VN dùng hàng VN" và thường có tâm lý "tẩy chay" hàng TQ. Nhưng mọi người bảo em, thật ra thì hàng VN thì vải đều là từ TQ >_< Em mới ngớ người ra . Đi xem mối buôn, hàng TQ mẫu mã, kiểu cách, chất lượng đều hơn hàng VN, mà giá thành ko cao hơn là mấy. Nhưng ko thể đổ đồng là hàng VN ko tốt được . Có những mẫu mã rất đẹp, chất rất thích . Vậy nên em quyết định sẽ mở shop bán online. Vì bán tại nhà, em ko mất tiền cửa hàng, điện nước nên em để giá rẻ hơn nhiều so với shop . Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn nay, cùng 1 loại, chênh lệch giá giữa các nơi là rất cao . Em chỉ muốn các bé có những bộ đồ đẹp nhất mà khi mua bố mẹ bé ko phải "choáng váng" vì giá thôi ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online e thì bh buôn bán cũng chỉ vì con nhỏ,muốn kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con,để mc nhìn đỡ ngứa mắt c ạ,chứ e cũng mới tn CĐ h xin việc cũng khó
Ðề: Re: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online hix e h mới có 1 bé cũng đã thấy khó khăn r c ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online công nhận là mệt nhg mà nhiều khi cũng vui đúng k ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online e thì k dám bán hàng ăn uống vì vụng khoản đấy lắm ạ,bán cái j mà ngày nào cũng ăn dc có khi chăm ăn hơn bán
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online hiiiiiiiiiiii.... chủ đề nhà chị hay đấy , e bán hàng ol vì vốn ít ak
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online bh thì đã kinh doanh thì đa số là kiếm thêm thu nhập ổn định cs thôi ạ,chứ k như thời đi học bán cho vui nữa
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online cái khoản này thì c giống e,đam mê nên mình cũng bán thứ mình thích
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online chúc c sớm tìm dc mặt hàng phù hợp vs mình,chúc c bán đắt hàng và tiếp tục duy trì kd onl nhé
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online đấy là c có duyên bán hàng đấy,gặp đúng thời cơ mình cứ phất lên thôi,chứ nhiều ng k có duyên thì cũng chả bán dc đâu c ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online đúng là phải đi buôn bán mới vỡ ra dc nhiều điều đúng k ạ