Qua Cơn Bão Lũ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi missxutra, 12/4/2018.

  1. missxutra

    missxutra Chè Tân Cương Thái Nguyên

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Qua cơn bão lũ
    Những ngày đầu tháng 11, quê hương miền Trung đã xảy ra thiên tai liên tục.
    Từ trận bão lớn số 12 và kéo sau là những trận lũ lớn làm cho người dân nơi đây đã nghèo rồi mà còn gánh thêm bao nhiêu nỗi đau vì nhà cửa tan hoang, thiếu đói nặng nề và có những gia đình còn mất đi những người thân yêu do thiên tai gây ra. Chính vì cảm nhận được nỗi khổ của bà con, vì tình thương chúng con không thể ngồi yên, mà đứng lên thay mặt Tăng thân Từ Hiếu- Diệu Trạm kêu gọi những cá nhân cũng như các tăng thân khắp trốn như Tu Viện Mộc Lan, Tu viện Bích Nham, tăng thân ở Đà Nẵng, Sài gòn... Đây chính là cánh tay nối dài của Bồ Tát Quán Thế Âm, là GIỌT NƯỚC CÀNH CHIM để cùng nhau chung tay góp sức cứu trợ kịp thời đến với bà con.
    Ban đầu, tuy khi nước lụt vẫn còn cao những quý Thầy và Quý Sư cô đã tìm đến thăm các gia đình có người thân bị chết do lụt cuốn trôi ở Huế, thắp hương cầu nguyện và gửi những phần quà nho nhỏ an ủi những người thân còn lại.

    Sau đó là chương trình tặng 120 phần quà tại xã Quảng Phú. Ở đây, người dân sinh sống chủ yếu bằng nuôi lồng cá, nhưng khi nước lụt lên thì một phần nhiều cuốn theo dòng lũ, phần còn lại cũng bị chất tất cả do nguồn nước ô nhiễm.
    [​IMG]

    Ngoài ra, tăng thân cũng đi cùng Ni Sư Như Minh đến cứu trợ các bà con thuộc xã Phong Bình, Phong Hòa, Phong Xuân, Phong Sơn thuộc huyện Quảng Điền. Những ngày đi cứu trợ, trời vẫn còn mưa rất to và lũ lụt vẫn còn hoành hành từ Huế cho đến Bình Thuận.

    Trên phương tiện quần chúng, chúng con nghe thông tin ở huyện Bắc Trà My, một huyện miền núi ở Quảng Nam do mưa nhiều nên các ngọn núi sạt nở rất nghiêm trọng. Có nhiều ngọn núi không chịu được dòng nước xoáy đã ập xuống, chôn vùi mấy ngôi nhà và chôn theo mười mấy con người dân lương thiện. Có những đoạn đường thì bị chia cắt do sạt lở đất không thể đến được. Thế là Tăng thân tiếp tục kêu gọi để đi đến với bà con. Trong lúc chờ người thông xe lên được thì chúng con đã nhờ Tăng thân trẻ Đà Nẵng đi tiền trạm và lo việc đóng gói quà. Anh chị em chúng con đã lên đường sau đó, mang theo trong mình tình thương để sé chia với bà con. Trên đường đi trải qua bao nhiêu khó khăn do núi sạt lở, cuối cùng đoàn cũng đến Bắc Trà My lúc 11h00. Tuy mọi người rất mệt nhưng khi đến nơi, thấy tận mắt những ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn hay bị chôn vùi trong đất núi, những tấm hình những bát hương thờ dưới những tấm bạt che tạm, có gia đình thì chỉ sau một đêm mất đi 3 người thân, có gia đình thì người thân bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện cấp cứu không biết có qua được cơn bi ai không?...khiến ai trong chúng con cũng chạnh lòng, xót thương mà không thấy sự mệt mỏi của mình có đáng là bao. Hơn 120 phần quà sẽ được gửi đến bà con trong tình đồng bào, và sau đó là đi đến tận nhà của 16 trường hợp đặc biệt, bị nhà sụp đổ và có người chết. Phái đoàn trở về đến Huế cũng đã 23h30 phút đêm. Sau đó cả đoàn uống một tách trà thái nguyên ngon rùi đi ngủ.

    Qua hơn một tháng trải nghiệm hành trình hiểu và thương, với tinh thần phụng sự xã hội tiếp nối con đường của Sư Ông, của Tăng thân đang đi là đem tình thương đến với đồng bào và sự thấu hiểu đối với bà con.
    Chúng con đến nơi đâu, ngoài món quà vật chất thì sự có mặt của quý thầy, quý sư cô chia sẻ những lời yêu thương và những lời khuyên nhủ bà con qua cơn hoạn nạn sống biết yêu thương nhau hơn và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những khó khăn. Và nhất là chỉ cho bà con nguyên nhân chúng ta bị thiên tai lũ lụt gây ra thiệt hại quá nhiều là do con người không biết Biết ơn Đất Mẹ đã tàn hoại môi trường, chặt cây phá rừng, xả rác bừa bãi. Vì vậy, chúng ta muốn sống có bình an, thiên tai không xảy ra thì phải có ý thức bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ sự sống của chúng ta.
    Cũng qua cơn bão lụt, chúng ta cùng quán chiếu để thấy rõ tâm ta. Đôi lúc, trong tâm ta cũng bị những cơn bão của giận hờn đã đốt cháy và cuốn phăng đi những hạt giống tốt đẹp. Tâm ta cũng có lúc lên xuống khúc khủy, đổ vỡ như ngọn núi. Tâm ta có lúc cũng bị những hạt giống tham lam, thiếu hiểu biết che lấp, làm cho những hạt giống hiểu thương chết đi những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, những con người bị đất đá chôn vùi...

    Chính nhờ sự trải nghiệm quán chiếu, mà chúng ta cần thực tập để thấy trân quý bản thân mình hơn, trân quý sự sống hơn và trái tim yêu thương trong ta ngày càng rộng lớn hơn.
    Thầy Từ Hải- Chè thái nguyên Minh Cường
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi missxutra
    Đang tải...


Chia sẻ trang này