Hi hi hi, em buồn cười quá ạ! Tối hôm qua, hắn vác hộp quà đến, giấu ko cho em biết rồi để vô tủ quần áo. Sáng hôm sau mẹ em tự dưng hỏi là: Thằng Long hôm qua nó vác cái hộp quà gì đấy, có phải cho mày ko? Em hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng:"Quái, quà nào nhỉ, á à, giấu mình tặng con khác đây mà, quả này chết với bà...!" hi hi hi! Lúc lên thay quần áo đi làm mở cửa tủ tự dưng thấy hộp quà xinh ơi là xinh, em sướng quá nhảy cẫng lên suýt hét lên chứ, hi hi hi. Nhưng mà cũng ko mở ra xem được ạ, vì em muộn làm mất. Đành chờ đến trưa thì về mở. Lúc mở ra thấy một hình trái tim bông màu hồng xinh lắm, nhưng mà khổ thân hắn, hắn mua lớ ngớ thế nào bị rách toạc ra rồi mà không biết. Hi hi hi, dù không khoái quà lắm đâu ( Vì em cứ tưởng hắn tặng em con cún bông cơ ) nhưng mà vẫn thấy yêu cái trái tim dễ thương đấy lắm. Dù sao em cũng vui lắm rồi, hi hi hi! Chúc các mẹ Giáng Sinh vui vẻ nha!
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Tặng các mẹ thêm chuyện nữa của con bé cùng làm với em: Chả là sáng nay nghe em kể có quà, nó nói ghen tỵ và buồn vì chẳng có người yêu nên cũng không được quà, thấy thương thương. Nhưng mà đến trưa lúc mấy đứa ở công ty vừa mở cổng để đi về thì tự dưng có thằng xộc ra giơ bó hoa hồng vào mặt nàng ý, nàng ý cuống lên mặt đỏ dừ, nói hắn kia là sao anh đến đây thế...thằng bé kia mặt tiu nghỉu...). Hóa ra nàng này có người yêu rồi mà giấu mọi người. ) Thế là 2 đứa nó dỗi nhau, con bé kia vùng vằng dắt xe xuống, còn thằng bé cứ đứng cạnh cổng mặt tiu nghỉu ngơ ngác cầm hoa vì con bé nó chả cầm )
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? hạnh phúc quá chia sẻ chị nha. Anh ấy tinh tế quá nhỉ. thật ghen tị quá đi mất.
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? chúc 2 bạn giáng sinh vui vẻ nha, mình chắc ko có quà hihi
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Chồng mình đi từ sáng, tối lại đi. Ở nhà 1 mình. Có anh đồng nghiệp rủ đi chơi, hay là đi nhỉ???
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Hì m và ng` ấy cũng nhau đi mua áo ấm và ăn tối với nhau , m cảm thấy yêu nhau lâu r mà vẫn có những giây phút như thế ,vẫn nói những câu ngọt ngào như thế , m thấy rất hp . giờ đây giáng sinh hay ngay` bt cũng như nhau thôi ,quan trọng là tc , chúc mọi ng` luôn hp với ty của m
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Hix. Em và người yêu thì đưa nhau đi ăn ốc xào cay. Ăn được mấy con em chảy hết cả nước mắt và ho thốc ho tháo. Người yêu thì cứ ngon quá, nóng cả người. Ghét quá cấu cho phát vào sườn, giám chơi mình. Trước khi gọi ốc em đã dặn bảo người ta cho ít ớt thôi vậy mà... Thật là đáng ghét
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Nhà em cũng ứ có quà. Được ông bạn vàng alo hỏi " Mày thích gì tao mua cho" THôi, khỏi mày ah, đi mà chơi với người yêu, tao ở nhà ăn với mấy em tao ^^ He he, dù sao thì cũng ứ sao, miễn là vui là được ^^
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? Em thật hạnh phúc chị giờ vấn đề đó xa vời quá tối măm xong 2vc xem ti vi rồi ngủ
Ðề: Quà Giáng Sinh của các mẹ, các chị là gì thế? chết thôi, chồng mẹ nó thờ ơ quá nhỉ, hi hi hi, có vợ xinh lại để nhà chứ...