Em không nhặt được răng với món quà này quá Có cả tiền ăn bim bim nhưng k đủ tiền mua nước.Các mẹ cho e hỏi ở sân bay NB có cây nước lọc free k ạ???
Mn chụp các con đi, con gì cũng đc, vì mình chưa đi vườn thú bao h ý! Ha ha. Quà mà như trên bá đạo thật, chắc lên NB uống cốc nước lọc hoặc ngồi điều hóa ráo mồ hôi rồi đi về
à vậy để e chụp con gà vậy nhé, hihi, Lên nội bài chỉ để ngắm máy bay thôi mn ạ, nhìn thấy máy bay nó bay lên rùi hạ cảnh như nào xong về :v
Hơ hơ chị đã có quà gì đâu. Hỏi lão về vụ tự tay làm thiệp và lão nhăn nhở nói "Em biết anh rồi, anh đã tự làm thiếp bao giờ đâu". "Kệ, ai bảo đã hứa rồi, ờ"
Á vé này dùng rồi mà, đâu có dùng lại được Ăn bim bim mà không có nước thì khát lắm đấy, khờ khờ. Mà hình như không có nước miễn phí đâu, có bán 15k/chai thôi à Nghĩ cách trả đũa lão chứ em?
Nếu là lão chồng tặng: Món quà này trải dài suốt thời kỳ lịch sử rồi, phải có món quà nào nhân ngày gì gì đó nữa chứ ^^ Nếu là con tặng: Yêu con chụt 1 cái ^^