Chào các mẹ, Nhà mình có bé Gấu được gần 18 tháng, thông số cơ bản như sau: - Cân nặng: khoảng 10.5kg - Chiều cao: 81cm - Răng: 16 chiếc chia đều 2 hàm - Khả năng vận động: chạy nhảy đầy đủ, đã biết bám 2 tay vào hàng cổng sắt để đu người lên - Nói: hơi chậm, mới nói 1-2 từ, nhưng đã biết hát vuốt đuôi. Theo mình bé nhà mình vào dạng "còi" so với "chuẩn" của hầu hết người Việt Nam, vì đi ra ngoài mình rất hay thấy mọi người bảo con mình còi, nhưng với gia đình mình và so với chuẩn quốc tế thì cháu hoàn toàn trong chuẩn. Mình thấy vấn đề ăn uống, dinh dưỡng và chăm sóc con, đối với nhiều mẹ là 1 áp lực lớn. Mình xin chia sẽ quan điểm chăm con của nhà mình và cách mình cho con ăn. Có thể nhiều mẹ không ưng, nhưng với mình thì mình thấy hiện tại vấn đề ăn uống của con mình rất ok, không tạo áp lực cho mẹ và con. Quan điểm: Con thích thì ăn, không thích thì không ép. Con không muốn ăn thì không ép. Con không ăn đương nhiên có lý do của con, và mình vẫn giữ quan điểm: Hãy tôn trọng con. Mình cũng có 1 tgian kỳ vọng quá vào cân nặng, mỗi bữa ăn là 1 trận chiến, mà sau đấy mình thấy kết quả không thu được gì cả, con càng ngày càng chán ăn, cứ nhìn thấy mẹ cầm thìa là đã khóc rồi. Sau đó mình đã có 1 tgian trấn tĩnh, và quyết tâm thay đổi. Không ép con nữa. Mình đã có giai đoạn "kệ nó" cả tuần, thích thì chiều, không thì bố/mẹ chiến hết. Giờ thì con mình ăn ngon lành rồi. Đi lớp mỗi bữa ăn 1-2 bát (cô nói ăn ngoan). Chiều về mẹ cho ăn thêm 1 bát cháo 200-300ml trong khoảng 10-15p là xong. Nói chung là bữa ăn vui vẻ, đôi chút có ngúng ngẩy, nhưng nếu quá tgian quy định (bố quy định) thì đương nhiên mẹ hoặc bố măm nốt chỗ còn lại trong bát. Mình nghĩ, bố mẹ đừng kỳ vọng hay quan trọng quá về cân nặng của con. Cứ để con pt bình thường, hãy tôn trọng ý kiến của con. Nhưng phải kiên quyết, không được mềm lòng mà "giờ con không ăn, lát con đòi lại cho ăn" Các mẹ chăm con thế nào? con có chịu ăn, chịu hợp tác không?
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Chưa thấy mẹ nào stress về vấn đề ăn uống của con vào đây chia sẻ nhỉ. Chúc các mẹ và các con luôn luôn vui vẻ trong bữa ăn.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Bé nhà mình 20t cao 84cm, nặng có 9,9kg, răng thì có 6 răng cửa và 4 răng hàm, đang nhú thêm 2 răng cửa hi hi,
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Vấn đề stress vì cho con ăn thì nhiều lắm, giờ mình cũng ko ép con nữa, cho con ăn theo nhu cầu, nhưng 1 số mẹ thì cho rằng đây là do tùy từng giai đoạn của trẻ, biếng ăn rồi sẽ hết.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Bé nhà em lúc 7th là 8kg, ăn dặm từ 10-20p hết đĩa bột do mẹ tự chế biến, không thích sữa ngoài, chỉ bú mẹ,. Quan điểm của em là không thích con béo, cứng cáp và trong chuẩn về cân nặng, chiều cao là được. Giờ bé được 7th 2 tuần đã bắt đầu vịn và tập đứng lên rồi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? mẹ nó ơi, hình như, con mọc hơi ít răng nhỉ?
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Trải qua rồi mình mới thấy đúng, trẻ con cũng như người lớn, có giai đoạn thích ăn có giai đoạn chả muốn ăn gì cả. Căn bản là bố mẹ phải nhận thức được điều đó và vượt qua được stress trong giai đoạn con biếng ăn thôi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? 7 tháng tập đứng rồi là (trộm vía) sớm biết đi đấy. Cứ để con tự nhiên phát triển nhé, đừng ép con tập đi quá sớm, chỉ nên khuyến khích và cho con tập đi khi bé thực sự thích thôi. Cơ mà nếu lớn hơn nữa mà không thích sữa ngoài thì mẹ nó sẽ hơi bị đau đầu đấy. Vì con càng lớn, sữa mẹ sẽ ít chất và không đủ chất để đáp ứng nhu cầu trẻ. Theo mình vẫn nên bổ sung cho con qua việc uống sữa ngoài. Mẹ nó thử tập cho con ăn sữa công thức dần dần xem sao. Con ăn được bột là tốt rồi. Con tớ hồi 8 tháng, không ăn bột cơ, chỉ ti mẹ và uống ít sữa công thức thôi (ít lắm). Hồi đó mẹ và con stress kinh khủng luôn, vì mình cứ ép con ăn, càng ép con càng khóc... Giờ ngon rồi, mẹ chả ép, con ăn thì con no, không ăn thì con đói. Dần dần hắn tự biết thân biết phận mà ăn thôi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Ngoài sữa mẹ và bột ra thì bé nhà mình có TPCN Junoir của Pháp rồi, đầy đủ vitamin+khoáng chất theo chuẩn GMP của châu âu.hehe
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? mom nuôi con khéo quá nhỉ, mình thì chỉ lo con thiếu chất nên cũng ép con ăn, mà giờ con làm "chiến tranh lạnh", thấy đồ ăn là khóc váng lên, nên giờ mình học theo mom nó, cứ thử kê con khoảng 1 tuần xem sao, hi vọng con mình cũng được như bé nhà mom
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Cũng tùy từng đứa í chị. Nhà e lúc đầu thì ăn thun thút, ngoan lắm! Bg thì chịu nó rồi, hôm nào nấu ngon miêẹg nó mới ăn. Nên cố gắng nấu ngọt, đổi món liên tục cho con đỡ chán. Chứ cho nó nhịn rồi, k cho ăn bột cả tuần nó cũng chẳng thèm, thích ăn sữa thôi. Thích đồ ngọt, hoa quả sữa chua thì chưa đưa thìa đến đã há mồm!
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Như c thì thích quá, bé nhà e lừoi ăn, ko muốn ăn, nhưng e toàn p ép sưn, vì cả gia đình bắt, lại suốt ngày bị nói là ko biết chăm con, r con ng ta thế này, con ng ta thế kia
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Em thấy có mấy điều ảnh hưởng đến việc ăn của bé: Lúc cho bé ăn thì tốt nhất là ngồi 1 chỗ, không bế đi rong, nhìn cái nọ cái kia rồi không tập trung ăn Không bày quá nhiều đồ chơi, chỉ 1 món, không bật ti vi, không có nhiều người làm trò để bé mất tập trung Không nên ăn quá nhiều bữa, lúc nào bé cũng lưng lửng bụng, không ăn được nhiều. Nhà em là cứ 1 mẹ 1 con, ngồi ở ghế ăn, chỉ khoảng 10-20p là xong 1 đĩa bột
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Em vừa thấy cái link về trẻ biếng ăn này, các mẹ tham khảo nhé http://www.bebiengan.vn/2013/06/tre-bieng-can-phai-lam-gi.html
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mẹ chăm con thế thảo nào mà con cứng cáp - trộm vía. Nhưng căn bản là con cũng hấp thụ tốt nhỉ mẹ nó.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Quan trọng nhất là tư tưởng của bố mẹ phải thống nhất và quyết tâm cơ. Còn nếu đã quyết tâm làm thì mình nghĩ về sau khoản ăn uống của con sẽ rất tốt. Nhà mình cũng trải qua rồi, và sau thời gian "kệ nó", ban đầu là mấy ngày, rồi có giai đoạn là cả tháng kệ luôn, không cho ăn nếu con không muốn ăn, thì hiện tại khoản ăn uống của con mình (theo mình) là rất ok. Mẹ nó quyết tâm nhé.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Như nhà mình là do chồng mình kiên quyết, bắt vợ và cả bố mẹ làm theo. Nhà có ai nói gì thì bố nó nói lại chứ mình chả dám nói. Còn việc các cụ mang ra so sánh con người ta thế này, thế kia thì nhà ai cũng thế bạn ạ. Nhiều lúc mình bị nói (toán nói mình, chả bao giờ nói chồng mình cả), ức chế kinh khủng, bực lắm ý. Nhưng mình cứ nhịn và quyết tâm thôi. Nhưng giờ thì thấy con ăn ngoan, ông bà lại cứ đi khoe với mọi người.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? hi, giống nhà mình. Khi ăn, bà cứ mon mem ra để pha trò là bị bố nó "đuổi" đi chỗ khác, ăn xong bà cháu tha hồ chơi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Bé nhà mình 9 ngày nữa thì đc 18m - cũng bằng bé nhà mn nhỉ! bé nhà mình cũng nhiều đặc điểm tương đồng bé nhà mn - Cân nặng: 10 kg - Chiều cao: khoảng 80 cm - Răng: 12 (có 2 răng hàm) - Khả năng vận động: chạy nhanh, leo trèo như khỉ: trèo xe máy, trèo lên tủ lạnh, tự xúc đồ ăn ..., cầm bút rất khéo - Nói: cũng hơi chậm, từ nào cũng biết nhưng chỉ nói từ 1 âm và ít từ 2 âm tiết Theo chuẩn bé nhà mình cũng thuộc dàng Còi nhưng mình thấy bình thường. COn giờ lớn rồi biết thích hay ko thíc nên mình cũng ko ép con ăn nhièu. Khi nào chán là thôi luôn. Quân điểm: để con tự làm lấy những gì con muốn.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con. Nhưng mình nghĩ nên xem con muốn gì, thích gì, phù hợp với cái gì, chứ không phải là bố mẹ muốn gì, thích gì cho con.