Cái này là em copy nhưng cảm thấy khá tâm đắc và hợp ý mình: - " Cái việc nuôi dạy con, đến anh còn phải nghe em nữa là ông bà" . - " Thay vì cho nó ngồi nhà đọc mấy cái sách địa lý, lịch sử vớ vẩn. Cho nó đi du lịch nhiều vào và đi tham quan các di tích lịch sử có phải hơn không. " - " Nuôi dạy và đầu tư cho thật tốt một đứa đã rồi mới đẻ đứa thứ 2." - " Sau này con lớn, nó thích đi đâu thì đi, thích ở đâu thì ở không bắt nó phải phụng dưỡng bố mẹ. Nó hạnh phúc là báo hiếu lớn nhất rồi. Vợ chồng mình đi du lịch rồi vào viện dưỡng lão" - "18 tuổi mà nó không kiếm được học bổng đi du học thì cho nó vay tiền đi học ròi tự kiếm tiền mà trả nợ (Con gái) - 18 tuổi cho nó tự ra đời trang trải kiếm tiền mà ăn học (Con trai)" - " Tí anh đi mua trà sữa cho vợ, vì hôm nay vợ rất là xinh" Há há há ) Nguồn: facebook Hương Đỗ
Mình thì không cảm thấy kì quặc cho lắm. Chỉ ngưỡng mộ vì suy nghĩ rất tiến bộ. Có điều bản thân ko biết có đủ dũng cảm để thực hiện không, biết rằng khó lắm ai ơi
là e sẽ giúp đỡ con đến lúc con học hành xong. Dừng học là dừng cung cấp. Con sau nó đi làm lương nó nó tiêu, lương mình mình tiêu, nhà tôi tôi ở. Sau nó lấy vợ sẽ cho $ nửa cái nhà, nửa còn lại tự kiếm. Tất cả mọi thứ đều cho 1 nửa vd nửa cái xe, nửa cái nhà, nửa $ cưới vợ
em cũng giống ý kiến mn. Ở Việt Nam giờ toàn thế vì nhà giàu có đã đành, cứ nhàng nhàng làm công ăn lương thì em cũng chỉ có thể nuôi con đến được như thế
đúng rồi bạn. Mình giúp được đến đâu thì giúp thôi, còn lại vẫn phải để cho bọn chúng chút khó khăn để mà biết vươn lên. Cái gì cũng trải sẵn ra thì sẽ thành ỷ lại. P/S: ko liên quan cơ mà hình xăm đẹp thế
vc e đều thống nhất về quan điểm dạy con mai sau như thế hình xăm trên mạng thôi mn ạ. E cũng xăm giống thế, đẹp lắm