Tuần trước đi bigC cũng mua sắm kha khá rồi. Mứt dừa làm 3 quả nhưng chia mỗi nhà 1 ít ăn thử + khách khứa đến mỗi người ăn ít thế là hết, dự kiến làm thêm. Quần áo giầy dép con cũng xong rồi. Giờ là: đợi thưởng để gửi tiền về biếu ob 2 bên. Đồ đichúc tết cũng chưa mua được gì. nhà m chủ trương là tk nhất có thể.
Nhà mình trước khi chưa có nhà trên này thì về ăn tết dưới quê thì mất khoảng 8-10tr là số tiền mình nhìn thấy được, còn khoản chồng tiêu mình ko biết. Từ khi có nhà thì tết vẫn phải về quê biếu bố mẹ hai bên, nhà bà nội già rồi thì vc mình cũng phải sắm thêm đồ nữa, rồi tiền mua sắm cho gia đình nhỏ của mình, tiền xe cộ đi lại, quà tết.... Uhm nhiều khoản lắm đấy, năm nay khó khăn cố gắng tiêu thật ít thôi. Hic
Mình thì nghĩ tiêu hợp lý thôi. K nêm hoang phí quá. Miễn sao gia đình vẫn ấm cũng, đầy đủ, gia đình sum vầy là được r
e chưa có gđ, nên tết có giỏ quà của cty, mua thêm 1 vài thứ, và vài bó hoa ở chợ Quảng Bá về, về nhà mama cũng sắm đủ thực phẩm 1,2 ngày Tết thôi, rồi nghỉ ngơi cho thư thái các mẹ ạ
nhà em tạm tính thế này - Xe thì đi xe máy về, vì cách có 50km, tiết kiệm đc hẳn 1 triệu rồi - đưa Tết 2 bên mỗi bên 1 triệu: tổng 2tr - mua bánh kẹo, thịt thà ăn tết độ 2tr - mừng tuổi: chắc độ 2tr thôi, thiếu lôi chỗ của con đập vào TỔNG 6 triệu thôi
Có mẹ nào như nhà em ko. Tết nhà em chỉ có quà biếu ông bà nội ngoại. Không đưa tiền. Nếu sau này nhà e dư giả thì ko nói, chứ hiện tại nhà e thu nhập chỉ vừa đủ nên thôi
Hì, em cũng chưa biết sắm gì, nhưng cũng dự định cho nội ngoại 2 bên, mua cho ông xã nhà em và em ít đồ, lì xì tết khoản nhỏ nữa, chứ ko mua gì nhiều tiết kiệm ạ.ihi
Nhà em dự trù 9tr ,thế này: - taxi cả đi cả về: 2tr ( nhà em có 2 bé nhỏ nên ko tk được) - Đưa tết 2 bên nội ngoại: 4tr ( mỗi bên 2tr) - Mua bánh kẹo thắp hương, bia, đồ ăn vặt: thịt bò, nem chua...3tr ( em chia đôi mang về 2 bên nội ngoại) Tổng: 9 tr . Riêng mừng tuổi thường là thu bù chi luôn nên ko mất, hihi
Tết nhà em vc về quê nội, rồi sau đó mới ăn tết nhà ngoại, chỉ mua cho bên nhà ngoại quà thôi vì nhà ngoại ở HN, còn nhà nội đi xa con nhỏ nên chẳng sắm sửa gì nhiều. Còn ở nhà thì chỉ tượng trưng thôi ạ
Năm ngoái em còn mua vài thứ, năm nay thưởng Tết có 2 triệu em thở hắt ra, chẳng mua gì cả, ăn ké nội ngoại thôi. Đó là dự định, không biết trong 1 tuần nữa có thay đổi gì chăng
sao em thấy mẹ ck em sắm tết đơn giản lắm, nhưng chả thiếu gì. năm ngoái biếu 2 bên mỗi bến 5tr, còn đâu em lo mua thêm ít bánh kẹo thôi còn lại lo lixi thôi
Tết mấy năm trc mình còn ở nhà thì hay xuống chợ ở nhà ngoại sắm tết mỗi ngày 1 ít. Nhưng năm nay đi làm r thì chắc để đến gần 28 30 rồi đi chợ cua 1 vòng luôn cho tiện nhà mình ở với nhà nội, ông bà còn cho thêm chứ cũng ko nhận đóng góp gì. Thấy bánh kẹo hay thực phẩm gì ngon thì mang về là đc r Năm nay dự định đặt giò vs bánh chưng của người quen đem biếu nội ngoại thôi bánh mứt kẹo thì tự làm r he he
Ối Ối.. Em là em điêu 1 tý cho vui ấy ạ. Mà thấy các mẹ nể em nhiều quá e hãi.. Nhà em năm nào cũng 15tr biếu nội ngoại là khoản cứng Mua thêm 2kg giò bê, hạt điều ,đào , ly cho 2 bên nội ngoại Cbi khoảng 5tr tiền mừng tuổi Rồi vác mồm ăn ké thôi ạ..