Tâm sự Quan Hệ Chị Em Dâu Của Nhà Các Mẹ Thế Nào?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mebapcai231, 11/7/2017.

By mebapcai231 on 11/7/2017 lúc 10:47 AM
  1. mebapcai231

    mebapcai231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Quan hệ 2 nàng dâu nhà e ngoài mặt thì có vẻ rất tốt nhưng bên trog lại có nhiều sóng ngầm các mẹ à, hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, e thì cẩu thả, chị dâu thì kỹ tính e làm cái gì chị ấy cũng phải nắn lại, cũng phải chỉnh sửa này khác, nhiều lúc e cáu quá mà mình phận làm e dâu chả dám bật, chị ấy toàn cậy làm chị mà ỷ lại để e làm tất cả các công việc nhà, ăn cơm xong thì hai vọ chồng bế con lên nhà kêu trông con để vợ chồng e tự dọn dẹp, nấu nướng làm gì thì làm, ở lâu như này chắc e điên mất, mà nói câu nào chồng e cứ bênh chằm chằm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebapcai231
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mebapcai231, 11/7/2017.

    1. mebapcai231
      mebapcai231
      Bênh vợ thì chỉ bênh cái lúc có 2 vợ chồng thôi, tính ck e kiểu khéo ấy, k muốn mất lòng ai trừ vợ
    2. noh3nol
      noh3nol
      Thế ko phải ích kỷ, tiền nong thì mình có thể góp nhiều hơn chút, chịu thiệt thòi hơn chút cũng ko sao, nhưng những chuyện khác thì họ phải biết điều và hành động cho hợp lý.
      mebapcai231 thích bài này.
    3. choicungtre
      choicungtre
      Đã ko hợp tính nhau thì cái j cũng khó chịu mẹ nó ah. Mình nên làm căng ra chứ ko thể hiền được. Hôm nào mẹ nó thử đi chơi vài hôm xem thế nào.
      mebapcai231 thích bài này.
    4. my_duyen_ngo
      my_duyen_ngo
      Theo mình việc này 2 chị em nên ngồi nói chuyện rõ ràng ra chứ ở kiểu này thì dễ street lắm vì rõ ràng là 2 nàng dâu cơ mà là cùng phải có trách nhiệm gách vác việc nhà chứ. Mà kể ra phải giải quyết ngay từ đầu chứ để càng lâu càng khó và càng gây mâu thuẫn.
      mebapcai231 thích bài này.
    5. meyeucuaboy1
      meyeucuaboy1
      thật sự khi hoà nhập mẹ nó a
    6. mebapcai231
      mebapcai231
      e rất cáu vì là e út cái gì cũng phải gánh là sao chứ, chồng e thì kêu anh chị ấy làm gì có, anh chị cũng đi làm, còn bán hàng thêm các thứ, gội đầu thì chị ấy k bao giờ gội ở nhà, toàn ra quán thôi, rồi làm móng, làm tóc các kiểu còn mình thì chả dám ăn tiêu, làm đc đồng nào thì hết việc này tới việc khác. Có cái bảo hiểm y tế của mẹ chồng e thôi mà k bao giờ dám đóng cho bà hay gì đâu, từ ngày nhà e về như kiểu mặc định là e phải đóng ý. Trong khi bây giờ me chồng e ở nhà chỉ phục vụ nhà anh chị ấy vs trông con cho anh chị ấy đi làm đấy
    7. mebapcai231
      mebapcai231
      đúng là ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông, mà k pải ghét kiểu cãi cọ đâu, như kiểu chiến tranh lạnh ý
    8. noh3nol
      noh3nol
      Thế chốt là giờ mn sẽ định làm gì nào? Định cam chịu đến cuối đời hả.
    9. mebapcai231
      mebapcai231
      Hôm qua e đã nói chuỵen với chồng e rồi, tầm tháng 8, t9 âm lịch thì xin mẹ chồng e cho vợ chồng e xây nhà, bà có mảnh đất gần nhà, e bảo chồng xin mẹ chồng cho miếng đất ý rồi xây cái nhà cấp 4 ở tạm.
    10. noh3nol
      noh3nol
      Thế chúc mn may mắn!
      mebapcai231 thích bài này.
    11. mebapcai231
      mebapcai231
      Cảm ơn mn, mong là đc như ý
    12. Maioanh93
      Maioanh93
      Chị gái của ck suốt ngày bảo:" mợ xấu mà lấy đc ck đẹp trai"
    13. littlestar2702
      littlestar2702
      Nhà mình thì được cái em chồng tốt tính. Cuối tuần gặp nhau là hai chị em lại buôn tới bên rồi cùng nhau nấu nướng. Mình vụng về không biết nấu nướng, em chồng lại khéo, mà lại hay làm. Nên việc nhà thì mình làm, còn nấu nướng thì em chồng làm.
    14. hanyang
      hanyang
      mong mọi việc đều suôn sẻ vs mn, chứ cái bà c dâu đó thì cũng k bao h thay đổi đc đâu, ở riêng thì mình cũng đỡ hơn 1 phần, nhưng vẫn gần nhau quá
    15. thungabnbg
      thungabnbg
      chi dâu nhà mình nói chung là ko ở cùng ko có xích mích nhưng cũng chẳng t/c
    16. Huy Lân
      Huy Lân
      Chị e dâu như bầu nước lã các mẹ à. Trừ khi ở xa nhau thì mới tốt vs nhau đc tí, chứ ở gần thì đau đầu lắm, mỗi bên phải nhường nhau 1 tí mới yên, nhà m cũng đang ở cùng nhà anh chông nhưng trộm vía là mọi thứ vẫn ổn, chị dâu m hơi kỹ tính 1 tí nhưng mình kệ, việc ai nây làm, chỉ quan tâm tới kqua còn làm kiểu gì thì làm. Anh chồng m cũng tốt, sáng nào cũng dắt xe cho e dâu, vì nhà m để xe dưới nhà dưới, nền nó thấp hơn sân khoảng hơn 1m, có mỗi thah sắt để dắt xe nên m toàn nhờ chồng, hoặc anh chồng giúp thui. Sáng nay khô thân anh chồng quá, bị dắt xe cho e dâu mà bị đi mất cái móng chân cái
    17. thungabnbg
      thungabnbg
      thế ah .anh chồng tốt chắc chị dâu cũng tốt thôi
      vây là đc rồi me nó oi
      Huy Lân thích bài này.
    18. Huy Lân
      Huy Lân
      Nhà chồng e các anh chị ck đều tốt lắm mn ạ, từ mẹ chồng, các anh, các chị. Có chị dâu thì hơi kỹ tính nhiều khi thấy k hợp nhau lắm, nhưng cố gắng bơ đi mà sống, chứ để ý nhau khó sống lắm
    19. thungabnbg
      thungabnbg
      THẾ LÀ ỔN RỒI ,CHỨ KO ĐC TOÀN DIỆN HẾT ,QUAN TRỌNG HỌ TỐT TÍNH Ý
      Huy Lân thích bài này.
    20. Huy Lân
      Huy Lân
      Nói chung hiện giờ e thấy khá may mắn, mẹ ck e cũng rất tâm lý, mới cưới đã mún cho vk ck e ở riêng mà vk ck e chưa có đkiện nên chưa muốn ở riêng

Chia sẻ trang này