Tranh luận: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Nghé & Khoai, 15/2/2014.

  1. Nghé & Khoai

    Nghé & Khoai Vui Hành Thiện - Lan Tỏa Yêu Thương

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,734
    Đã được thích:
    814
    Điểm thành tích:
    773
    Các bm thân mến,

    Lướt qua các 4rum trên LCM, không khó nhận thấy rất nhiều người, nếu không muốn nói là phần lớn đang phải quay cuồng với nỗi lo tiền bạc, tình cảm... hàng ngày. Không ít người cho rằng chung quy hầu như mọi nỗi lo cũng chỉ xuất phát từ chữ "Tiền".

    Đảo qua box Tài chính gia đình này thì nhìn đâu cũng thấy "tiết kiệm", "đầu tư", "ước mơ lương 10tr, 20tr, 50tr"....

    Chắc chả ai là không biết bài vè: tiền là tiên, là phật - là sức bật của lò xo - là thước đo của lòng người - blah blah...

    Mình cũng từng quay cuồng trong trào lưu muốn kiếm tiền, muốn làm giàu, ước vọng giàu nhanh. Cũng tham gia nào kinh doanh, nào chứng khoán, nào vàng, nào đô. Cũng có lúc từ tay không mà được cầm vài tỏi, rồi sau lại trở về vạch xuất phát...

    Sau bao thăng trầm, mình mới nghiệm ra sao mà các cụ nhà ta sâu sắc thế, đã nói là cấm có sai câu nào. Về tiền bạc, vật chất mình thấm lời răn của các cụ: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"

    Từ bản thân và bao người, bao hoàn cảnh xung quanh, mình thấy thu nhập gia đình 10 triệu vẫn sống tốt, thậm chí 5 triệu ở thành phố vẫn sống được, ở nông thôn, miền núi cả gia đình thu nhập 1 triệu vẫn sống được (dù có hơi đói hay đói), nhìn lên thấy nhiều bạn mình kiếm 50tr mỗi tháng mà cũng chả tiết kiệm được đồng nào

    Thế có đúng là "khéo co thì ấm" không? Kêu ca, phàn nàn, ghen tị, hằn học để mà làm gì?

    Anh đang có 5 triệu thì mơ có ngày lương được 10tr. Nhưng lúc được lương 10tr rồi lại ước tiếp phải 20tr mới thích,...

    Vì ước mơ không bị đánh thuế nên ai cũng cố mà ước vọng cao xa để rồi bùi ngùi với thực tại

    Sao mà phải khổ thế nhỉ? Anh 5 triệu có cái lo của 5 triệu, đâu có biết rằng người 20 triệu cũng có bao nỗi khổ của 20 triệu. Anh 5 triệu anh dằn vặt, mà đâu biết những người có nghìn tỷ rồi người ta vẫn phải ngày đêm bạc đầu với bao trăn trở, lo lắng...

    Và mình nghiệm ra rằng: quan niệm giàu có không hẳn chỉ là có nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi mà với mình, giàu có là gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hoà, tinh thần vui vẻ, sức khoẻ dồi dào; nhiều tiền thì tốt, nhưng nếu ít thì tiêu ít, chả bon chen đố kị hằn học làm gì cho mệt đầu chóng già.

    Cám ơn câu thần chú "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" quá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nghé & Khoai
    Đang tải...


  2. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Tâm sự của chủ top rất hay. Tớ cũng rất thic câu thần chú đó.
     
  3. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,735
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    "giàu có là gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hoà, tinh thần vui vẻ, sức khoẻ dồi dào; nhiều tiền thì tốt, nhưng nếu ít thì tiêu ít, chả bon chen đố kị hằn học làm gì cho mệt đầu chóng già".thanks chủ top
     
  4. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,399
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    kiếm tiền mục đích chính là để cho mình và gd có thể hưởng thụ cs tốt đẹp hơn chứ ko phải để mình vất vả với nó và bỏ quên hưởng thụ cs. nếu con người biết thấy đủ, thỏa mãn với những gì mình đang có thì sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc
     
  5. lhboi

    lhboi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Đã khéo co rồi thì ráng co làm sao để không chỉ ấm lúc này mà ấm suốt đời luôn, khéo ăn sao cho no đủ suốt đời luôn mới là thật khéo.
    Để no đủ suốt đời thì đọan khó nhất là đoạn cuối: không còn sức kiếm tiền. Để có thể tự chủ vào đọan cuối đó, không lệ thuộc con cháu thì phải thật khéo từ sớm. Muốn biết c̀ân phải khéo đến mức nào thì xem các tính toán ở http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/tich-luy
     
  6. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Tiền ăn nhà em 4 người +-150k/ngày là ít hay nhiều hở các mẹ
    KT nhà em cũng khó khăn
     
  7. Vu_T_Nguyen

    Vu_T_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Riêng tiền ăn( ko bít đã tính gạo, ga chưa ) không thì là nhiều ^^
     
  8. MyphamNgaxachtay

    MyphamNgaxachtay Mỹ Phẩm Nga

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Có nhà riêng thì nhe gánh chứ đi thuê nhà như em thì thấy đau đầu khoản tiền nhà quá chủ top ạ! :(
    Riêng cái khoản ý là ko thể co được rùi!
     
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Đúng là chỉ cầu mong có cái sức khỏe, gia đình thuận hòa, vui vẻ. Thì vấn đề tiền nong nó cũng đỡ đi 1 tí.
     
  10. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    biết là thế nhưng chẳng thể không lo tiền trong đầu được
     
  11. mecubean

    mecubean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Câu này càng nghiệm càng thấy đúng mà. Nhiều tiền lo nỗi nhiều tiền, ít tiền lo nỗi ít tiền. Kiểu gì cũng phải sống nên cứ vui mà sống thôi...:-\"
     
    Sửa lần cuối: 17/2/2014
  12. ỉn mẹ ỉn con

    ỉn mẹ ỉn con Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Hihi... và khéo co... thì ấm... ạ!!!!!!!
     
  13. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    hơhơ, nhiều lúc không khéo co được chứ. Không có xiền tích lũy lúc ốm đau ra đấy thì.........
     
  14. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Quá chuẩn, lương 20tr cũng vật vã lắm chứ sướng gì đâu :D
     
  15. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    đúng là như mẹ nó nói, xưa sv mỗi tháng 2tr chu cấp vẫn đủ, thỉnh thoảng có tí tiền kiếm thêm mua quần áo vẫn xúng xính. giờ đi làm gấp mấy lần như thế nhưng lại cứ thấy thiếu
     
  16. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    tiền xăng, sữa, ăn ngoài của em ngày sơ sơ cung 100k rồi... lại còn con nữa... khéo ăn cũng khó no
     
  17. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    nghĩ thoáng ra là thế nhưng nhiều khi đủ thứ phải tiêu nên có nhiều thứ ko lo không được.
     
  18. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    hiccccccccccc khó khăn lắm cơ hiccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
     
  19. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    Người xưa vẫn có câu: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm," người có tiền 5 tr tiêu theo kiểu 5 tr, còn người có tiền 20tr thì tiêu theo kiểu 20 tr, kiểu gì cũng kêu thiếu đk các mẹ ạ
     
  20. Ðề: Quẳng gánh lo Tiền đi để vui sống với câu thần chú "Khéo ăn thì no..."

    khéo ăn thì lo, khéo co thì ấm ạ. Nhưng đó là chí ít cũng có 1 ít, vì nhiều thứ không lo không được!
     

Chia sẻ trang này