Vừa cốc vào đầu con 1 cái, con khóc thút thít vì sợ mẹ. Bàn tay con run lên khi tô nốt chữ cái dang đỡ, mẹ buồn và thương con quá Tớ vốn nóng tính nên mỗi lần dạy con học tớ hay cáu lắm. Dù biết con mới 5 tuổi chỉ là vừa học vừa chơi thôi. Ko hiểu sao cứ vừa dạy con thuộc rồi, mai kiểm tra con lại quên và thế là mẹ lại cáu Các mẹ dạy con như thế nào, mẹ bào có con 5 tuổi chuẩn bị vào lớp một hoặc đang học lớp 1 vào giúp em với, các mẹ dạy bé học thế nào?......
Các cháu tầm tuổi này quen chơi thôi, để các bé nghe lời thì phải coi việc học là một trò chơi. Khó nhất là phần viết chữ nhưng mà nên để phần cho các cô lớp 1 dạy cháu vừa nhanh vừa hiệu quả, dạy con toán trước để sau khi vào lớp 1 cháu lại tập trung học viết. Mình đã làm như vậy bạn thử tham khảo xem nhé
Tớ đang lặp lại thường xuyên vấn đề này hũ hũ tội lỗi. Con tớ nay lên lớp 2 ko chịu tập trung học và ko nghe lời người lớn. Chỉ mỗi bố bảo được.
Ôi lơps 3 rồi cơ @Nụ cười yêu ơi. Tớ cục tính hay sao ý Dù biết mình quát mắng sẽ ức chế con mà tớ ko ghìm đc huhu
À cũng có nhiều mẹ như tớ đấy @topaz2011 Nhưng mẹ nó nghĩ ra cách naog chưa Ko có cách khắc phục là gay cho anh em mình đấy
Ui Ui cảm ơn km của @danorganmio nhé Vạn có thể chia sẻ kĩ hơn đc ko tớ đang tìm hướn dẫn trêm mạng mà hoang mang quá
bố mẹ xắp xếp thời để học và chơi cùng con đi ạ. Sự kiên trì của các con vẫn còn rất hạn chế. Cả thèm chóng chán là tâm lí chung của các con tầm tuổi này rồi. Bé gái nhà a trai e cũng vậy, em dạy con đọc số nhớ số vanh vách nhưng sau lại vào đấy, e chuyển sang việc vẽ chữ và vẽ số cho con tô, cứ vậy mỗi ngày tô và vẽ 1 vài con số con chữ con sẽ nhớ dần, rồi đi đâu đó gặp đồ vật gì có chữ có số con chủ động phát hiện mà mách với em. Mẹ nó thử áp dụng xem ntn ạ.
Cảm ơm @doansinhak44 nhiều nhé Toé cũng rút đc ít km từ chia sẻ của mẹ nó Biét là phải thay đổi ko khí thường xuyên rồi. Cuốn hút hơn con học Vui quá. Mẹ nó tư vấn thêm đc ko
mn được 2 gái đáng yêu quá. Dzạ có j đâu m.n, có gì chị e cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt hơn. Bé nhà mình là cu hay tẹt đấy ạ?
Con gái đấy @doansinhak44 ơi, nhưng con cũng mải chơi ko kém bạn trai nào đâu Thía mới làm mẹ nó suốt ngày " hiện nguyên hình" khi dạy nó học
Đợt dạy bé học số e đạo trò chơi oẳn tù tì. Nội dung: e in 10 chữ số mỗi số 1 tờ a4 Tiếp đến là bắt đầu ngồi với nhỏ hát: oẳn tù tì ra số gì ra số nào - xem ai nhanh mắt vớ được số ... nhờ tính hiếu thắng mà cháu vồ tới tấp cứ lặp đi lặp lại như vậy dần cháu nhớ hết đấy ạ.
Tớ e là chúng mình phải học 1 khóa giảng viên nhở? để rèn kiên nhẫn và thu hẹp nóng tính lại cũng thương các con, hóa ra nhiều mẹ như tớ với cậu lắm đấy @thanhthanh2015 ạ
Hay quá, tớ xin nhặt kinh nghiệm này về áp dụng nhé @doansinhak44 ơi Tớ thì trước toàn rủ bé ngồi ra bàn học, khi bé làm đúng tớ khen khi bé làm sai ...tớ quát
Mẹ quát hay chê con nhiều k tốt đâu ạ. Mẹ có thể xem qua video kỉ luật không nước mắt, hướng dẫn về kĩ năng nuôi dạy trẻ, giúp con tự tin và năng động rất nhiều. Có 1 chương trình trên VTV2 bữa trước cũng cho lên sóng 1 video về nuôi dạy trẻ. Khi nào e nhớ ra sẽ chia sẻ với m.n. Có vài clip dạy trẻ rất hay từ 1 MC xinh xắn. Cùng với Th.s tâm lí Trần Thị Ái Liên người xây dựng và thuyết trình 1 số khoá học về nuôi dạy trẻ.
Con mình cũng mới 5 tuổi, phải nói cái tuổi này với các bé trai thì chỉ lo chơi thôi, dạy trước là quên sau à. Nhiều khi la con xong mới thấy tội cho nó, còn nhỏ xíu mà phải học số, học chữ rồi
Phải thì nó hơi nặng nề m.n ak. Các con học cái chữ cái nếp thì mới lên người đc chứ m.n. Thơ dại nên mình phải uốn phải nắn cho con vào quỹ đạo chung của sự phát triển.