Híc, có bác nào gặp phải vụ này chưa? Còn em tự nhiên lại dính vào vụ này may mà thoát được do 1 lần đi công tác Hn. Bị đối tác dở trò, sợ mất vía nhưng vẫn phải cứng rắn để hoàn thành công việc. Nhờ trời, em ko mất tí j cả
cq em cũng có 1 ông chuyên sờ mó chị em, nói chung là lão ý ko phải loại dê xồm thèm gái mà vì các bà sồn sồn cq em cũng dễ tính nên cứ để cho lão ý sờ, lão ý cứ sờ rồi mồm nói đùa làm mọi người cùng cười. Nào thì lão sờ mông, sờ đùi rồi vồ đến ngực. Em rắn mặt nên ko bị lão ý sờ soạng đấy. Có 1 lần đi chùa, lúc đừng chờ viết sớ, lão ý ôm chân em, em nửa đùa nửa thật, nói cứng rồi tránh ra xa, từ đấy ko thấy lão ý ngả ngón với em nữa.
Cái vụ này em cũng hay bị gặp với đối tác, nhưng lâu cũng có kinh nghiệm để đối phó với bọn dê cụ này. :mrgreen:
em cũng bị 1 lần, hồi đang chửa í. Ông phó bí thư đảng ủy gọi lên hỏi chuyện rùi tự nhiên hỏi "có sữa chưa" xong tay thò luôn vào cổ áo, may em túm đc tay lão. Em bảo: "chú có nhiều thứ để mất hơn cháu đấy, sống tốt chút mới mong có hậu chú ạ". Bg lão sắp lên bí thư, nhìn thấy em vẫn nhột