Nếu được chồng hỏi một lần nữa là: Em muốn anh sống ở Nhật hay Việt nam ?, chắc chắn mình sẽ trả lời là: Việt nam. Trước đây vì thông cảm với chồng đã có công ăn chuyện làm ổn định ở Nhật, mình lại chưa sống ở nước ngoài lần nào, cho nên đã đồng ý xuất giá tòng phu Phù Tang. Sống ở nước ngoài, cuộc sống dù cũng khá đầy đủ, hạnh phúc, hiện đại, văn minh, nhưng mình vẫn thuơng và nhớ quê hương như chưa từng được thương nhớ . Lần nào về Việt nam, mình cũng sưu tầm thật nhiều sách vở, băng đĩa, nhưng chưa thấy ...thỏa lòng , mình mở topic này mong mỏi cả nhà chia sẽ, cho mình được học hỏi thêm về lời ca, vần thơ, các giới thiệu đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, con người...từ mọi miền ở tổ quốc Việt nam nhé . Cám ơn cả nhà nhiều lắm!
Tặng Vi nè: TẾT Sáng hôm mồng một tết, Đèn nến thắp xong rồi, Bà tôi ngồi trong ổ, Mặc áo đỏ cho tôi . Ông tôi vừa thức dậy, Nằm ngó cổ trông ra . Trên ngọn cây đèn bóng, Trời lất phất mưa sa . Giờ lâu tràng pháo chuột, Đì đẹt nổ trên hè, Con gà mào đỏ chót, Sợ hãi chạy le te . Cây nêu trồng ngoài ngõ, Soi bóng dưới lòng ao . Chùm khánh sành gặp gió Kêu lính kính trên cao, Từ khi ông tôi mất, Bà tôi đã qua đời, Tôi mỗi ngày mỗi lớn, Nên chẳng thấy gì vui . Tết đến tôi càng khổ, Tôi nhớ bức tranh gà, Chiếc phong bao giấy đỏ, Bánh pháo tép ba xu . 1939 ĐOÀN VĂN CỪ
Mặc dù chưa sống ở nước ngoài bao giờ nhưng mình cũng hiểu tâm trạng của những ai phải sống xa quê hương . Tuy chưa phải ở vào hoàn cảnh ấy nhưng mình cũng hiểu sự cô đơn, nỗi vất vả của những ai phải sống ở xứ lạ . Có những lúc bận rộn, nỗi buồn ấy được che dấu đi nhưng khi ngồi một mình hay khi gặp phải những chuyện không vui, nỗi buồn ấy mới hiện ra và nhân lên rất nhiều . Rất thông cảm với Gia Vi và những ai phải sống xa Việt Nam :roll: