em quen 1 người trên mạng bọn em quen trên mạng đc 1 time và nc thấy hợp nhau người đó muốn xin số đt của em em chưa muốn cho vội hihi vì con gái phải kiêu kiêu 1 tí thế từ chối cho số thế nào ạ lần trc đang noi chuyện mà xin số thì em out luôn hôm sau em pảo đang nc thì mất điện hihi các chị cho em hỏi thế từ chối cho số thế nào ạ em định để anh ý xin số khoảng 3 lần mới cho
Ðề: quen trên mạng hỏi xin số thế nào ạ Các bác ơi , cho em hỏi chữ đỏ đỏ ...nc gì gì đó nghĩa là gì vậy ? mình 2 lúa quá nên hổng hiểu . Thời đại in -tẹt-nét làm nhanh nhanh, cho nhanh nhanh , chảnh kiêu kiêu quá coi chừng hổng tay trên .....người khác dớt luôn là mất cả chì lẫn chài .
Ðề: quen trên mạng hỏi xin số thế nào ạ Nc là nói chuyện mà mẹ nó Bạn chủ top làm gì phải thế ,cho điện thoại alo nói chuyện hoặc gặp có gì đâu
Ðề: quen trên mạng hỏi xin số thế nào ạ Vậy hả? thử hỏi Sonic nha : bạn ấy đang kể là chát trên máy , sao hổng nói là chát tự nhiên nc vô. Vì mình nghĩ nói chuyện khi nào trực tiếp nói ....................ấy dà hay là tại mình nhà quê quá hihihi. Cám ơn Sonic nha
Ðề: quen trên mạng hỏi xin số thế nào ạ Câu hỏi này buồn cười nhất năm mới đây...Cứ tư nhiên đi bạn.Cho sđt nói chuyện thì có hề chi.Thêm bạn là có thêm ng chia sẻ,bầu bạn với mình mà
Ðề: quen trên mạng hỏi xin số thế nào ạ bạn kiêu vừa vừa thôi bạn, bạn kiêu quá có khi anh kia sợ quá chạy luôn thì mệt đấy, dù sao cũng chưa gặp mặt nên vấn đều kiêu như thế cũng không cần thiết lắm