Em biết cô bé này từ lâu nhưng ko ngờ hoàn cảnh của em ý lại đáng thương đến thế. Đọc bài báo viết về cô bé xong mà em ko kìm được nước mắt. Dẫu biết rằng cuộc sống có nhiều khó khăn... Em xin gửi đường link bài báo viết về cô bé trên Vietnamnet, chỉ xin các bác đọc qua 1 lần. http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/08/865262/ Nếu bác nào có thể giúp đỡ cô bé được phần nào thì tốt quá. Em xin thay mặt cô bé cảm ơn các bác rất nhiều. Em xin gửi đường link một địa chỉ Quyên góp ủng hộ cho cô bé này http://svtn.org/forum/showthread.php?p=2654
một người con đầy nghị lực và lòng hiếu thảo Cám ơn bạn Sourlemonvn vì đã đưa tin này lên cho tất cả mọi người cùng biết. Thật đáng khâm phục tấm lòng nhân hậu của em Nhung. Đây đúng là một tấm gương đáng để chúng ta phải học tập. Vậy tại sao chúng ta không hành động ngay để em bớt chút khó khăn. Hôm nay hoặc ngày mai, mình sẽ cố gắng liên lạc với em Nhung để xem có thể giúp em được gì không. Có thể mình sẽ tìm cho em 1 việc làm với số tiền em có thể kiếm được hiện nay, may ra đỡ đần em được phần nào. Các bố mẹ ơi, hãy ủng hộ nhé. Cuộc đời này quả thật nhiều bất hạnh, chỉ tiếc là một người thì không thể kham nổi, vậy mới cần mọi người chung tay giúp sức. Thật cần lắm những tấm lòng. Khi nào có tin gì mới mình sẽ thông báo cho cả nhà nhé. (Không biết tin này cập nhật từ lúc nào, hay lại như trường hợp của bé Hoà)
MẹcuLin ơi, mình cũng muốn giúp sức cho em này. Có tin gì thì chị cho cả nhà biết với nhé. Em nghĩ công việc dịch tin tiếng Anh có thẻ phù hopự với em ấy.Chị thử gợi ý cho em ấy xem sao.
thật khâm phục những em có hoàn cảnh khó khăn mà tự mình vươn lên trong học tập. Hy vọng cuộc sốgn sẽ sớm bà đắp cho em. Cuộc sống vẫn nhiều trớ trêu vậy đây, có những em thì có đủ mọi điều kiện đấy, nhưng lại học những tệ nạn của Xã hội. .......
Nhận được việc dịch tiếng Anh thì tốt quá rồi. Nếu k được thì tớ thấy có nhiều sinh viên đi giúp việc nấu nướng cho các gia đình vào buổi tối cũng được trả nhiều hơn là 15k/ngày. Chỉ cần e ấy k mặc cảm về việc đi làm giúp việc và các mẹ ở gần khu vực nhà e ấy tạo điều kiện là có thể có thu nhập cao hơn khâu nón nhiều rồi. Như thế trước mắt đỡ vất vả hơn.
Có mẹ nào liên lạc được với em Nhung thì báo cho mẹcunmốc biết với nha. Mình cũng muốn giúp đỡ cho em Nhung một phần nào. Có thể là dọn nhà trong 1,2h đồng hồ cũng được nhỉ. Có gì liên lạc với mình theo số: 0912.982.888 nha các mẹ
cac me oi, chieu minh se den truong KTQD hoi xem cu the the nao, minh goi dien cho truong KTQD mai ma ko duoc. Co gi se thong bao cho ca nha nhe
Cám ơn các chị đã quan tâm ạ. Giờ em Nhung đang học năm thứ 3 rồi ạ. các chị có thể liên lạc trực tiếp với cô Giang - Trưởng khoa Ngoại ngữ nơi em Nhung đang học để trợ giúp cho em ý. Nhưng em nghĩ là nên để 1 chị đại diện liên lạc với cô thôi ạ. Vì là Trưởng khoa nên cô rất bận. Đây là số đt của cô Giang ạ. 091.220.5670
Các bạn ơi, hôm qua mình đã đi gặp trực tiếp em Nhung rồi. Qua trao đổi, em ấy cũng muốn nhận công việc dịch Tiếng Anh vì công việc này vừa phù hợp với khả năng của em, mà em vẫn có thời gian để chăm mẹ, chứ giờ học của em ấy không cố định nên không thể đi làm thêm mà chỉ nhận được việc về nhà làm thôi. vậy bạn nào có biết ở đâu cần dịch tài liệu TA thì liên hệ trực tiếp với Nhung nhé. DT: 01666581706