Ở truồng tặng trẻ cơ hội tò mò, thám thính “trái cà trái ớt” của mình, nhưng có thể vô tình tự gây chấn thương, có khi phải ân hận về sau như rách bao quy đầu, hỏng màng trinh... Dễ gặp trẻ con cởi truồng ở nông thôn hơn thành thị, trẻ trai áp đảo trẻ gái. Có nhiều lý do khiến các ông bố bà mẹ cho con “nude 50%”, phổ biến vì sự thoáng mát cho trẻ và khỏi mất công thay quần, giặt giũ cho mẹ. Không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận hoàn toàn của người lớn về việc trẻ ở truồng, thậm chí sinh cãi vã. Bà ở quê ra, thấy thằng cháu đích tôn áo xống kín mít như phi hành gia lúc trời nóng như thiêu, chướng mắt bà gọi cháu lại cởi truồng, đến chiều mẹ bé về thấy con tồng ngồng, vô tình quát một trận, bà tự ái bỏ về… Vậy ở truồng có lợi và không lợi gì cho trẻ? Mọi đứa trẻ sinh ra đều khoái trần truồng, sau đó mới quen dần với gánh nặng áo quần. Nhiều bà mẹ khóc dở không hiểu sao cục cưng luôn bứt rứt, nhấm nhẳng, khám hoài không ra bệnh, đến khi phát hiện cậu chàng tươi hơn hớn khi được khỏa thân 100% lúc tắm... Không phải thay xiêm y (trừ mặc tã) liên lục ở những đứa trẻ mắn tiểu, vì thế sẽ giải phóng một khối lượng công việc nặng nhọc cho mẹ và giúp trẻ chống ẩm ướt, hạn chế bệnh ngoài da, đứng đầu là rôm sảy, viêm da… Ở truồng còn tạo điều kiện giúp phụ huynh phát hiện sớm những vấn đề ở “vùng kín” của trẻ, như hẹp, sưng, viêm quy đầu, tinh hoàn, thoát vị bìu ở trẻ trai, dính âm hộ ở trẻ gái... Cởi truồng còn là cách giúp hạ sốt khi trẻ bệnh. Khi trẻ sốt cao, cần thải nhiệt càng nhiều càng tốt, nhưng để trẻ phong phanh quá khó làm an lòng các bà mẹ, lúc này cởi một nửa là biện pháp ít phiêu lưu dễ được chấp nhận hơn. Công nhiều nhưng tội cũng chẳng vừa. Một đứa trẻ tồng ngồng bò lê lăn lết trên đất cát, sàn nhà bẩn là cơ hội tuyệt vời cho vi trùng, giun sán thừa cơ đục nước béo cò, đầu bảng là nhiễm trùng tiểu, đặc biệt với trẻ gái do đường tiểu ngắn. Trống trơn còn khuyến khích trẻ chuyển phát nhanh bằng tay vi trùng, chất bẩn từ ống xả tiêu hóa gần đó sang khu tiểu tiện gây nhiễm trùng tiểu nội bộ. Ở truồng còn tặng trẻ cơ hội tò mò, thám thính “trái cà trái ớt” của mình, có thể vô tình tự gây chấn thương, có khi phải ân hận về sau như rách bao quy đầu, hỏng màng trinh... “Nghiên cứu” vùng kín sớm còn là tiền đề khơi mào tật thủ dâm sau đó. Hiển nhiên hai trẻ cùng truồng dễ gây họa cho nhau vì tò mò “cái đằng ấy có mà tớ không”… Rốt lại, tỷ số có vẻ hòa. Vấn đề là tùy nghi lúc nào nên lúc nào không. Với những trẻ ở truồng là hạnh phúc (số này không ít), nên tranh thủ tặng trẻ niềm vui hòa mình với thiên nhiên. Có thể ưu tiên trẻ chưa biết đi, chỉ quanh quẩn trong nhà, có người trông coi sát sao. Ngược lại, cần cân nhắc với trẻ quá hiếu động, kém trông nom. Mọi đứa trẻ sẽ hoan nghênh khi tiết trời xấp xỉ 37 độ C mà được bố mẹ cho... “lộ ảnh nóng” để giải nhiệt. Tránh chủ quan cho rằng, trời se lạnh khoác cái áo đã đủ giữ ấm cho phổi, còn phần dưới trống hoác chẳng sao. Liên quan đến bệnh nhiễm trùng tiểu cần tính hai tình huống, hạn chế để phòng bệnh nhưng khi đổ bệnh thì ở truồng có thể giúp trẻ đỡ khó chịu, đau đớn. Tương tự với hẹp bao quy đầu ở trẻ trai. So sánh có phần khập khiễng, nhưng với tình hình trái đất nóng dần lên, người lớn phải tính chuyện bỏ vest, cà vạt ở nhà, chỉ vận sơmi đến sở làm để chống nóng, giữ sức khỏe và tiết kiệm điện máy lạnh, thì quyền được ở truồng của trẻ cũng đáng được quan tâm nghiêm túc.
cái vụ thích nuy đâu chỉ là trẻ con, mà nhiều người lớn cũng khoái - đặc biệt là thích nhìn người khác nuy ! và cái lợi cũng như cái hại vì cái việc trống trên - hở dưới thì cũng giống trẻ con luôn ! Vì thế cũng nên có thái độ dung hòa - chỗ nào có thể, lúc nào có thể và có thể trong bao lâu là điều nên xem xét ! Thực ra thì đối với trẻ trai,áo ba lỗ và một cái quần đùi vải mềm, thấm mồ hôi và thoáng mát cũng okia rồi ! đối với bé gái thì áo 2 dây rộng rãi 1 chút cùng với một cái quần ngắn hơn quần short là ổn - dĩ nhiên là trong mùa nóng và ở trong nhà ! Còn buổi tối, trên giường ngủ thì từ người lớn đến trẻ con đều có thể nuy thoải mái thôi ! ( với điều kiện là giường ai nấy nằm - giường người lớn và giường trẻ em ! )
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ ừ, ngộ thật, ngày xưa trẻ con trai gái tắm trần dưới mưa chung với nhau không thấy lạ Thằng cu hàng xóm mới hơn 4 tuổi, 1 lần từ nhà tắm đi ra thấy con gái mình 3 tuổi trông thấy, thế là từ đó cu cậu lúc nào cũng dè chừng, kể cả trước mặt người lớn cũng không nuy nữa..hi hi
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Thằng con nhà mình, trời nóng, bảo nó cởi trâng ra cho mát giống ông với bố ý nhưng nhất quyết ko là ko!!! Cởi được cái áo cho nó thì có khi nó khóc lắm, mồ hôi vã ra nhiều hơn là nó nghịch
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Hic...dù nói gì thì nói mình không đồng ý quan điểm cho trẻ ở chuồng (trừ khi bé bị sốt). Con trai còn đỡ chứ con gái mà lê la thì bụi bẩn, vi rút vi khuẩn nó xâm nhập là chít.
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Ngày xưa mình 8 tuổi còn ở truồng chạy lông nhông . Nay con mình mới 3 tuổi mà nó biết dị khi ở truồng.!
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Ăn thua gì. Sau khi cưới, hai mươi mấy tuổi rồi mà thì thoảng mình vẫn "nhông nhông" trong nhà đấy thôi
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Hi hi, cu nhà mình cũng thế, mới 3 tuổi. Mẹ đi rửa chim cho là phải đóng ngay cửa lại, ko cho ai dòm. Chẳng bù cu em, tông rông ra là nhãy cỡn lên,
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Tớ nghĩ truồng hẳn thì ko nên nhưng tớ khoái con nít mặc sexy, càng sexy càng thích.
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ nude có lợi lắm nhá,các bé nhà mình có điều kiên phát triển hơn,nhất là lúc đi ngủ!
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Thì tất nhiên là các mẹ đang nói về mùa hè mà,mùa đông thì có thích đến mấy cũng chịu chết
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ HOHO! Cu nhà mình thỉnh thoảng tắm xong chưa kịp mặc quần áo cho là sung sướng chạy khắp nơi... vỗ bụng đen đét rồi kéo...chim cười khành khạch! Thỉnh thoảng cho trẻ thoải mái chút chẳng sao đâu! Mình còn vậy nữa là...
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ Hi hi, cu nhà mình cũng thế, mới 3 tuổi. Mẹ đi rửa chim cho là phải đóng ngay cửa lại, ko cho ai dòm. Chẳng bù cu em, tông rông ra là nhãy cỡn lên,
Ðề: Quyền "ở truồng" của trẻ oi trời vậy mà cu bim nhà e thì nhất định chỉ mẹ tắm cho thui k cho ai thấy ...đâu