Tình hình là em lại chuyển cv mới, làm dân văn phòng thôi, nhưng đc cái đúng chuyên ngành. E thì chân ướt chân dáo lên HN làm việc, chưa làm ở môi trường HN bao giờ, nên cũng k biết tác phong của dân văn phòng trên đó thế nào? Các mẹ cho em ít kinh nghiệm với ạ nhất là buổi ra mắt phòng mới phải thế nào cho hợp lý, rồi tác phong ăn mặc ra sao cho phù hợp với môi trường... Em hiện tại làm ở quê ít có sự va chạm, thấy mọi người nói làm trên đấy áp lực, cạnh tranh lắm, nên cũng rất lo. nhưng vì muốn thay đổi môi trường và công việc đúng chuyên ngành nên e quyết đi, dù biết rằng khó khăn hơn so với ở cùng gđ. thanks các mẹ nhiều.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Mình thì ở Saigon nên không biết ở Hà Nội thì mọi người thế nào. Còn mình thì ngày đầu tiên ra mắt thì không mua gì cả. Vì mình cần lên xem mọi người thế nào, văn hóa công ty ra sao. Nếu như vui vẻ thì hôm đó buổi trưa đi ăn uống. Còn không thì ngày thứ 2 mình mới quyết định có mua gì hay là đi ăn ngoài. Nói chung là ngày đầu tiên mình hổng làm gì hết. Chỉ lên nhận việc, biết về văn hóa công ty thôi.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Mình cũng nghĩ hôm đầu ko nên mua gì cả, mặc bộ đồ công sở nào mà bạn thấy tự tin nhất rồi đến, chào hỏi niềm nở mọi người, nhận việc, rồi lân la hỏi thăm mọi người, tạo thiện cảm với người ta, rồi tùy cơ ứng biến bạn ạ.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Công ty có bao người? Khi lên phỏng vấn, thấy cách ăn mặc của nhân viên như nào? Họ có yêu cầu mặc đồng phục ko bạn? Nếu hôm đầu lên, nên mặc đồ công sở: Váy dài, khoác vest bên ngoài. Sau đó lên cty làm cho biết mọi người ăn mặc ntn. Sau đó 1-2 hôm thì mua đồ lên mời cả nhà ăn uống. Hihi.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Mẹ thuy an và mẹ nguyễn xuyến nói đúng đấy bạn ah. buổi đầu tiên chưa nên mua gì đến ra mắt cả, nên đến đúng giờ, ăn mặc bộ công sở gọn gàng, chào hỏi niềm nở. nắm bắt công việc và xem môi trường thế nào, rồi ngày mai hãy tính nên mời mọi ng đi ăn hay mua hoa quả bánh trái mang đến.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Hiii. Thanks các mẹ. Chuyển việc mới , mtr mới mà thấy gian nan quá các mẹ ạ.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Chuyển cty 2 lần rồi, sao lần này vẫn có cảm giác bở ngỡ như lần đầu đi làm vậy k biết. Cty này sẽ ntn nhỉ? Mong mọi điều tốt đẹp, mong mtr mới cho mình trưởng thành hơn.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Dẫu sao thì việc đầu tiên vẫn là chúc mừng mẹ nó có công việc mới. Còn việc đầu tiên cứ đến khảo sát xem công ty nó thế nào, ăn mặc thì mẹ nó đi phỏng vấn nhìn qua xem mọi người ăn mặc thế nào, nên theo phong trào chung cho đỡ bị lạc loài, tuy nhiên mặc bộ nào mình tự tin và thoái mái ý ạ. Rồi như các mẹ nói, xem văn hóa công ty thế nào rồi mình liệu bước 2. Chúc chị sẽ có một công việc và môi trường như ý.
Ðề: Ra mắt công ty mới .... mỗi công ty lại có văn hóa khác nhau, mẹ nó cứ nhìn các đồng nghiệp là đoán ra ngay ah
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Chúc mừng mẹ nó tìm được 1 công việc ưng ý. Cũng thấy các mẹ khuyên mẹ nó hết rồi em cũng không đóng góp thêm gì nhiều. Chỉ chúc mn sẽ phát triển nhiều hơn trong môi trường mới này thôi ạ ^^
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Mình cũng đã từng đặt ra câu hỏi như vậy ! Ăn mặc thế nào mình cảm thấy thoải mái, và không quá xuề xòa quá là được ! hì. Và thân thiện, cởi mở nữa !
Ðề: Ra mắt công ty mới .... Cũng tùy theo từng cty thôi nàng ạ. nếu có người quen đã làm ở đấy thì dò hỏi xem ntn. Như mình ý, mới ra trường xin vào công ty, hôm đi làm mình chỉ đến nhận việc rồi làm luôn, ko có khoản ra mắt, chào hỏi rồi mua cái này cái kia đâu.