Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cherrys, 10/7/2011.

  1. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    tình tình là em chuẩn bị ra mắt mẹ chồng tương lai, mà trước giờ em chưa bao giờ gặp mặt bác ấy, nói chuyện lại càng không. mà em nghe nói là bác ấy hơi kĩ tính, hồi trước định chọn vợ cho người yêu em vì bác ấy chỉ thích con gái ngoài bắc (khổ nỗi em chỉ có tí máu HN của ông ngoại thôi ạ, em sống ở miền nam) nhưng mà ý định đó bị người yêu em phản đối,:D.
    em không biết phải nói gì khi gặp, không biết phải cư xử ra sao, mà em run lắm ạ, cứ như chuẩn bị đi chiến đấu ngoài sa trường ấy, em chỉ lo em làm gì không phải thì khổ lắm ạ, các chị nào có kinh nghiệm chỉ em với, em cũng khá vụng lắm cơ, không được nhanh nhẹn như mấy bạn cùng lứa, làm cái gì cũng từ từ chậm chậm, em sợ em qua đó ra mắt mà mà em không biết phụ làm cơm, ko kham nổi thì chít lần 2....em định mua quà mang đến nhưng cũng chưa biết phải mang gì nữa đây ạ....các chị cho em ý kiến với nhé....
    khổ quá cơ, chuẩn bị ra mắt mà cứ như sắp đi tự tử đến nới ấy....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cherrys
    Đang tải...


  2. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Chúc em nó ra mắt thành công nhé. Chị nghĩ rằng việc ra mắt cũng không đáng sợ như em nghĩ đâu, chị đã từng ra mắt trong một ngày rất bình thường he he. À ra mắt buổi đầu tiên em có thể lựa chọn ngày thường, chỉ vô tình qua nhà chơi một lúc thôi mà không ăn cơm í, như thế thời gian sẽ không dài để em phải quá lo lắng và cũng chưa đến mức phải run rẩy khi phải vào bếp phụ cùng hi hi. Qua thời gian ngắn tiếp xúc buổi ban đầu cũng sẽ làm em bớt run và biết được ý tứ của phụ huynh cho những buổi tiếp theo.
    Cứ bình tĩnh là chính mình đừng điệu bộ và quan tâm tới người yêu mình trước mặt phụ huynh. Phụ huynh nói chuyện bình thường, khoảng 1/2h -1h thì xin phép ra về.

    Ngày đầu tiên chị đến nhà chồng chị là một bó hoa sen và túi hoa quả. Chị đến cũng vô tình thôi, ban đầu khi đi làm về (Hôm đó chồng chị đón chị đi làm về cùng một xe) qua chợ hoa thế là chị bảo mua hoa để cho chồng chị mang về nhà chồng ấy, chồng chị bảo đã mua hoa thì về nhà chồng chị cắm luôn đi thế là quyết định về nhà chồng chị mà cũng chả chuẩn bị gì. Về đến nhà chồng chị đúng lúc cả nhà chuẩn bị măm cơm thế là bố mẹ chồng chị ra nói chuyện một lúc rồi chị xin phép ra về mời ăn măm thế nào chị cũng không ở lại ( trước khi về chị có cắm lọ hoa sen rồi). Em dâu chị đến chơi lần đầu tiên cũng mua một bó hoa ly (Hoa không phải bó thành bó như khi đi tặng đâu) và một túi hoa quả.
    Chị nghĩ em cũng chỉ cần mang hoa quả đến chơi lần đầu.
     
    t_hu_ong thích bài này.
  3. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Chúc em nó ra mắt thành công nhé. Chị nghĩ rằng việc ra mắt cũng không đáng sợ như em nghĩ đâu, chị đã từng ra mắt trong một ngày rất bình thường he he. À ra mắt buổi đầu tiên em có thể lựa chọn ngày thường, chỉ vô tình qua nhà chơi một lúc thôi mà không ăn cơm í, như thế thời gian sẽ không dài để em phải quá lo lắng và cũng chưa đến mức phải run rẩy khi phải vào bếp phụ cùng hi hi. Qua thời gian ngắn tiếp xúc buổi ban đầu cũng sẽ làm em bớt run và biết được ý tứ của phụ huynh cho những buổi tiếp theo.
    Cứ bình tĩnh là chính mình đừng điệu bộ và quan tâm tới người yêu mình trước mặt phụ huynh. Phụ huynh nói chuyện bình thường, khoảng 1/2h -1h thì xin phép ra về.

    Ngày đầu tiên chị đến nhà chồng chị là một bó hoa sen và túi hoa quả. Chị đến cũng vô tình thôi, ban đầu khi đi làm về (Hôm đó chồng chị đón chị đi làm về cùng một xe) qua chợ hoa thế là chị bảo mua hoa để cho chồng chị mang về nhà chồng ấy, chồng chị bảo đã mua hoa thì về nhà chồng chị cắm luôn đi thế là quyết định về nhà chồng chị mà cũng chả chuẩn bị gì. Về đến nhà chồng chị đúng lúc cả nhà chuẩn bị măm cơm thế là bố mẹ chồng chị ra nói chuyện một lúc rồi chị xin phép ra về mời ăn măm thế nào chị cũng không ở lại ( trước khi về chị có cắm lọ hoa sen rồi). Em dâu chị đến chơi lần đầu tiên cũng mua một bó hoa ly (Hoa không phải bó thành bó như khi đi tặng đâu) và một túi hoa quả.
    Chị nghĩ em cũng chỉ cần mang hoa quả đến chơi lần đầu.
     
    anhabui thích bài này.
  4. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Mình thì lần đầu tiên về nhà chồng ra mắt, lúc đó là người yêu nhé, còn ngủ lại qua đêm nữa cơ. Hic, tại nhà anh ấy ở tỉnh mà, không về trong ngày được. Mặc dù về lần đầu tiên mình vẫn ăn cơm tối và ngủ cùng giường với mẹ chồng tương lai. He he, nghĩ lại cũng thấy mình dũng cảm thật. Nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi bạn ak. Mình thấy bác (mẹ chồng tương lai) vào bếp mình cũng vào, trong lúc mình cũng hậu đậu lắm cơ, mình chỉ nhặt rau, rồi phụ bác đưa cái này cái kia, chủ yếu là nói chuyện với bác. Tỉ tê hỏi han gia đình, công việc, rồi trả lời các câu hỏi của bác. Tôi đến mình ngủ cùng giường với mẹ chồng, lại trò chuyện rất lâu nữa. Mình quan điểm cứ thế hiện những gì như mình có, không cần phải cầu kỳ quá đâu. Buổi ra mắt của mình kéo dài, từ chiều đến đêm, rồi sáng mai mới đi. Còn bạn chắc chỉ đến trong 1 buổi, nên sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn đó. Mà cũng có thể, vì bác ở quê nên cũng thoải mái hơn, xuề xòa hơn.
    À, đến ra mắt lần đầu mình cũng mua hoa quả thôi.
    Chúc bạn có buổi ra mắt thành công nhé.
     
    tobunbo thích bài này.
  5. tobunbo

    tobunbo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    trường hợp của bạn này giống y như mình,sống ở miền nam,có tí máu HN là ở ông bà ngoại....cũng ra mắt mẹ chồng người miền Bắc.....hihihiiih.......lúc đầu mình cũng hơi run nhưng mình ko sợ j đâu nhé vì mình tự tin ở bản thân mình lắm ý.đàng nào thì cũng xác định là nhất định phải lấy được người yêu làm chồng nên cũng xác định luôn là nhất định phải gây được thiện cảm với mẹ của chàng........lần đầu mình về thì cũng chỉ mua ít hoa quả để gửi thắp hương trên bàn thờ thôi,xong mình thấy cụ đang ngồi rang ruốc thế là mình lân la ngồi kế bên....xem...hihiihhiih......xong rồi mẹ chàng nói hỏi 2 đứa ăn cơm chưa,chưa ăn thì chiên cá lên rồi ăn cơm.Thế là mình đi chiên cá,chiên cá xong thì rửa chảo,lau dầu mỡ dính ra bếp cho sạch sẽ rồi đi ăn cơm thôi.Xong đến trưa mẹ chàng nói phải về quê ở Thường Tín để thăm bà nội của chàng,mình rủ chàng cùng đi nhưng chàng buồn ngủ không đi,thế là mình đi với mẹ chàng thôi.hiihiii....dọc đường đi thì cũng chả nói chuyện j nhiều nhưng về nhà ở quê thì mình lại đi rửa ấm chén,lau bàn...làm mấy việc linh tinh thôi.....xong đến chiều muộn thì ra HN.Thế là chuyện ra mắt của mình thành công ngoài mong đơị của chàng vì khi nghe chàng phong phanh là chàng yêu con gái miền nam thì mẹ chàng đã nói ngay với chàng là ko đồng ý dù lúc ấy mẹ chàng chưa biết j về mình(vì anh trai chàng đã lấy vợ ở Khánh Hòa,mà chị dâu lại ko hợp với mẹ chàng nên mẹ chàng ko có ấn tượng tốt với con gái miền nam).
    Nói chung là bạn đừng quá căng thẳng,ko biết nói j thì cứ lắng nghe trước xem tình hình mẹ chàng nói những j để mình tìm ra câu chuyện đối đáp lại,xem mẹ chàng có đang làm j thì phụ 1 tay.Mà hãy nói chàng kể về mẹ chàng cho bạn biết như mẹ chàng thích gì,ghét gì.....để bạn có sự chuẩn bị trước......hì hì....
     
  6. thucdoan04

    thucdoan04 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    6,431
    Đã được thích:
    3,870
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Hihihihi bình tĩnh em ah. Làm gì mà căng thẳng thế. Cứ tới chơi và nói chuyện bình thường nhé( Nói nhỏ nè thông thường thì các gia đình người Bắc thường quan sát con dâu tương lai kĩ hơn 1 chút). Còn chị thì gái gốc Bắc nhưng mẹ chồng là người Nam nên được cái là thoải mái hihihihihi, cho nên ngày đầu tiên ra mắt chả run gì hết.

     
  7. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hihi, chắc em cũng thử theo "chiêu thức" này thôi (nhưng chắc không dám mang theo hoa, vì em chả biết cắm gì sất ](*,))
     
  8. tobunbo

    tobunbo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    trường hợp của mình cũng gần giống với nhà này,suy nghĩ và quan điểm của mình cũng thế,mình có như thế nào thì mình cứ thể hiện như thế ko phải làm ra như thế nọ thế kia....quan trọng là mình thật lòng thôi mà
     
  9. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    mình thì trước nay vẫn tuân thủ theo suy nghĩ: không điệu đà, sống là chính mình chứ không "đeo mặt nạ", mà nói thật là cũng bởi vậy mà người ta vẫn hay bảo mình là tính tình vui vẻ, hòa đồng, cách nói chuyện không quá điệu đà hoặc giả tạo như mấy em "điệu chảy nước" kia, và đôi khi thoải mái, thẳng thắn cứ như...đàn ông. :((, thế đấy, mặc dù đã cố gắng điệu chút chút cho ra con gái rồi đấy nhé. mình thấy thông thường các bác thường thích con gái yểu điệu thục nữ hơn là những đứa con gái như mình....nhưng dù sao thì có lẽ nên là chính mình, thể hiện đúng mực với các bác ấy là ổn đấy bạn nhỉ....
     
  10. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hí hí, mình đọc đến đoạn này : "mình thấy cụ đang ngồi rang ruốc thế là mình lân la ngồi kế bên....xem..." tự dưng quên mất là chuẩn bị ra mắt, cứ nghĩ là đang ở nhà nên nghĩ là sẽ....bốc ít ruốc để măm rồi chứ, hihi, ở nhà mình vẫn hay ngồi ké xem mẹ làm ruốc rồi xin đểu ý mà....giật mình mới nhớ bạn đang ra mắt,hihi, làm thế có mà khỏi lấy chồng luôn ấy bạn nhỉ...:D
     
  11. tobunbo

    tobunbo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hì hì......lần đầu thì ko xin được nhưng nếu lần đầu ra mắt mà mọi thứ êm xuôi,trót lọt thì lần sau là có thể xin được rồi đấy.
     
  12. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    huhu, em mới tiếp nhận thông tin mới, hôm qua anh trai của người yêu em cũng đưa bạn gái về giới thiệu, nhưng bị chê thê thảm.....chị ấy bị chê là thấp, nhỏ con, mặt xương xẩu, trong khi em gặp chị ấy mấy lần thì thấy dễ thương, trắng trẻo đẹp gái lắm, con gái Đà Lạt mà. mới lúc nãy còn hí hửng, giờ em lại lo hơn lúc đầu rồi (mặc dù em đỡ hơn chị ấy cái khoản chiều cao và cân nặng).không biết có bị chê không đây.....
     
  13. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hi, thế mà là e thì e bốc ruốc ăn lun rùi đó, sau đó khen lun: bác làm ruốc ngon quá, ở nhà mẹ cháu chưa làm cho cháu ăn bao giừ :) (mẹ e lười lắm) nói thế chắc bác ý k phật lòng đâu, mà lại còn nghĩ mình thân thiện ấy chứ ạ :), e thì chưa ra mắt bao giừ, chưa đến tuổi, nhưng mà quan niệm của e là thoải mái, nên chắc bác ý cũng thích vậy, hi vọng thế ạ, k bít bao giờ cho tới ngày mình phải run như các c nhỷ ? :(
     
  14. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    thân thiện thì cũng tốt đấy, nhưng mà ai biết được tính các bác ấy thế nào, dễ thì thấy mình thật thà, còn khó tính thì lại bảo mình...vô duyên cũng nên, vì người ta không thích con gái ăn vụng, khổ thế đấy.
    em chỉ là chưa tới tuổi thôi chứ có phải là ko bao giờ tới tuổi đâu mà lo, vậy chứ nhanh lắm đấy, thoáng cái thấy sắp phải lấy chồng rồi...
     
    t_hu_ong thích bài này.
  15. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hic, sợ quá cơ, tới lúc đó hãy hay. bjo còn mải vi vu đi chơi với mấy thầy cô trên bộ môn, mải đi ship hàng, tối nào cũng đi với bồ (bồ này là con gái) nên k thấy nửa kia của mình đâu cả, cứ thế đã, hí hí
     
  16. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Cứ giữ bình tĩnh em ạ! Lần đầu ra mắt em tạo không khí thoải mái là được, dĩ nhiên là không được "tự nhiên quá thể". Gần gũi với bác ấy, hỏi han về gia đình. Buổi đầu tiên tạo ấn tượng tốt nhất bằng cách gần gũi đấy em ạ!
     
  17. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    Hai bạn này cũng giống mình, lấy chồng HN, chỉ khác chút là mình dân Bắc nhưng chuyển vào SG sống hơn 20 năm rồi nên cũng thành gái SG lun :)
     
  18. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    hehe, hóa ra cũng có nhiều người giống hoàn cảnh của mình đến thế, có khi lập hội được luôn ấy nhỉ :))
     
  19. cherrys

    cherrys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    em cũng muốn buổi gặp mặt ổn ổn một chút, không dám mơ đến hai chữ hoàn hảo đâu ạ.hihi. có điều em mắc bệnh "nan y", cứ hồi hộp cái gì là người em lẩy bẩy, lạnh xương sống và toát mồ hôi, đồng thời bị đau bụng và đau cả dạ dày....cũng vì cái bệnh này mà mấy kì thi hồi trước em đều đi lên rồi lại về, ko thi nữa vì không đủ sức khỏe ạ....hixhixx
     
  20. tobunbo

    tobunbo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ra mắt mẹ chồng.....có đáng sợ không ạ???

    sao bệnh này giống mình thế?mình cũng thế,lúc nào mà run là tay chân ra mồ hôi,đau dạ dày.......(ko bị đau bụng thôi)
     

Chia sẻ trang này