Có mẹ nào bị hiếm muộn do BTĐN và đã mổ nội soi không ? chia sẻ cho mình với, mình vừa mổ xong mà không biết sau mổ thì cần tiếp tục làm gì, và kinh nguyệt có đều không ? liệu có hi vọng nhanh có tin vui không ? Sau 2 lần IUI đều không thành công nên mình quyết định mổ, vậy mà mổ xong đến ngày rồi mà vẫn chưa thấy QKĐ...lo lắng quá.
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( Buồng trứng đa nang có gì lo lắng quá đâu bạn. Mổ hết đa nang là trứng vẫn rụng bình thường và có con được mà. Bạn nên mua thuốc điều kinh nữa về uống cho đều kinh sẽ dể mang thai hơn.
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( cảm ơn bạn, nhưng mình đã làm IUI và uống thuốc nhiều nhưng không thành công, nên rất bùn...sau khi mổ xong mà gần 50 ngày rùi mình vẫn chưa QKĐ trở lại : ( nên lại càng lo nữa
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( Chia buồn với mẹ nó nhé. Mẹ nó bị BTĐN thế đã uống Nga Phụ Khang bao giờ chưa? E thấy bảo cái đó cũng khá tốt
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( bạn mình làm y tá viện sản đây,chính nó cũng bị buồng trứng đa nang .Phát hiện từ lâu lắm rồi khoảng gần chục năm đấy,bây giờ đã có 2 em bé ,hỏi chữa như thế nào nó nói chữa bệnh này phải kiên trì lắm bắt đầu từ thuốc bắc rồi mới đến thuốc tây đc,đừng có thuóc gì cũng chỉ một thời gian ngắn ai mách gì uống nấy lung tung hết cả lên thì k hiệu quả đâu _ một em vợ của bạn thân chồng cũng bị thì nghe đứa bạn làm ở viện kia thì bây giờ cũng sinh em bé đc hơn 1 tuổi rồi sau khi chữa khoảng 2 năm _ Một e khách hàng của mình cũng bị buồng trứng đa nang đây ,tại em ý béo kinh khủng ,may đồ cho em ý bảo có ăn kiêng giảm cân k e ý bảo bệnh của em ý làm cho bị béo phì ra như thế k ăn cũng béo,em ý đi chữa bác sĩ gì ở 45 hàng giấy ý ,cũng lâu lắm rồi m k nhớ ,ngày nào cũng tiêm mất 2 năm trời .Bây giờ có em bé 1 đứa 5t và hai đứa sinh đôi hơn 1 tuổi! Chúc mẹ nó sớm có baby nhé !
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( buồng trứng đa nang bây giờ nhiều bệnh viện chữa được mà bạn
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( Cảm ơn bạn nhé, nếu vậy thì mình cũng có hi vọng, vì mình chưa chữa ở đâu, trước đây nghe lời ông bà nên uống thuốc bắc, nhưng chỉ uống 1 thời gian ngắn rồi thôi, vì không tin lắm mấy thầy lang vườn, hiện giờ mình đang theo tây y, chữa theo phác đồ điều trị riêng cho bệnh BTĐN, chỉ cảm thấy là mãi chưa thành công nên buồn lắm, thấy bạn nói nhiều trường hợp thành công thì mình cũng hi vọng...
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( Con cái là lộc trời cho mẹ nó à, chia sẻ với mẹ nó về khó khăn tìm kiếm lộc trời. Tớ không mê tín đâu, cơ mà bên cạnh chữa trị theo khoa học và tin tưởng vào bác sỹ, mình cũng tâm linh một tí nhé. Tớ nói thế thôi, không có lại bảo tớ tuyên truyền mê tín dị đoan, hihi, cơ mà chị bạn tớ, sau 2 năm điều trị bệnh, cộng với việc đi xem xét và giải quyết 1 vài vấn đề tâm linh, chị ý có 2 bé kháu khỉnh liền nhau roài. Mẹ nó tiếp tục hi vọng và sẽ thành công thui... tiếp tục hành trình nào...
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( Nhà em cũng đang trong hành trình này chị ơi ! Mong mỏi và chờ đợi, Phải kiên trì thôi chị ah! Mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp.
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( cái này thì vc bạn đều cần phải kiên trì mới được, vc đồng lòng cùng nhau thì mọi khó khăn sẽ vượt qua, đến lúc đấy có con cũng thêm thắt chặt tình yêu. mà bs có tư vấn cụ thể cho bạn không? bạn cứ bình tĩnh làm theo hướng điều trị đi đã.
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( hic, cảm ơn mọi người, về vấn đèâm linh, mình cũng xem xét gia đình đều không sao ? Thấy nhiều người nói chữa bệnh này cần kiên trì, 2 vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng, bạn nào như mình cũng vậy nhé, cứ tin tưởng thì chắc chắn sẽ thành công. Vừa rồi mình khám bác sỹ, bác sỹ cho thuốc uống ra kinh, chị ấy nói uống hết 5 viên mà không có thì có thai, còn có thì lại tiếp tục...mình uống tới viên thứ 4 rồi, nhưng chắc không hi vọng nhiều lắm, chỉ thấy bay giờ ăn uống gì cũng nôn hết ra, không chịu được mùi vị của thức ăn...cũng muốn thử que xem thế nào, nhưng cái cảm giác hụt hẫng sau khi thử làm mình không muốn thử nữa...
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( buồn lắm bạn ạ, không thành công rồi, đã thế sau mổ mình bị nấm âm đạo...tháng vừa rồi mình nghỉ ngơi chưa làm tiếp, đang cố gắng tháng sau cố gắng thôi. Cảm ơn đã động viên an ủi mình nhé, tự nhủ lòng 2 vợ chồng sẽ cố gắng...
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( chia buồn cùng bạn nhé, người thì cứ đẻ sòn sòn, người lại mong mỏi mãi khổ thân, cố gắng lên mẹ nó
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( hic hic chia sẻ với bạn mình thì k biết rõ về vấn đề này.NHưng mà bạn kiên trì điều trị đi rùi ắt có kết quả tốt
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( . hi vọng và hi vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến. mẹ nó được chữa trị rồi, hãy vui vẻ và yêu đời lên thì con mới nhanh về
Ðề: Rất cần được giúp đỡ trong hành trình tìm con : (( muốn được thoải mái tâm lý, nhưng áp lực quá, cố nghĩ là thế nào mình cũng có, và tự nhủ mình vẫn còn nhiều hi vọng...nhưng cưới 3 năm rồi...tháng sau vợ chồng mình tiếp tục chiến đấu...hi vọng là tin vui sẽ đến. Mình thương chồng, thương bố mẹ, gia đình nahf chồng...bố mẹ rất tốt, mà mình không làm tròn bổn phận...bố, mẹ lại càng động viên mình lại càng...