Rất cần lời khuyên từ các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi minhhangsang, 28/2/2013.

  1. minhhangsang

    minhhangsang

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    16,419
    Đã được thích:
    3,493
    Điểm thành tích:
    2,063
    Em mất bố từ khi e còn đang học lớp 9, mẹ em một mình nuôi bốn đứa con gái, mà chỉ làm ruộng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng với khoản nợ viện phí nữa. Bác em là anh trai mẹ em, và cậu luôn lo lắng và chu cấp thêm tiền ăn học cho chúng em từ ngày đó đến giờ. Bác lo việc cho em, xin vào công chức nhà nước tháng 9 vừa rồi, luơng em chỉ đc 2 tr/tháng mà ko có thêm tiền phụ hay lậu gì cả, nhưng ổn định. Giờ em đỗ chuơng trình đj Đức sang vừa học, vừa làm, được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn tiền ăn học trong 6 tháng học tiếng và trợ cấp 1tr/ tháng. Trong quá trình học tập và làm việc bên đó 2 năm đầu được hỗ trợ chỗ ở và luơng 25 tr/tháng. 3 năm tiếp mức luơng cao hơn gấp đôi trở lên. Gia đình em mọi người ai cũng ủng hộ em đi sang đó, chỉ có bác và cậu, hai người luôn lo lắng và quan tâm nhất thì ko đồng ý, vì tuổi em năm nay cũng 25 và bác lo sang đó chi phí sinh hoạt đắt đỏ sẽ không được nhiều tiền mang về và ở nhà mất biên chế, sau này về ko có khả năng xin vào nữa. Em nc với bác thì bác bảo coi như ko có em nữa, lần đầu tiên bác phản ứng kịch liệt như thế. Em rất buồn vì câu nói đó của bác, em ko biết nên làm ntn nữa, các chị cho em một lời khuyên với, em rất muốn đi vì sẽ học hỏi đc nhiều thứ và giúp gđ nhiều, còn chuyện gia đình, chông con là duyên số rồi. Cac mẹ có người thân đang ở Đức cho em lời khuyên nữa với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhhangsang
    Đang tải...


  2. minhhangsang

    minhhangsang

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    16,419
    Đã được thích:
    3,493
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Ko biết bên đó cơ hôi làm thêm ngoài giờ có nhiều ko ah? Các mẹ cho em lời khuyên với, em muốn đi nhưng mà gja đình em băn khoăn sang đó chi phí sinh hoatj đắt đỏ nên ko có tiền gửi về nhà, vì 2 năm đầu em phải học mà
     
  3. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,100
    Đã được thích:
    2,052
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Mình nghĩ sống bên Đức: lương 25tr/ tháng + hỗ trợ chỗ ở thì ko phải là cao đâu bạn. Vấn đề chồng con thì cũng không lo lắm nhưng bạn nên tìm hiểu kỹ xem dk làm việc bên đó có phù hợp với mình không.
     
    minhhangsang thích bài này.
  4. bột sắn dây ngon

    bột sắn dây ngon BỘT SẮN DÂY- 0976396795

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Em nghĩ chị nên đi theo chương trình học vì mình vẫn còn trẻ, nên học hỏi nhiều hơn. Sau 6 tháng mình lại về đc mà
     
    minhhangsang thích bài này.
  5. minhhangsang

    minhhangsang

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    16,419
    Đã được thích:
    3,493
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Căn bản là thời gian 2 năm đầu này là thời gian em học tập nữa, đk làm việc đúng chuyên ngành rồi ah
     
  6. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Chị thì sẽ khuyên em đi học! Chắc em lăn tăn nhất vụ biên chế công việc hiện tại, đúng không?

    2năm sống và làm việc ở xứ người, chị tin là em sẽ học hỏi được và trưởng thành lên rất nhiều và cũng sẽ tích lũy được một chút (có thể không nhiều nhưng ít nhất cũng bằng số tiền lương biên chế mà em đang có/tháng). Với kinh nghiệm, kỹ năng nghề và tiếng, khi về nước, chị tin em sẽ tìm được công việc phù hợp!

    Làm nhà nước thì ổn định thật đấy nhưng đồng lương nhà nước và môi trường làm việc cũng làm chị sợ lắm em ạ - những gì chị nói đều xuất phát từ 14 năm kinh nghiệm làm nhà nước mà ra, em ạ!
     
    minhhangsang thích bài này.
  7. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    học đi chị ơi .
     
    minhhangsang thích bài này.
  8. ngobaochau132

    ngobaochau132 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    theo mình nghĩ với xã hội hiện địa như ngày nay, việc không có biên chế là hết sức bình thường, mình đi làm việc mà có cần biên chế nào đâu.Miễn sao là có kinh nghiệm là ok. Theo mình bạn nên đi sang đó học tập, bạn sẽ c1 nhiều kinh nghiêm hơn, đặc biệt là khi về việt nam cơ hội thăng tiến và phát tài của bạn cũng cao hơn
     
    minhhangsang thích bài này.
  9. ngobaochau132

    ngobaochau132 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Chúc bạn thành công và thuyết phục gia đình mình, làm sao cho họ hiểu được vấn đề, mình nghĩ anh và bác của bạn phản đối vì họ vẫn còn tư tưởng ngày xưa, mất biên chế cũng không anh3 hưởng nhiều đâu bạn, bạn còn trẻ nên ra ngoài là tốt nhất!
     
    minhhangsang thích bài này.
  10. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Em ủng hộ chị đi học ở Đức. Xét về tất cả các mặt đều hơn khi ở trong nước làm trong biên chế. Chỉ có mỗi 1 cái là làm việc nhà nước nhàn hạ hơn thôi.
    BG những người biết tiếng nước ngoài xin việc đâu cũng dễ, lương thì khỏi phải bàn. Các bác, các cậu là những người thân, người thân thì không bg từ bỏ nhau đâu, em nghĩ chỉ nói thế lúc tức thôi. Nhà em cũng hay thế, nhưng qua rồi thì thôi.
    Các thầy cô giáo dạy đh em đều khuyên bọn em cố gắng du học nước ngoài đấy.
     
    minhhangsang thích bài này.
  11. minhhangsang

    minhhangsang

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    16,419
    Đã được thích:
    3,493
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Rất cần lời khuyên từ các mẹ

    Cam ơn các mẹ nhiều ah, em đã quyết định ko đi nữa rồi, tiếc lắm ah, nhưng mà thôi nhường cơ hội cho người khác vậy ! Hôm nay e đã gọi điện cho họ ko đi nữa rồi, họ bảo thật tiếc, nhiều người mong ko đc mà mình lại bỏ, chiều họ lại gọi cho em hỏi lại , họ bảo sẽ gọi cho bạn khác đi cho đỡ phí một suất.
     

Chia sẻ trang này