Qua face book e được biết hoàn cảnh của 1 e thi đỗ đại học cùng quê e nhưng hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tuy rằng e cũng chưa giúp đỡ đc nhiều nhưng rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bố các mẹ, các nhà hảo tâm giúp đỡ e Thào Thị Mái. Đó là trường hợp em Thào Thị Mái dân tộc Mông, ở thôn khuổi sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kan. nhà nghèo quanh năm ăn ngô mà đã đỗ khoa Luật, Đại học Khoa học thái nguyên, nhưng e rằng cổng trường đại học là quá xa với mong ước của em, nhà e quá nghèo. Thông qua group, chúng ta mong ước có thể phát động được sự giúp đỡ của mọi người với em. và làm cầu nối để em đến được với những học bổng để em có thể biến mơ ước thành hiện thực, để e trở có ích có thể quay lại giúp đỡ bản mông nghèo khó của mình. 1. Đóng tròn 5 triệu đồng tiền nhập học ban đầu (tiền ktx, tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền thẻ sv, và hàng trăm thứ tiền nữa...) 2. Tiền xe đi lại, ăn ở ban đầu, mua 1 số vận dụng tối thiểu như chậu, xô, hòm, móc áo, đồ vệ sinh cá nhân của các em gái ... dự tính khoảng 1,5 triệu Tổng cộng sơ lược là: 6,5 triệu đồng để e có thể nhập học ban đầu nhưng đến giờ thì: chỉ có 4 triệu 6 trăm 8 mười nghìn do Group quyên góp trong sự kiện offline CĐMY ngày 2/9/2013 (Group ủng hộ thêm 320.000đ và đã đủ 5 triệu) vậy còn thiếu 1.500.000 đ nữa Và mong ước của sự kiện này là có thể thông qua group và các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm giúp e ấy tiếp 1 triệu 5 trăm nghìn nữa. Thực sự mong chúng ta có thể giúp và làm cầu nối để em đến được với những học bổng để em có thể biến mơ ước thành hiện thực, để e trở thành cô gái Mông có thể quay lại giúp đỡ bản mông nghèo khó của mình. [video=youtube;zlUWeT_GDg8]https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zlUWeT_GDg8[/video]
Ðề: Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bố các mẹ, các nhà hảo tâm giúp đỡ e Thào Thị Má mình cũng là sv mới ra trường thương bạn nhưng lực bất tòng tâm thôi hãy cố gắng vì cuộc sống sau nay, ai có khá hơn thì vào ủng hộ bạn đấy nhé.