Hi all, Mình ko ng thường xuyên viết review, nhưng chuyến đi Đà Lạt vừa rồi ưng quá nên xin chia sẻ chi tiết chuyến đi food tour -săn Ma vào đợt halloween của 2vc mình và ngắm hoa dã quỳ (29-31/10/2016). Bài viết này mình nhằm mục đích share kinh nghiệm vui chơi và ăn uống tại Đà Lạt, dành cho các cặp vợ chồng ham ăn như mình. Với chi phí rẻ nhất - Đặc biệt là muốn khám phá ẩm thực Đà Lạt nên chủ yếu là ở rẻ - dành tiền ăn ngon thôi .Ahihihi Mình tóm tắt chuyến đi của mình: Phương tiện: XE Thành Bưởi - 1 vé 210K Số lượng người: 2 vc teen ++ Chỗ ở: CÔ LIÊN HOMESTAY - A12 LÝ NAM ĐÉ (0924272388), giá rẻ muốn xỉu 250k/ĐÊM - bao rộng - Nhà không quá cầu kỳ đơn giản nhưng ấm cúng, yên tĩnh cô chủ dễ thương - nhà thoáng mát có sân rộng rãi. Hai VC tự sướng 1 kiểu cho nóng nào!!! view: Các địa điểm ăn uống: Bánh mỳ Hoàng Diệu Nhà hàng Lẫu Rau Leguda Bánh bèo số 4 Nem Nướng Bà Hùng Bánh căn nhà chung Xắp xắp chị Mai Lẫu Bò Hạnh - Bùi Thị Xuân Bún bò Xuân An Bánh Căn Xuân An Các địa điểm đi chơi và đi săn hoa dã quỳ Chùa Linh Phước Đồi Chè Cầu Đất Công viên Lâm Viên Hồ Xuân Hương Đồi Mộng Mơ Thung Lũng Tình Yêu Share hành trình - food tour - săn Ma (Halloween) Ngày 1: SG - Đà Lạt, Bún bò Xuân An , Công Viên Lam viên, Thung Lũng Tình Yêu, Nem Nướng Bà Hùng - Bánh bèo số 4 -chợ củ Đà Lạt - Lẫu Bò Hạnh - Đồi Mộng Mơ Sáng 5h đã đến Đà Lạt , hai vợ chồng nghĩ ngơi xíu 7h xuất phát khám phá Đà Lạt. Ăn Sáng hai to bún bò giò đường nhà chung . Hai to 50K xìn cả bụng - thời tiết lạnh ăn cái gì cũng ngon. Nhìn hấp dẫn không . 1 Tô 25k/người Rau nhìn xanh và hấp dẫn ghê chưa.. chẹp chẹp Sau khi no căn bụng hai vợ chồng xuất phát đi công viên lâm viên sống ảo tý Rồi vi vu lên thung lũng tình yêu . Vé vào cổng là 40k/người, bao đẹp, bao rộng, bao mỏi chân luôn. Trong các KDL ở Đà Lạt chắc không chỗ nào vượt qua Thung lũng tình yêu. Nơi này cực kỳ hợp với những cặp đang yêu như mềnh, hí hí hí Đói rồi thế là 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn trưa thôi. Ăn thử muốn ăn Nem Nướng Bà Hùng thế nào , nói chung là ngon lạ miệng. Nhưng quán Bà Hùng ( Đường Phan Đình Phùng ) đông khách quá - phục vụ tương đối chậm đợi mãi mới ăn được. Ăn xong 2 vợ chồng ăn tiếp Bánh Bèo Số 4 gần đó . Ăn cho biết - Bánh bèo ở đây cái nào cái nấy to đùng - nhiều thit - tép mỡ giòn giòn - nước mắm vừa ăn. Sau đó trả về gogo ngủ nghỉ xí chiều tiếp tục food tour thôi. 2h xuất phát đi chợ đồ củ mua 1 tý đồ -- Sau 1 hồi lựa đồ mệt mỏi, 3h rồi hai vợ chồng ất phát đi ăn thử cái món xắp xắp chổ công viên Yersin thế nào. Nghe mấy bạn quảng cáo về xắp xắp chị Mai gần đó. Ăn ngon ah, lạ miệng, miền Nam gọi là gỏi đu đủ, ở đây gọi là xắp xắp vì cái tiếng kéo cắt kêu xắp xắp. hai vợ chồng làm 2 đĩa - 20k. Chị bán xắp xắp này đễ thương ah, tuy là bán dạo nhưng đã bán từ thời cha truyền con nối biết bao nhiêu năm rồi. Ăn xong 2 VC dạo hồ xuân hương 1 xíu -ngắm cảnh - nắm tay đi dạo tiết trời mát mẻ làm con người ta thấy thật dễ chịu- cảnh vật yên bình - hiền hòa -con người nơi đây sống không quá vội vã - nhẹ nhàng. Trước khi chuẩn bị đi halloween hai dứa phải làm no cái bụng để chiến đấu với mấy con ma halloween. Hai đứa quyết định ghé lẫu bò Hạnh làm 1 cái lẫu 150K- va đĩa bò bắp thấu (150K) no căng cả bụng. 18h hai đứa chuẩn bị diện đồ đi săn ma ở Đồi Mộng Mơ thôi .haha Đồ chơi của hai vợ chồng mình đây: Bọn mình chọn chơi halloween ở Đồi Mộng mơ chả là muốn cảm giác kinh dị giống phim ma thế nào? Vì nghe đâu ở Đà Lạt nhiều ma lắm. Có hơi sợ thật, nhưng vẫn cứ đi. chụp vài bức ảnh trước giờ G Hai bên đường vào sân khấu cồng chiêng Rùng rợn thật - tối về chắc sợ ma chết được Khung cảnh sân khấu tại buổi lễ halloween, hoành tránh và khán đài rất đông người. Và có rất nhiều người đi săn ma giống hai vợ chồng mình.haha Bất ngờ vì chương trình quá đặc sắc và ý nghĩa luôn. ....... Trên đường về trời tối - cảm giác ko còn săn ma - mà là ma săn mình ah-- vọt lẹt-về đến đường Hoàng Diệu hai vợ chồng về làm 2 cái bánh tráng nướng Dì Đình - chẹp chẹp ngon ghê - no bụng hết sợ ma rồi... Ngon chưa ! Đừng có ghen tỵ ah .... Thế là ngày 1 ở Đà Lạt đã kết thúc... ngủ ngon nha cả nhà. ----------------------------------------------------- Ngày 2 : Bánh Mỳ Xíu Mại Hoàng Diệu - Đồi chè Cầu Đất - Chùa Linh Phước - - Săn dã quỳ -Lẩu rau legaru -Kem bơ Thanh Thảo - Bánh Căn Xuân An - Cafe Song Vy Sau 1 đêm săn ma hoành tráng, sáng 7h hai vợ chồng ghé ăn món Bánh mỳ xíu mại Hoàng Diệu - cùng 2 ly sữa nóng . Xuất phát đi Đồi Chè Cầu Đất - Trên đường đi có nhiều đoạn đất hơi xấu - hai vợ chồng suýt lạc đường và trời mưa nhỏ. VÀ cuối cùng cũng đến được dồi chè . Chao ôi! Chẹp thế 1 rừng màu xanh. Nhưng cuối cùng cũng đến được... dẹp quá xanh gì mà xanh thế không biết. Tự sướng nè !!! ahehe Trên đường về ghé Thăm chùa Linh Sơn hay còn gọi là chùa Ve Chai - hơi bị đẹp ah Trên đường về ghé chụp hình dã quỳ , mùa này hoa dã quỳ đã bắt đầu nở nhiều - một loại hoa dại với sức sống tiềm tàn. Mộc mạc đơn sơ.... 12h rồi đói quá, hai đứa phi thẳng đến nhà hàng lẩu rau LEGUDA " đói ăn rau - đau uống thuốc " chà chà nhìn cái lẩu rau hai đứa ăn nè, hoành tráng chưa .hehe Kêu thêm 1 phần thịt bò - nấm 99K. Hai đúa ăn hết all có khoảng 200K thôi... ăn bể bụng... Ăn xong hai đứa lết về đánh 1 giấc no say. 3h ghé Bánh Căn làm 2 đĩa bánh căn - Đường Nhà Chung. Kêu 1 phần bánh - 2 chén chấm xíu mại... chẹp chẹp... đừng có mà chảy nước miếng đó nha mọi người. 1 phần ăn như thế là 44k Ăn xong 2 đứa dạo quanh bờ hồ . Sau đó ghé Kem Bơ Thanh Thảo làm 2 ly bơ - ta nói nó ngon gì mà ngon thế - bơ thì dẻo - kem thì ngon và ngọt . Thèm quá thêm 1 kem trái cây nữa . Sau đó ghé chợ Đà Lạt mua 1 ít về làm quà 8h30 hai đứa đi nghe nhạc ở Song Vy, không gian ở đây thật ấm cúng- nhẹ nhàng -phù hợp cho những ai thích nghe nhạc Vàng - Ca sỹ ở và band ở đây hơi bị hay, nhiều bài hát mà mình ghê nổi cả da gà.... 2 vợ chồng làm 2 ly rượu vang hết 240K . Đến 22h hai đứa về chuẩn bị hành lý 23h lên xe Thành Bưởi trở về SG kết thúc chuyến đi 2 ngày 2 đêm. Chi phí sau hai ngay an chơi đây, chi phí này chỉ dành cho những đứa ham ăn như hai vợ chồng mình nhé, íhihi Vé xe TP ( 2 lượt ) 840 Tien ở phòng 320 Bun bò 50 Banh mỳ hoang dieu 36 Vé tham quan TTTY 80 Tien xang xe 70 Tien nem nướng 80 Banh bèo số 4 50 buffer rau 200 Xap xap + banh trang 44 Kem bơ 65 Quà cáp 300 Lẫu bò Hạnh 300 Café Song Vy 240 Banh Căn 44 Tiền vé halloween 300 ~3000
Mình cũng thích Đà Lạt, ngày xưa xem phim hoa dã quỳ với tuyết nhiệt đới ngắm cảnh mà thấy mê, khi nào có điều kiện về cả thời gian và tiền bạc cũng phải đi 1 chuyến mới được không liên quan, ko biết do mạng hay sao mà ko xem đc ảnh