2 năm trước mình tự tin da mình mịn màng, xinh xắn lắm, không cần chăm sóc kĩ càng gì quá đâu mà da vẫn đẹp các mẹ ạ. Thế mà sau khi em sinh xong, mặt mình bắt đầu bị nám. Lúc đầu cũng chỉ một vài nốt mờ mờ, rồi nó lan rộng khắp 2 gò má, mặt trông thâm sạm vào. Mình cũng tìm nhiều cách để thử rồi, thâm chí là đi đốt chân nám, feel da, nhưng không hết được. Đúng là tiền mất tật mang các mẹ ạ. Chính vì vậy, khi được bà chị giới thiệu sản phẩm CICIRO, mình cũng “rén” lắm, không dám thử luôn đâu. Nhưng mỗi lần soi gương lại thấy “chán” quá, nên mình quyết định thử tin 1 lần. Ấn tượng đầu tiên là chất kem khá mỏng nhẹ không bí, mình apply lên da thì sẽ thấm rất nhanh luôn, xoa đều và vỗ nhẹ là thấm sạch vào da. Mùi thơm dễ chịu, nhè nhẹ chứ không quá hắc. Sau 3 tháng, nám của mình mờ hẳn, da cũng trắng sáng và mịn màng hơn. Hiện tại, mình vẫn đang sử dụng tiếp để dưỡng sâu, tránh tình trạng lão hóa da. Từng trải qua những ngày strees vì da xuống cấp sau sinh nên mình hiểu tâm lý của chị em gặp tình trạng như vậy mỗi lần soi gương hay giao tiếp với mọi người. Hy vọng với những chia sẻ trên, các chị em sẽ có thêm một lựa chọn chăm sóc da mới vừa phù hợp túi tiền, vừa an toàn mà hiệu quả. Chúc chị em tìm lại được làn da như ý!!. Chị em nào đang sử dụng CICIRO "chấm" để chúng mình lập team nghennn.