Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, là lúc chúng ta thực sự khám phá, học hỏi, chấp nhận thử thách và trưởng thành. Tuổi trẻ cũng là thời điểm đầy khó khăn, lo sợ khi bạn phải đối mặt với việc lựa chọn con đường mình đi, nhận về thất bại và đương đầu với áp lực từ cuộc đời. Trong bài viết này, Ciaobook sẽ tóm tắt và chia sẻ với góc nhìn là độc giả những bài học đáng giá từ tác phẩm “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có được nhận thức mới về tuổi trẻ và biết cách sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình. Chương 1: Tôi đã học như thế nào? Trong chương đầu tiên, Rosie Nguyễn chia sẻ về quá trình học tập của mình, từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường đến khi tự học và phát triển bản thân. Tác giả kể về những khó khăn, áp lực và sai lầm gặp phải trên con đường học tập. Từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm quý báu, giúp cô trưởng thành hơn trên con đường của mình. Tác giả cũng chia sẻ về những người thầy, người bạn đã cùng đồng hành và giúp đỡ mình trong quá trình học tập. “Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích. Theo đuổi tri thức đích thực, khám phá đam mê bản thân”. Đây là một đoạn mình rất tâm đắc trong tác phẩm, nhận thấy rằng chúng ta nên học theo sở thích và năng lực của mình, phải có lập trường vững chắc, đừng để bị áp đặt hay chi phối bởi bất cứ điều gì. Qua đó tác giả cũng khuyên các bạn trẻ nên học không ngừng nghỉ, không chỉ là môi trường lớp học hay trong sách vở, mà còn trong cả cuộc sống, trong công việc và trong mọi hoàn cảnh. Chương 2: Học đi đôi với hành “Đừng làm vì tiền, hãy làm vì đam mê. Tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, không ngừng phát triển kỹ năng và năng lực” Từ một cô gái sinh viên cho đến những công việc văn phòng ổn định và cuối cùng cô chọn theo đuổi niềm đam mê viết lách. Đó là tháng ngày tôi luyện bản thân để nhận lại những kinh nghiệm quý giá, tìm ra đam mê thực sự của tác giả. Nhận ra chúng ta đã bị cuốn vào những công việc không phù hợp hoặc không có ý nghĩa. Hãy làm việc theo đam mê và mục tiêu của chính bạn, luôn chăm chỉ, có trách nhiệm và cố gắng học hỏi từng ngày để phát triển bản thân bản thân. Chương 3: Đi là một cách tự học “Đừng đi vì thể hiện, hãy đi vì khám phá. Mở rộng tầm mắt, mở rộng tâm hồn, mở rộng cuộc sống”. Rosie Nguyễn chia sẻ về hành trình du lịch của mình, từ khi còn là sinh viên cho đến khi trở thành một blogger về văn hóa và du lịch. Tác giả đã đề cao ý nghĩa thực sự của việc đi du lịch. Chúng ta còn trẻ, hãy đi theo niềm đam mê, sự tò mò của, ham muốn tìm hiểu của mình, không nên đi theo xu hướng hay để khoe khoang. Du lịch một cách có ý thức, đắm chìm vào thiên nhiên, văn hóa con người, mở rộng tâm hồn và tự trải nghiệm để nhìn thấy được những điều mới mẽ.