Review Truyện Sự Đầu Hàng Ngọt Ngào

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 13/6/2020.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    SỰ ĐẦU HÀNG NGỌT NGÀO
    Tên khác: Thâm sơ
    Tác giả: Sơ Huân
    Thể loại: Hiện đại, showbiz, gương vỡ lại lành, couple diễn viên, nam chính thanh niên tự luyến thích dát vàng lên mặt, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, thầm mến, thâm tình, hài hước, ngược FA tơi bời, HE
    Độ dài: 61 chương (48 chương chính văn + 13 ngoại đọc truyện)
    Tình trạng: Hoàn (Ngoại truyện có đặt pass)
    Toàn giới giải trí đều biết Khương Sơ và Hứa Đình Thâm là hai đối thủ không đội trời chung. Chương trình nào có Khương Sơ thì sẽ không có Hứa Đình Thâm và ngược lại…
    Thật ra là do họ không biết nên đối mặt với nhau như thế nào nên mới cố tình tránh mặt nhau! Vì sao? Chuyện này phải quay về nhiều năm trước, khi họ vẫn còn đi học…
    ***
    Hứa Đình Thâm và Khương Sơ cùng học chung trường cấp 3. Khi ấy, anh đã thầm thích cô nhưng lại không đủ dũng khí bày tỏ.
    Đến tận khi đám bạn cùng phòng của anh xôn xao việc cá cược xem ai theo đuổi được Khương Sơ trước thì anh mới quyết định theo đuổi cô. Bởi vì anh không muốn cô trở thành bạn gái của người khác :v
    Hứa Đình Thâm rất lưu manh, nhưng khi bên cô, anh luôn tiết chế sự lưu manh của mình, không muốn dọa cô sợ! Nửa năm quen nhau, anh và cô chỉ nắm tay, số lần hôn thì đếm trên đầu ngón tay cũng hết.
    Anh và cô cùng trải qua những giây phút đẹp đẽ nhất, cho đến một hôm Khương Sơ vô tình nghe được đám bạn của anh nói về vụ cá cược lần trước, còn khen anh nhanh như vậy đã quen được cô. Khương Sơ nhất thời xúc động liền cho rằng anh không thật lòng với mình nên nói lời chia tay mà không cho anh giải thích bất cứ câu nào!
    Hứa Đình Thâm vì vậy mà rất đau khổ, anh cho rằng cô luôn đùa giỡn với tình cảm của mình.
    Hai người vì hiểu lầm này mà xa nhau. Khương Sơ xóa sạch mọi thông tin của anh. Còn Hứa Đình Thâm, anh không dám xóa bất cứ thứ gì, mọi thứ liên quan đến cô, anh đều trân quý như bảo vật.
    Sau này, Hứa Đình Thâm và Khương Sơ cùng tham gia một gameshow và nhiệm vụ họ phải làm là đóng giả cặp đôi :v
    Xuyên suốt chương trình, rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra! Trong thử thách trả lời câu hỏi, đáp án của anh và cô khớp nhau 100% và fan couple Khương Hứa ra đời :v Vì sự hợp tác ăn ý đến chân thật của họ mà hàng loạt fanfic với nội dung không dành cho thiếu nữ 18 tuổi được sáng tác :v
    Và chỉ cần gọi Khương Sơ là chị dâu thì Hứa Đình Thâm sẽ đáp ứng yêu cầu của các fan.
    Gặp lại Khương Sơ khiến anh khó lòng khắc chế cảm xúc, nên anh quyết định theo đuổi cô lần nữa!
    Người đại diện của anh phát hiện, nói:
    “…Cậu không biết là ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ à?”
    “Tiếc là, em lại chẳng phải ngựa tốt!”
    Vì thế, dù nhiều năm rồi trong lòng anh chỉ có mình Khương Sơ thôi!
    ***
    Khương Sơ lần nữa gặp lại Hứa Đình Thâm trong đoàn phim《 Bình Thượng Tước》. Tất nhiên, đây là sắp xếp của anh vì anh muốn vừa quay phim, nhân tiện giải quyết chuyện chung thân đại sự của bản thân!
    Trì Tinh là diễn viên khá thân với Hứa Đình Thâm, trong phim anh ta đóng cặp với Khương Sơ. Fan thấy hai người khá đẹp đôi nên liền đẩy thuyền couple. Và Trì Tinh vô tội bị anh ghi thù :v
    Hôm Khương Sơ livestream nói chuyện với fan, Hứa Đình Thâm đột nhiên đến chỗ cô rủ đi ăn. Khương Sơ phải nói dối fan người tới là trợ lý cọ bồn cầu, làm việc 24/24 :v
    Hứa Đình Thâm nghe thế liền mặt dày tự đề cử bản thân làm ấm giường cho cô.
    Vào sinh nhật của Khương Sơ, Hứa Đình Thâm lại có việc nên uống say, khuya mới về. Đã thế lại còn đi nhầm vào phòng của cô!
    Anh đứng trước mặt cô say say xỉn xỉn hát chúc mừng sinh nhật, trong túi còn có một hộp quà hình trái tim, trong đó có chai nước hoa và hộp ngôi sao gấp bằng ống hút.
    Anh nói với cô: “Khương Sơ, anh hối hận rồi.”
    “Vì anh không có cách nào để yêu một ai khác
    Anh cũng không biết làm sao để quên hình bóng em
    Mỗi giây phút anh đều nhớ em biết bao…”(*)
    Hứa Đình Thâm anh chuyện gì cũng có thể chấp nhận ngoại trừ việc đánh mất Khương Sơ.
    Nghe những lời này, Khương Sơ thực sự không thể khống chế bản thân ngừng thích anh được nữa! Thế là, nhân lúc anh say cô đã hôn lén anh.
    ***
    Hứa Đình Thâm sau khi theo đuổi thành công thì hận không thể cho cả thế giới biết Khương Sơ là của anh rồi! Ồ, và thật bất ngờ, chuyện của hai người bị một phóng viên bát quái chụp được.
    Lần một, tên phóng viên gửi hình đe dọa sẽ tung lên mạng nếu anh không mua lại scandal này :v
    Ha, anh đây cầu còn không được.
    Lần hai, hắn lại tiếp tục gửi cho anh để thương lượng giá cả :v
    Anh nói: “Đăng đi, không đăng thì anh là cháu tôi.”
    ***
    Lại phải nói đến Trì Tinh, thân là một chàng trai độc thân lại hay tiếp xúc với Hứa Đình Thâm thì khó tránh khỏi việc bị ngược mỗi ngày!
    Điển hình như lần Trì Tinh tưởng Hứa Đình Thâm và Khương Sơ cãi nhau, thì anh nhận được câu trả lời thế này:
    “Chú thì biết gì? Cái này gọi là tình thú.”
    Có lần, anh vừa nói chuyện điện thoại với Khương Sơ xong, Trì Tinh đi qua tiện miệng hỏi một câu, thì Hứa Đình Thâm liền hỏi lại:
    “Chú đói lắm à”
    “?”
    “Chú hỏi anh như vậy chẳng phải muốn ăn thức ăn cho chó sao?”
    Hứa Đình Thâm có một acc clone chuyên dùng để trả lời comment của fanboy của Khương Sơ và đăng những thứ linh tinh:
    “Khương Sơ đẹp nhất thế giới.”
    “Hôm nay bà xã thật đáng yêu, muốn…”
    “Bà xã đừng làm việc với dây bảo hộ nữa, làm anh nè.”
    Sau này, acc clone này của anh bị đào ra khiến các fan bùng nổ :v
    Hứa Đình Thâm có chuẩn bị một màn đính hôn cực kỳ đặc sắc với bóng bay đầy phòng và dòng chữ MARRY ME được xếp từ những ánh đèn, thế nhưng lại bị Khương Sơ dành mất :v
    Tình yêu của họ bền bỉ và sâu đậm, từ khi còn đi học đến khi trưởng thành và kết thúc bằng một hôn lễ!
    Hứa Đình Thâm sau màn cầu hôn liền đăng weibo khoe khoang với bàn dân thiên hạ: “Mối tình đầu của mình anh.”
    Và khi đã nhận giấy hôn thú rồi, anh mang giấy kết hôn đi khắp nơi, gặp ai cũng hỏi:
    “Cậu đã kết hôn chưa?”
    “…”
    “… Lại đây, tôi rủ lòng từ bi, cho cậu nhìn một chút.”
    ***
    Đến với “Sự đầu hàng ngọt ngào”, bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm với những nhân vật suốt ngày ăn cẩu lương của Hứa Đình Thâm và trình độ rắc cẩu lương này mỗi ngày một tăng chứ không hề giảm :v
    Hơn nữa, Hứa Đình Thâm là điển hình của một thanh niên tự luyến thích dát vàng lên mặt, vì thế không khí lãng mạn giữa anh và Khương Sơ ít khi nào kéo dài được 3s :v
    Thực sự Hứa Đình Thâm là một người lớn mang tính trẻ con lại hay ghen, anh ghen với con mèo và với chính con trai của mình :v Đó là lí do vì sao anh luôn mong muốn có con gái :)
    Truyện showbiz là của tôi không có bất cứ yếu tố ngược nào cả, mà suốt quá trình đọc đều là hài sủng ngọt! Đảm bảo sẽ đem lại niềm vui cho mọi người ạ!
    _____
    " ": Trích từ truyện
    (*): Trích bản dịch lời bài hát So Far Away do Martin Garrix & David Guetta (Ft. Jamie Scott & Romy Dya) thể hiện.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này