Toàn quốc: [review Truyện Tranh] Sống Quá Lâu Rồi, Bí Mật Nào Của Người Ta Đều Biết

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Mê truyện Fuhu 2, 5/12/2023.

  1. Mê truyện Fuhu 2

    Mê truyện Fuhu 2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/11/2023
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tác giả: iCiyuan

    Thể loại: Manhua, Xuyên Không, Võ thuật, Cổ trang, Truyện Nam

    Trạng thái: Đang xuất bản

    Cập nhật đến: Chương 379 (ngang raw)


    Ta bị nhốt cùng một ngày mười vạn năm là câu chuyện kể về nhân vật chính Lâm Việt được xuyên không tới một thế giới huyền huyễn được gọi là Hồng Mông đại lục. Cùng là người xuyên không nhưng Lâm Việt không giống các nhân vật chính khác. Anh không những không có bàn tay vàng mà còn dính một cái bug cực to: sống vô tận cùng một ngày trong mười vạn năm. Lâm Việt phẫn nộ bình luận: “Tác giả sống đàng hoàng tí đi!”


    Dần dà, Lâm Việt nhận ra một điều: sống lâu quá cái gì anh cũng biết. Tri thức chính là sức mạnh, tin tức chính là vũ khí sắc bén nhất. Mà thời gian chính là thứ có thể khiến anh thay đổi tất cả. Từ một người chịu bao nỗi nhục nhã, sức mạnh của Lâm Việt tăng theo thời gian. Mười vạn năm qua đi, bề ngoài Lâm Việt là cấp độ phàm cảnh nhưng sức mạnh bí ẩn của anh có thể xưng bá một vùng.


    [​IMG]


    Vào ngày cuối cùng của mười vạn năm, Lâm Việt cướp hôn thê của Thất nghiệp Ma Hoàng, chém đứt cánh tay con trai Thái thượng trưởng lão. Sau khi gây hoạ, anh phát hiện một ngày mới lại mở ra vì anh. Con đường tiếp theo của Lâm Việt sẽ như thế nào? Dựa vào tri thức tổng hợp trong mười vạn năm qua, liệu bí ẩn nào sẽ được Lâm Việt phơi bày?


    Truyện được cập nhật và đăng chương mới tại nền tảng Fuhu. Hãy đón đọc và ủng hộ tại:

    https://fuhuzz.com/comic/ta-bi-nhot-tai-cung-mot-ngay-muoi-van-nam-the-time-rebirth_mkTc8QoS.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mê truyện Fuhu 2

Chia sẻ trang này