Review Truyện Truy Đuổi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 25/11/2022.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    TRUY ĐUỔI
    Tác giả : Nhan Tiểu Ngôn
    Thể loại : Hiện đại , sủng , nữ cường , hào môn thế gia , nam doanh nhân - nữ nhân viên sửa xe kiêm tay đua xe chuyên nghiệp , HE
    Số chương : 69 ( 67 +2 ngoại truyện )
    Tình trạng : Hoàn
    Sơ lược về nam nữ chính : Tiêu Trạch - thiếu gia Tiêu gia , người thừa kế tập đoàn Tần Vũ sau gia đình phá sản , tự thân lập nghiệp , thành công xây dựng lên công ty mỏ lớn của cả nước : Đổng Thịnh quốc tế . Nhan Hoan - cô gái xinh đẹp , cá tính , thoạt nhìn thì chỉ là nhân viên ở tiệm sử xe bình thường nhưng thực chất cô là 1 tay đua xe chuyên nghiệp , có xuất thân khủng , người thừa kế tập đoàn lớn ở nước Anh
    Truyện mở đầu khi Nhan Hoan vừa về nước , trên boss là nữ phụ đường đến chỗ làm việc cô tình cờ gặp được Tiêu Trạch . Cả 2 đã có 1 màn rượt đuổi đầy kích thích trên đường phố . Công việc đầu tiên sau khi về nước của Nhan Hoan chính là làm một thợ sửa chữa ở 1 xưởng chuyên sửa chữa tân trang siêu xe cao cấp , còn Tiêu Trạch lúc này là thiếu gia con nhà giàu nhưng hoàn toàn không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình mà chỉ thích đua xe , người đàn ông coi xe như mạng . 2 con người 2 tính cách khác nhau , lần đầu tiên gặp mặt đã đầy kích thích , lần thứ 2 gặp lại sự khiêu khích dành cho nhau không hề ít . Lần thứ 2 gặp mặt Tiêu Trạch và Nhan Hoan đã có 1 cuộc đua xe đích thực ở Bình Sơn và điều kiện được đưa ra là Tiêu Trạch sẽ không làm khó cô bạn thân Giản Ninh của Nhan Hoan nữa . Lần đua xe đó Nhan Hoan thắng , việc 2 lầ bị 1 cô gái vượt xe trước mặt đã gợi lên hứng thú với Tiêu Trạch , cô gái đầy kiêu ngạo kia khiến Tiêu Trạch muốn chinh phục .
    Tiêu Trạch và Nhan Hoan chính thức quen biết . Tiêu Trạch bị Nhan Hoan thu hút , anh muốn theo đuổi cô . Vào lúc đó Lãnh Ngự Thần - người yêu thầm Nhan Hoan 10 năm , người luôn tìm tung tích của Nhan Hoan lại xuất hiện . Lãnh Ngự Thần là phó giám đốc tập đoàn Lãnh Thị - con riêng vợ hai của ba Nhan Hoan , người đàn ông này yêu Nhan Hoan điên cuồng , cũng là người đàn ông đầy tham vọng . Vì yêu Nhan Hoan , anh tìm cách làm khó Tiêu Trạch , phá đi mối quan hệ đang tốt đẹp của Nhan Hoan và Tiêu Trạch nhưng anh lại không ngờ những việc đó lại chỉ khiến Tiêu Trạch và Nhan Hoan gần nhau hơn . Tiêu Trạch gần thay đổi , anh chú tâm vào công việc kinh doanh , đối với Nhan Hoan hết lòng hết dạ , Nhan Hoan cũng dần mở lòng , chấp nhận Tiêu Trạch . Họ đến bên nhau , cùng nhau vượt qua mọi khó khăn . Lúc gia đình Tiêu Trạch sa cơ , Nhan Hoan ở bên cạnh động viên , cho anh sức mạnh và động lực . Trải qua khó khăn , Tiêu Trạch lúc này ra dáng người đàn ông trưởng thành , anh cố gắng chăm chỉ làm việc và thành công gây dựng lên Đổng Thịnh quốc tế
    “ Anh đã nói , ngày anh gây dựng lại sự nghiệp sẽ chính là lúc cưới
    Quảng cáo
    em về nhà , bây giờ anh muốn thực hiện lời nói của mình . Em yêu , lấy anh nhé? ”
    Tiêu Trạch và Nhan Hoan nắm tay nhau vượt qua sóng gió , Tiêu Trạch và Nhan Hoan của hiện tại là minh chứng rõ nét cho câu : chúng ta của hiện tại có tất cả và có cả chúng ta . Kết truyện Nhan Hoan và Tiêu Trạch kết hôn , có cuộc sống hạnh phúc cùng với sinh đôi long phượng : Tiêu Trác Chính , Tiêu Hiểu .
    Ngoài cặp chính , cặp phụ truyện này cũng là cặp gây chú ý . Lý An Thần và Giản Ninh là gặp nhau trong 1 lần An Thần ngồi chung xe với Tiêu Trạch và bị bắt vì tội đi quá tốc độ ngay lần đầu tiên gặp Nhan Hoan . Chuyện tình giữa chàng thiếu gia và nữ cảnh sát giao thông khiên dân tình đứng ngồi không yêu . Nhưng tình yêu của họ cũng có sóng gió , điều quan trọng là sau sóng gió họ vẫn bên nhau . Khi đọc truyện sẽ có đoạn mọi người thấy Lý An Thần là người bạn xấu , không đáng mặt anh em nhưng thực sự thì anh này không xấu , chuyện anh làm đều có lí do . Kết là cặp này có em bé , sống hạnh phúc . Còn 1 cặp khác là Hạ Thiệu Hiên và Lạc Tiểu Anh nhưng cặp này không được nói đến nhiều .
    Các nhân vật phụ khác như Lãnh Ngự Thần , Susan An , DK đều có cuộc sống riêng và đạt được thành công trong sự nghiệp nhất định . ( DK cũng từng thích Nhan Hoan nha ) . Như vậy kết truyện là ai cũng hạnh phúc
    Truyện hay , văn phong ổn , tính cách cũng như nội tâm nhân vật nam nữ chính được khai thác khá tốt . Mình thật sự thích chị nữ chính bộ này , ngầu nhưng rất quyến rũ . Mọi người có thể đọc thử nhé
    Những câu trích hay :
    “ Lập tức muốn làm cô dâu của anh, cảm thấy mình hạnh phúc chứ ? ”
    '' Ai nói anh muốn làm bạn với em
    Không làn chả nhẽ anh muốn tôi làm kẻ thứ ba
    Nếu như em thích gió ấm không bằng anh thâm tình làm kẻ thứ ba như vậy thì chờ anh có bạn gái rồi hãy làm ''
    '' Tiêu Trạch , anh nói cho em biết anh thích cái gì em
    Anh nói thích em bao giờ '' ( Tối đó anh ngủ sofa )
    '' Trên đời cái gì cũng có , chỉ không có nếu như ''
    '' Thầm yêu 1 người vừa đáng vui vừa đáng buồn . Vui vì mãi mãi sẽ không bị từ chối , buồn vì mãi mãi không chấp nhận ''
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này