Review Truyện Tù Binh

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 20/9/2020.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    TÙ BINH
    Tác giả: Đinh Ngũ
    Thể loại: Hiện đại, 1vs1, cao H, xuyên không, motif đại tiểu thư - vệ sĩ (chủ nhân - nô lệ t.ình d.ục), nam chính là người máy sinh hoá tân tiến nhất, vô cùng độc chiếm, HE
    Độ dài: 41 chương + 3 PN
    Tình trạng: Hoàn edit.

    Văn án:
    Bỗng nhiên xuyên qua boss hung dữ ông xã kết hôn đi, mang một thân phận mới, cô có được một vệ sĩ người máy sinh hóa với nhiều chức năng lớn mạnh.
    Ơ, ấy vậy mà vệ sĩ này còn có chức năng hầu hạ chủ nhân trên giường?
    Pha trộn nhiều loại gen không phải người, anh ta còn có thể biến thân thành người thú xinh đẹp?
    Đại tiểu thư và vệ sĩ, chủ nhân và nô lệ tình dục, ai là tù binh của ai?
    **
    Bị bạn thân phản bội, bạn trai cắm sừng, hai nỗi đau này Giang Minh Phương đều nếm đủ.
    Bạn thân cô lén lút qua lại với bạn trai hiện tại của cô, bạn trai hiện tại của cô thì thú nhận tiếp cận cô vì muốn đánh cắp thông tin của công ty Giang Minh Phương. Hoá ra từ trước đến nay trong lúc cô không để ý, đôi tra nam tiện nữ này đã làm đủ trò sau lưng cô như thế đấy.
    Giang Minh Phương tổn thương sâu sắc vì công việc không như ý, tình cảm cũng không đi đúng đường, vậy là bèn mượn rượu tiêu sầu. Nhưng nào ngờ có uống rượu thôi mà ông trời cũng nhất quyết không cho cô được uống một cách suôn sẻ: Giang Minh Phương bị ngộ độc rượu, chết một mình trên xe.
    Nhưng Giang Minh Phương không chết hẳn, mà xuyên vào cơ thể của một bạch phú mỹ ở một thế giới khác, cũng tên là Giang Minh Phương. Có điều khác với Giang Minh Phương kiếp trước phải làm công ăn lương cho người ta, ‘Giang Minh Phương’ này lại là người sở hữu một khối tài sản khổng lồ và có lịch sử tình dục phong phú.
    Khi cô xuyên đến lấy chồng quyền thế, nguyên chủ đã tắt thở trên giường vì túng dục quá độ mà Giang Minh Phương vì chưa tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ mà đã cho phép Cain – robot của mình mở ra mật mã tình dục nên phải đón nhận hậu quả: bị Cain “làm” đến chết đi sống lại theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Nói tóm lại, đây là câu chuyện về cuộc sống của Giang Minh Phương sau khi xuyên không làm lại cuộc đời: trải nghiệm khoái cảm tình dục và yêu đương với anh chàng robot nhà mình.
    Hành tinh nơi Giang Minh Phương xuyên đến rất hiện đại, các robot cũng được cải tạo không ngừng để sao cho giống con người nhất có thể, Cain cũng như vậy. Anh là một robot sinh hoá rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, cơ thể săn chắc, hơn nữa “chỗ đó” cũng vô cùng dũng mãnh.
    Sau khi Giang Minh Phương vô tình đáp ứng việc mở ra mật mã tình dục của anh, cô cũng vô tình mở ra ham muốn và dục vọng của Cain.
    Cain là người máy sinh hoá tân tiến nhất, không chỉ giống con người y như đúc mà còn được cấy gen của rắn chúa Camas, cáo bạc Taylor, người cá Maastricht, chim ưng tuyết Massstricht để tăng sức chiến đấu, vì thế ở trên giường anh cũng là một robot vệ sĩ dũng mãnh thiện chiến, không ít lần chơi đùa Giang Minh Phương đến chết đi sống lại.
    Ham muốn và dục vọng độc chiếm của Cain hơn người bình thường nhiều lắm, bởi anh bị ảnh hưởng từ tận trong xương máu tập tính của những loài đã được cấy gen vào mình; hơn nữa Giang Minh Phương trước kia có lịch sử tình trường vô cùng phong phú nên càng khiến Cain đố kị đến đỏ mắt.
    _
    “Rắn chúa Camas, loài rắn, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy màu đen, vô cùng cứng rắn. Rắn đực trưởng thành có thể dài đến hai mươi mét, rắn cái trưởng thành dài mười ba mười bốn mét. Động dục giao phối vào xuân và hạ, thời gian giao phối mỗi lần có thể đến mười hai tiếng, liên tục trong vòng một tháng.
    Cắn vành tai mượt mà tinh xảo của Giang Minh Phương, Cain thấp giọng nói: “Rắn đực chúa Camas một khi đã chọn giống cái giao phối thì sẽ đi theo nó mãi, sẽ công kích tất cả rắn đực có ý định câu dẫn con rắn cái kia. Nếu con rắn cái kia đẻ trứng không phải của con rắn đực đó, nó sẽ ăn luôn trứng rắn, sau đó ăn luôn rắn cái.”

    “Chủ nhân, nhớ kỹ lời tôi nói, tôi sẽ giết chết những người đàn ông khác của cô…”
    _
    Giang Minh Phương hiện tại không còn là Giang Minh Phương trước kia, cô chưa từng trải qua cuộc sống tình ái như thế, vì thế khi ở trong thân xác của nguyên chủ, cô vừa có vẻ rụt rè, ngượng ngùng của xử nữ, lại vừa có vẻ thuần thục vì cơ thể đã sớm quen với những cám dỗ nhục dục. Chính Cain cũng cảm thấy chủ nhân của mình đột nhiên thay đổi rất nhiều.
    Cô không còn dung túng và sử dụng nhiều người máy sinh hoá để làm ấm giường, cũng không còn đòi hỏi đàn ông quá độ nữa. Cô không như trước kia chỉ ở trong lâu đài mà mơ mơ màng màng trải qua cuộc sống chỉ có hưởng lạc xa hoa, mà còn muốn đi thực địa tinh cầu của mình, bao dung với những thú nhân vốn luôn bị coi là mặt hàng buôn bán nô lệ khác, thậm chí cô còn hỗ trợ Cain giúp đỡ những người máy vì bị đối xử bất công mà trốn thoát khỏi con người…
    Cain là người máy sinh hoá, đáng ra anh không thể yêu, thế nhưng từ khi Giang Minh Phương mở ra mật mã tình dục của anh, cùng với ham muốn và dục vọng vô tận ấy, anh đã yêu cô.
    Cain là người máy sinh hoá, đáng ra anh không thể có con cùng người mình yêu, thế nhưng cuối cùng, Giang Minh Phương lại mang thai con của anh.
    Giang Minh Phương và Cain, ban đầu họ là chủ nhân – vệ sĩ, rồi sau đó là tình nhân, là tri kỉ. Cain là người máy thuộc sở hữu của Giang Minh Phương, nếu không có lệnh của cô, anh mãi mãi sẽ không thể rời xa cô nửa bước, nhưng anh tình nguyện làm tù binh trong sự sở hữu ấy của cô, ở lại chăm sóc cô, lo chuyện chăn gối cho cô, yêu thương cô.
    Giang Minh Phương có lẽ cũng không nhận ra, trong lúc vô tình, cô cũng đã sa lưới và trở thành tù binh trong tình yêu của Cain mất rồi.
    nàng dâu cực phẩm” là một bộ truyện 41 chương khá ngắn và có H trải dài từ đầu truyện đến cuối truyện, rất thích hợp với những sắc nữ muốn tìm truyện thể loại H mới lạ và có độ dài vừa phải. ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này