Tâm sự Rồi Chúng Tôi Có Chia Tay Nhau Ko?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dv.phucan, 14/10/2016.

  1. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
  2. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Khi ko thể dung hòa được nữa. KO muốn nghĩ j cả.
     
  3. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Có những thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào ko dấu nổi.

    Trong forum có ai biết Blog của Bùn thiu ko nhỉ. Giờ ko còn nữa. Nhưng ngày ấy. thấy blog của Bùn thiu. Cảm giác như ko ai buồn như bạn ấy. Rồi bạn ấy có fan từ bắc chí nam. họp mặt offline đủ thứ. Nỗi buồn nó lớn đến nỗi ko ai thấy buồn nữa.

    Những tháng ngày này. tôi ko còn buồn nhiều. Tất cả chỉ là vô thường mà thôi.

    Nhưng trách nhiệm vẫn còn đấy khiến mình ko thể buông bỏ.

    5ting.
     
  4. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Hiện tại lúc này m thấy mệt mỏi, muốn tìm ngta lắm nhưng ngta cố tình tránh. Bản thân tự thấy m ngu ngốc nhưng tim k thể ngừng nhớ, xem lẫn là 1 chút hận
     
  5. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    tình hình không thấy khả quan hơn tý nào hả mn?
     
  6. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    mình chưa rõ đầu đuôi câu chuyện,
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  7. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua
     
  8. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
    Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình
    Có giữ cũng vuột thôi
     
  9. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    phải vượt lên số phận mới thấy mình mạnh mẽ bác ạ
    muốn tìm họ mà họ lại tránh
    nếu là e thì e sẽ k tìm đâu, k bao giờ tìm
    nhưng nhiều mẹ lại tìm lại đi tìm để đc người ta tạt cho gáo nước lạnh để tỉnh lại, để khỏi hi vọng luôn
    sớm cân bằng lại cuộc sống nhé
     
  10. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    đúng thật, vết thương k thể lành nhưng sẹo sẽ mờ dần và đi vào quên lãng
    buồn ơi, ta chào mi,,,,
    1 ngày cận kề bão tâm trạng bác nào cũng có vẻ,,,aHIHI
     
  11. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Quyết định buồn hết đến thời điểm này.
    Mối quan hệ này.
    Dù ko muốn tiếp tục
    Nhưng thương con quá
    Tạm thời cứ chấp nhận Living Apart together
    Rồi từ từ
    Mọi việc sẽ đc giải quyết thôi
    Cho dù theo hướng nào mk cũng sẽ chấp nhận
    Ko buồn nữa
    cố lên
     
    support thích bài này.
  12. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    "Mối quan hệ này.
    Dù ko muốn tiếp tục
    Nhưng thương con quá
    Tạm thời cứ chấp nhận Living Apart together"

    Đồng cảm với mn.
     
  13. habela

    habela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Sẽ qua hết thôi mọi chuyên buồn. Quay mặt về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở phía sau lưng bạn. Mỉm cười đi vì cuộc đời quá ngắn đề bạn rơi nước mắt cho những chuyện mãi đã qua!
     
  14. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi, chỉ cần một chút thời gian thôi mà
     
  15. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    rồi mọi chuyện cũng sẽ qua phải không? Buồn nhưng nhớ đừng lâu bởi vì trên đời này còn có nhiều thứ hạnh phúc hiện hữu quanh mình chỉ là do mình vô tâm mà không nhận ra thôi. Cố lên
     
  16. dungyen2106

    dungyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Buồn nào rồi cũng sẽ qua
    Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào :D
    Lúc buồn chán nhất hãy cứ ngủ 1 giấc thật say sau khi tỉnh lại sẽ thấy thoải mái hơn :)
     
  17. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Có lẽ chúng tôi ko thể ở bên nhau nữa rồi. Dù biết rằng tình yêu ko kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi luôn mong nó sẽ làm khoảng 10 năm. Chứ ko phải là 7 năm. Tôi rất buồn. Tôi ko biết tâm sự với ai. Quay lại và chấp nhận hay ra đi và cố gắng sống. Tôi biết sẽ lạc lõng và cô đơn nhiều lắm. Sẽ khiến thêm nhiều người buồn theo chúng tôi lắm. Nhưng chỉ buồn 1 thời gian thôi. Rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn. Tôi được tự do hơn, nhưng vất vả hơn. Ngược lại, khi quay về. Mọi người sẽ buồn hơn. tôi sẽ được thoải mái hơn. Nhưng hàng ngày phải đối diện với con người đã lừa dối tôi. Liệu tôi sẽ như nào. Sẽ là hàng đêm mất ngủ. 1 khi tôi đã mất ngủ thì cũng đến 5h sáng.
    Tôi sẽ buồn, mệt mỏi, cáu bẳn. Và liệu chúng tôi có dằn vặt nhau ko.
    Chuyện của tôi quá buồn.
    Ko ai có thể hiểu
    ko ai để chia sẻ
    mọi lời khuyên đều ko muốn làm theo.
    cố lên!
     
  18. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    13 ngày r. Bây giờ là lúc tôi bình tĩnh r.
    Dù phía trc là chặng đg khó khăn. Nh tôi đã quyết định chấp nhận tất cả.
     
  19. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    con đường phía trước thật quá mịt mù. nỗi buồn cắn xé hàng đêm. đau khổ đến tột cùng.
    rồi mọi chuyện có ổn không,
    Cái j đến sẽ phải đến.
    buồn.
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  20. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    cố lên mn, mọi chuyện sẽ ổn thôi
     

Chia sẻ trang này