Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhà tớ 2 tuần thế rồi, ko sữa ngoài, ngày vài thìa cháo cầm hơi. đã thế 5h sáng Híp còn ngã từ trên giường xuống đất, đang ngủ thấy rầm 1 cái, con khóc thét lên, bật dậy con đã nằm dưới đất rồi, huhu xót con quá. anh ý lăn lộn ác lắm, mẹ đã cho nằm sát trong tường mẹ chắn ngoài nhưng lại tụt xuống phía chân, hic, 2 mẹ con tớ từ nay xuống đất ngủ rồi. Mẹ nó được ở nhà với con thik thế còn gì,bao giờ con đi lớp được thì đi làm lại chứ có nghỉ mãi mãi đâu mà kêu chán. Tớ đây muốn ở nhà chăm con mà ko đc đây, bỏ việc cũng chả được vì vào biên chế rùi. Tớ mà làm ngoài tớ bỏ ngay, Híp ốm đau suốt lại biếng ăn sắp suy d d đến nơi rồi, hic.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhà tớ 2 tuần thế rồi, ko sữa ngoài, ngày vài thìa cháo cầm hơi. đã thế 5h sáng Híp còn ngã từ trên giường xuống đất, đang ngủ thấy rầm 1 cái, con khóc thét lên, bật dậy con đã nằm dưới đất rồi, huhu xót con quá. anh ý lăn lộn ác lắm, mẹ đã cho nằm sát trong tường mẹ chắn ngoài nhưng lại tụt xuống phía chân, hic, 2 mẹ con tớ từ nay xuống đất ngủ rồi. Mẹ nó được ở nhà với con thik thế còn gì,bao giờ con đi lớp được thì đi làm lại chứ có nghỉ mãi mãi đâu mà kêu chán. Tớ đây muốn ở nhà chăm con mà ko đc đây, bỏ việc cũng chả được vì vào biên chế rùi. Tớ mà làm ngoài tớ bỏ ngay, Híp ốm đau suốt lại biếng ăn sắp suy d d đến nơi rồi, hic.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ này đúng là nuôi con đầu tiên, quan tâm đủ thứ. Hi hi... Chị thì nói thật là chả kỳ vọng nhiều ở con (nói ra mọi người đừng ném đá), chị chỉ muốn con chị phát triển một cách...bình thường (hi, chị mua cả quyển "hãy để bé phát triển một cách bình thường" về đọc mà). Vợ chồng chị đều "dân ngu cu đen" cả nên mặc kệ, chả mong con thành thiên tài hay thông minh xuất chúng j hết. Tất nhiên là có điều kiện dạy con, chăm sóc con như em thì quá tốt rồi, nhưng chị 1 mẹ 2 con chẳng có tgian nên cũng đành aq như thế. Hồi xưa cũng cãi nhau sứt đầu mẻ trán với 1 mẹ có con cũng tuổi với bé lớn nhà chị. Hồi bé lớn nhà chị còn chưa nói sõi (18 tháng) thì cô bé kia còn đánh vấn và đọc được khá nhiều từ rồi. Hi, nhưng suy đến cùng, đến khi vào lớp thì cũng hòa cả làng, có phải đọc sớm hơn thì... vào thẳng lớp 2, lớp 3 được đâu mà phải tập sớm. Hi, chị cứ theo trường phái tự nhiên, để cho con thoải mái và tự do tìm hiểu thôi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Này, tớ thấy bé ngủ ko ngon giấc là dấu hiệu của thiếu canxi đấy. Thế nên tầm gần sáng là con hay vật vã, bò lung tung... mẹ nó thử cho con uống canxi đi. 2 đứa nhà tớ đều nhậy với việc này lắm. Cứ thấy ngủ đến tầm gần sáng mà vật vã là tớ cho uống 1 đợt canxi, ok ngay. Hồi nuôi đứa đầu tớ ko biết,thương ơi là thương. Về sau gặp chị bác sĩ ở viện Nhi (mẹ đẻ tớ làm dược sĩ ở viện Nhi mà), chị ấy bảo thiếu canxi là chắc chắn. Tầm như con nhà mình này, uống 1/2 ống Canxi Cobier loại 5ml là ok ngay, uống hết 8 ống (1 vỉ đấy) trong 8 ngày là ngon giấc luôn. Cứ tầm 3 tháng làm 1 đợt như thế là ok. tại vì VN mình là lười mang con đi tắm nắng (theo hưỡng dẫn là phải lột hết cả quần áo, tã bỉm ra phơi tâm 20-30p, mình chả làm được, cứ bế ra ngoài ko thì chắc chắn ko đủ rồi). đến trên 1 tuổi thì cho cả ống là ok Con nhà tớ thì lười uống sữa, chỉ thích ti mẹ thôi. cũng may là vẫn còn nhiều sữa. Ko biết đến vài tháng nữa hết sữa mẹ thì anh ấy ăn j nữa. Nhất mẹ nó... Tớ chán ở nhà quanh quanh với con lắm. Mẹ nó ít được gần con thì mẹ nó nghĩ thế thôi, hồi tớ mới nghỉ làm trông cô lớn, tớ thấy thích lắm, được tầm 2 tháng thì bắt đầu stress liên miên.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Đau đầu vì con lười ăn các mẹ ạh! Mỗi lần ăn là cả vợ cả chồng bày đủ trò mà chẳng ăn thua, mỗi bữa được 1/3 bát (loại nhỏ 250ml) thôi, thấy con các mẹ ở đây ăn khá mà ham quá! hic
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ẹc... vậy là trộm vía, con em măm còn ngoan hơn đa số các bé ở đây rồi. Bé nhà chị chỉ ăn được độ 20ml cháo với rau củ, thịt cá nữa là tầm 40ml (nếu so ra là 1/2 bé nhà em rồi), mà sữa thì... chán chả buồn nói
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Sukem nhà tớ dạo này cũng lười ăn quá. 28 này mới được 7 tháng mà tớ đã cho ăn 3-4 bữa bột/ngày. Trộm vía cu cậu ăn đầy 1 đĩa bột khoảng 4-5 thìa đong sữa + với 4 thìa sữa công thức pha, thế nhưng chả chịu ngồi ghế. Chưa biết ngồi nhưng cu cậu chỉ thích đứng ăn bám vào thành giường, thành cũi. Sữa thì uống 120ml phải làm 3 lần í. Mà toàn là uống khi đã lim dim. Cân nặng 7kg7, mấy tháng này lên kg ít lắm, mẹ đành AQ thôi đâu có đó, có thời gian này thời gian kia.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hì, cu đầu tớ nghỉ không lương đến khi con tròn 11 tháng mới đi làm, mẹ đi con khóc theo, thương lắm. đi làm 9km nhg trưa nào tớ cũng về với con nên gầy nhanh lắm. Đến Híp thì hiện giờ tớ cũng nghỉ, nhg chỉ đến khi con 8.5 tháng là phải đi rồi, hết người làm thay. Đi làm thì tớ xót xa anh còi quá đi mất, hic. Tớ đã cho Híp bổ sung can xi từ trước rồi, ngoài cho uống vit D3 tớ còn cho uống kẽm nữa, giúp hấp thụ tốt can xi và ăn ngủ ngon hơn. Do tính Híp thôi, ban ngày lẫy xong cũng bò lê xoay như chong chóng, không như thằng anh ngày xưa trộm vía ít nghịch hơn, ko đanh đá như Híp. Cái gì không đồng ý là hét ầm lên, dẩy ra, ghê gớm phết. Dạo này các con đều lười Hay mẹ nó muốn đi làm thì thuê giúp việc đi, đỡ chán.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mẹ Hip ơi cái men tiêu hóa bệnh viện bạch mai ý . bao lâu thì cho con uống 1 đợt nhỉ . thấy bảo uống nhiều men tiêu hóa ko tốt
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, đúng là đứa thứ 2 bao giờ cũng nghịch hơn đứa thứ nhất. Mà đứa thứ 1 nhà tớ lại còn là con gái nên khá là ngoan và dễ bảo. Đến anh này thì rõ mệt. Có lần tớ cho chàng ăn khoai lang nghiền (món này chàng ta ghét vì nó khó nuốt), thế là chàng ngồi khóc ê a, được 1 lúc thì chàng móc tay vào miệng, tóm lấy khoai và ... ném ra... vừ tức vừa buồn cười... Mà bgio biết trườn rồi, cứ thấy mẹ ngồi chỗ nào là uốn éo trườn ra, bám bám vào người mẹ... nghĩ cũng khổ thân, toàn bị mẹ bắt lê la một mình, ko được bế ẵm nhiều như cô chị... haiz... 2 đứa rồi mà, tgian phải chia đều cho cả 2 đứa Đứa đầu tớ phải đi làm từ hồi con tròn 4 tháng, cũng may làm nhàn, lại gần (cách nhà có 2km) nên trưa về với con suốt, thậm chí thỉnh thoảng còn alo hỏi bà xem nó có khóc ko, nếu khóc tớ còn ... trốn sếp, ra ngoài rồi về với con cơ. Đến khi con gần 2 tuổi thì ông bị tai biến, bà phát hiện ra tiêu đường... tớ muốn cho con đi lớp để đi làm tiếp nhưng bố nó ko đồng ý. Bố nó bảo con còn nhỏ (nhỏ j nữa, gần 2 tuổi rồi mà), với lại tớ đi làm lương chả đủ nuôi thân nên ở nhà trông con, thêm nữa là thời điểm ấy cty làm ăn bết bát... Tớ cũng chỉ định nghỉ 1 tgian tìm chỗ mới, hét hè thì cho con đi lớp thôi. Nhưng nghỉ được 2 tháng thì vỡ kế hoạch anh ku con. thế là buộc phải ở nhà chờ sinh anh ấy, bgio sinh xong thì bố chúng nó lại muốn: Đằng nào cũng đang nghỉ, nghỉ luôn trông con đến khi nó cứng cáp rồi đi (hic, khái niệm cứng cáp của bố nó là sau khi tròn 3 tuổi ý ạ), nghe xong tớ muốn ngất xỉu, nhưng chẳng biết làm thế nào vì chẳng vứt nó đi đâu được.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi, ông bố này là nhất đấy. 2 tuổi là đi lớp được rồi mà, thằng lớn tớ để cho 3.5 tuổi mới đi, thấy ngố ngố, nên tớ định khi Híp 2 tuổi là tớ cho đi thôi. Chứ bà thì thik cho nó ở nhà luôn khỏi đi học, hức hức. Đứa thứ 2 mình cũng lười đi, không chăm con cẩn thận như đứa kia, nghĩ cũng tội con. Dạo này Híp lại bị viêm da cơ địa, đêm qua oanh tạc tớ ghê quá, cứ nửa tiếng lại quấy 1 lần, hic, tại con ngứa ngáy khó chịu ko ngủ đc. sốt ruột tớ lại vừa ngồi Google xem có tin tức gì mới chưa, hic, chả có gì. Anh cu nhà mẹ nó hay ghê, trộm vía, mẹ nó chăm con cũng mát tay nữa. Tớ chỉ mong con bằng chuẩn thôi mà khó quá, 7 tháng đc có 7kg, bằng bé 4.5 tháng, chiều dài thì vượt chuẩn có nửa tháng. Tớ lại chẳng đo lúc con mới ra đời, cứ tự tin con sẽ như thằng anh (bg cao vượt chuẩn 1.5 tuổi), vợ chồng tớ cũng ko thấp, thế mà... Lạy trời con khỏe mạnh, ko ốm đau gì. Tất cả các bé Rồng nhà mình nữa nhá!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ nó ơi, men viện Bạch Mai là men vi sinh, tức có các vi sinh vật có ích cho đường ruột, không phải men tiêu hóa (men tiêu hóa có chứa 5 enzym - chất do cơ thể sinh ra để tiêu hóa thức ăn). Men tiêu hóa thì ko nên uống nhiều, chỉ uống khi cần thiết và uống tầm 7 ngày là thôi, không cơ thể sẽ không tự sản sinh ra enzym là mệt. Còn men vi sinh có thể dùng lâu dài, như khi con mới bị ốm, uống kháng sinh thì cho con uống 1 đợt tầm 20-30 ngày, sau đó mỗi tháng uống nhắc 10 ngày như hướng dẫn ở vỏ hộp ý. Nói nôm na thì sữa chua cũng là 1 dạng bổ sung men vi sinh đấy, bây giờ ngườita nhấn mạnh hơn, kiểu như Yakult hay Probi của Vinamilk ý. Tức là dùng hàng ngày được, không hại đâu. Tớ thì thường cho cả nhà mỗi năm bổ sung 1-2 đợt, mỗi đợt ~ 1 tháng, còn khi uống kháng sinh lâu lâu thì lại cho 1 hộp nữa. Bản thân tớ sau khi bị đại tràng xuất tiết phải đi cấp cứu uống 1 đợt khá dài men này (gần chục hộp ý, cách đây 6 năm rồi), từ đó tớ ko bị lại nặng như thế nữa nên tớ kết men này hơn cái men ống của Pháp hay mấy loại men khô Antibio gì đó. Mẹ nó tham khảo nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng 18.12 chào cả nhà nhé!(u) Cả nhà mình có ai cho con ăn dặm theo pp BLW ko? vào ĐÂY chia sẻ kinh nghiệm nha!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 giai nhà em 7 tháng rùi mà vẫn chưa trườn bò được nhưng ngồi lại khá vững.có phải trốn bò ko các mẹ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cứ kiên nhẫn mẹ nó ơi . 7 tháng chưa bò đc đâu phải là chậm đâu . bé ngồi vững sẽ tự nhiên bò thui ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chuẩn luôn. Bé phải ngồi vững mới bò được. Bé nhà chị trườn nhanh từ hồi 5 tháng, 6 tháng ngồi vững rồi mà bgio gần 7 tháng đã bò được đâu
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Đấy, cô lớn nhà tớ đợt này đi lớp là 3,5 tuổi đây. Ngố lắm (dù mọi người nói là cô nàng khá "lớn trước tuổi") Đến đứa bé chắc cũng 2 tuổi là phải đi thật, chẳng có ai trông mà. Viêm da cơ địa thì khổ thân lắm, mùa lạnh còn khổ hơn nữa. đứa lớn nhà tớ chỉ bị chàm một tẹo ở má mỗi khi mùa lạnh (ko ngứa đâu, chỉ nẻ hồng hồng lên thôi) mà tớ nhìn đã thấy thuơng lắm rồi. Sáng nay buồn cười quá, có 1 bà giúp việc nhà hàng xóm (mới đến), bế trẻ con đi ăn dong, đi qua nhà thấy tớ đang chuẩn bị cho Chinsu ăn, bà ấy chua 1 câu là: Ăn thế thì làm sao đủ được (khoảng 40ml cháo thôi mà)... Tớ buồn cười quá, mới bảo la: con cháu ăn có từng đây, và ăn có mỗi bữa trưa chứ bữa tối cũng chả ăn... Bà ấy lại "ném đá" tiếp là: Thế thì bảo sao con chả còi ... (hắc bà ấy mặ định là trẻ con thành phố nhất định phải còi ...). Bực quá, tớ mới hỏi: Thế cái thằng bé cô đang bế bao nhiêu cân? 1 tuổi mà 9kg đây này ... Ha ha ... cái đứa "còi" nhà cháu mới có 6 tháng đã 9kg như đứa bé cô bê rồi đấy cô ạ...