Trong khi bạn bè đua nhau “vượt vũ môn” vào ĐH thì một bộ phận bạn trẻ lại có hướng khác. Để rồi 3 năm sau, khi bạn bè vật vã mang đống hồ sơ xin việc khắp các công ty thì họ đã trở thành chủ với thu nhập mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng. Tìm đúng đường vì “thành công bị trì hoãn” Gặp lại cô bạn hồi cấp 3 sau một thời gian mất liên lạc, tôi khá bất ngờ vì giờ cô đã trở thành một “bà chủ” của chuỗi cửa hàng hoa tươi tại HCM. Hà Thu (tên cô bạn) chia sẻ, thời gian đầu trượt đại học, cô rất buồn và không muốn gặp lại bạn bè cũ. Thu nhận thấy không chỉ cô mà cả bố mẹ và anh chị trong nhà cũng rất thất vọng, chán nản. Chậm một năm là sẽ mất đi hàng trăm cơ hội, cô suy nghĩ và quyết tâm thay đổi số phận, không thể ngồi chờ đến kì thi năm sau. Sẵn có “hoa tay”, cô xin bố mẹ mở một cửa hàng hoa trước cửa nhà. Tạo công ăn việc làm cho con gái đỡ “nhàn cư vi bất thiện” nên bố mẹ cô đồng ý ngay. Nói là làm Thu đăng ký học khởi nghiệp bài bản và marketing tại Trường Đào Tạo Kỹ Năng Quốc Tế ISE. Nhớ lại ngày đầu “đầy ngẫu hứng”, Thu cũng thấy mình “liều”. Không một mối làm ăn, không một chút kinh nghiệm kinh doanh.... chỉ với một hành trang duy nhất là tham gia khoá học khởi nghiệp. Tại ISE với việc ở lớp Thu được các CEO thành công hướng dẫn những chiến lược cụ thể cho chính cửa hàng của cô, được tư vấn và trang bị giải pháp kinh doanh trực tuyến, các chiến dịch marketing, ... về nhà vận dụng chiến lược ấy vào cửa hàng, dần dần khách hàng đông lên, cửa hàng với “2 cái bàn, 1 cái kệ” ngày nào giờ đã khang trang. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa vẫn đang “hì hục” tìm những thông tin tuyển dụng thì Thu đã “ấm chỗ” với thu nhập hàng tháng lên đến 8 con số. “Sự xuất hiện trở lại” của Thu lần này làm cho cả lớp ngỡ ngàng và không ít người lấy làm ghen tị. Trong mắt bạn bè, cô đã “thành công trước tuổi” và ra dáng một “doanh nhân thành đạt”. Một trong những cửa hàng hoa tươi của Hà Ngoài những cửa hàng hoa tươi, Thu còn mở thêm gian hàng kinh doanh trực tuyến trên lienminhthuongmai.com Tôi cũng biết một cô gái khác, sinh năm 88, đam mê kinh doanh từ nhỏ và giờ đang ăn nên làm ra với shop quần áo đứng tên mình. Thành công với shop online (cửa hàng mạng) trên trang web thương mại và facebook, Mai Anh một mình “gây dựng” được một khoản vốn kha khá từ ngày ngồi trên ghế trung học phổ thông. Hoàn thành kì thi tốt nghiệp, Mai Anh không vào đại học mà tự chọn cho mình một lối đi riêng: kinh doanh trên mạng và facebook. Mai Anh nhập hàng theo tháng, mỗi tháng cô lại up một loạt ảnh về những mẫu quần áo mới. Gu thẩm mỹ tốt nên Lô hàng nào Mai Anh nhập về cũng “cháy”. Khi bạn bè cùng trang lứa “cắp cặp đến giảng đường” thì Mai Anh “xách va ly” sang Hồng Kông và Trung Quốc để nhập hàng từ quần áo, giầy dép, túi xách đến những phụ kiện nho nhỏ như cặp tóc, dây lưng. Sau một thời gian khẳng định thương hiệu trên mạng, Mai Anh mạnh dạn thuê mặt bằng để mở rộng “địa bàn” kinh doanh. “Cô chủ nhỏ” vẫn tiếp tục duy trì cả cửa hàng trên mạng tại lienminhthuongmai.com và cửa hàng thật, hàng tháng cô cũng “đút túi” ngót nghét 40 triệu đồng. Thành công đánh đổi từ những giọt mồ hôi Mai Anh cũng chia sẻ: “Bắt đầu kinh doanh khi quá trẻ em gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đó cũng là điểm thuận lợi, bởi mỗi lần thất bại em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý mà không ai chỉ bảo được”. Để có được hệ thống cửa hàng như ngày hôm nay, thật không dễ dàng với Thu. Cô đã phải trải qua những buổi sáng giá rét tại chợ hoa Quảng Bá để chọn được những bó hoa tươi nhất hay ngồi bó hoa cả đêm không ngủ để có đủ hoa giao cho khách hàng. Mỗi dịp 20/11, bạn bè “tụ tập” để cùng nhau về thăm trường cũ thì Thu lại tất bật với công việc mua bán hoa. 20 tuổi, cô đã phải lo cân đối thu chi để có tiền trả nhân viên, trong khi bạn bè vẫn còn “ngửa tay xin tiền bố mẹ”. Một chuyên gia xã hội học cho biết: “Năng động, nhạy bén, thích nghi với yêu cầu phát triển của cuộc sống là một trong những tố chất của người thành công. Với niềm tin, niềm đam mê chinh phục và sự dấn thân, người tài năng sẽ được đón nhận và tôn vinh khi tìm ra giải pháp và thực hiện nó để công việc đạt chất lượng cao chứ không không phải phụ thuộc vào bằng cấp”. Theo chuyên gia này, tài năng không phải là việc có sở hữu nhiều bằng cấp, dù rằng tài năng sẽ phát triển thuận lợi hơn nếu được đào tạo qua trường lớp. Tuy nhiên, muốn thành công theo cách nào thì con người cũng đều phải “học”. “Không bằng cấp vẫn thành công” nhưng đừng ngộ nhận rằng “không cần học vẫn thành công”. Người không có bằng cấp cũng có thể có thu nhập cao hơn người có bằng cấp nhưng tài năng đó cũng phải được rèn luyện qua quá trình học, tự học và tiếp tục học của riêng họ. Hay nói khác đi, thành công sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nếu học đúng lĩnh vực phù hợp sở trường, tính cách của mỗi người và nắm bắt được cơ hội chứ không phải do bằng cấp hay không bằng cấp dẫn đến thành công. Thành công khi xác định được sở trường của mình Trao đổi về những thành công “không bằng cấp”, tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy cho biết: “Nếu bạn không thể tiếp tục học, không thể bước vào cánh cổng đại học thì cuộc sống chưa hẳn đã dừng lại. Bạn có thể tìm cách khác để khẳng định mình vì con đường phía trước còn dài. Để xác định niềm đam mê và năng lực bản thân cho nghề nghiệp, trước hết bạn cần biết mình thích gì, thích làm gì, thích trở thành người như thế nào. Đam mê có thể bắt đầu từ sự thích thú và cũng có thể hình thành từ sự trải nghiệm trong hoạt động. Năng lực của con người được hình thành từ ít nhất ba yếu tố: tri thức (những hiểu biết xã hội, nghề nghiệp...), kỹ năng và kinh nghiệm bản thân. Điều đó có thể hiểu rằng năng lực sẽ chỉ được hình thành và hoàn thiện thông qua học tập và lao động”. Nguồn : vnexpress.net
Ðề: Rớt đại học vẫn kiếm 30 triệu mỗi tháng 1 cách nghĩ thức thời và rất đúng đắn của các bạn trẻ... SV Việt Nam 4 năm ra trường toàn lý thuyết sau đó phải mất khỗi thời gian hoc hỏi trau dồi kinh nghiệm,
Ðề: Rớt đại học vẫn kiếm 30 triệu mỗi tháng đúng là nghị lực trí sáng tạo phấn đấu bao h cũng hơn hẳn 1 chặng đg lý thuyết rồi tiến triển chậm.giới trẻ giờ dám nghĩ dám làm
Ðề: Rớt đại học vẫn kiếm 30 triệu mỗi tháng Có 2 bạn được đánh giá là kinh tế vững nhất lớp hồi phổ thông của mình bây giờ đều là các bạn không học đại học, một bạn học cũng rất khá nhưng lại trượt đại học, bạn ấy đã quyết định năm sau không thi nữa mà ở nhà lập đội chuyên đi làm sơn, bả ma tít (ngày đó ở quê mình chưa ai làm cả), còn 1 bạn thì đi làm sửa chữa máy công trình, sau này cũng về thị trấn mở xưởng, giàu có bao nhiêu thì không biết, nhưng vợ con không phải lao đi kiếm tiền như nhiều người khác.
Ðề: Rớt đại học vẫn kiếm 30 triệu mỗi tháng Câu chuyện này mình nghe nhiều rồi. Nhưng đó chỉ là số ít, nếu đa số mọi người bỏ học mà giàu thì mình cũng k đi học
Ðề: Rớt đại học vẫn kiếm 30 triệu mỗi tháng Học đại học cũng chỉ để làm công ăn lương, ko học đại học có khi lại đc làm chủ, mình có nên hướng con vào đại học ko đây ta