Rủ Bạn Gái Vào Nhà Nghỉ Chia Tay Nào Ngờ Nhận Ngay Cay Đắng Khi Cánh Cửa Vừa Đóng Lại

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Su 2005, 22/12/2015.

  1. Mẹ Su 2005

    Mẹ Su 2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cô yêu hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô chẳng hiểu sao 1 cô gái khó rung động như mình mà lại bị hắn hớp hồn nhanh như vậy. Hắn điển trai, ăn mặc gọn gàng và phong cách cực kỳ thu hút. Nhìn lướt qua 1 lượt những người có mặt trong bữa tiệc hôm đó và rồi mắt hắn dừng lại ở cô – Người con gái có khuôn mặt thanh tú, ăn mặc nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

    Khi mọi người đang hát hò ầm ĩ thì hắn đưa đĩa hoa quả lại làm quen với cô. Cô sung sướng vì cuối cùng anh ta cũng chủ động đến chỗ mình. Hôm đó hắn có nhã ý đưa cô về và kể từ đó họ quen nhau.

    Vì đã có cảm tình với hắn từ trước nên khi hắn tỏ tình sau 1 thời gian theo đuổi, cô đã không ngần ngại nhận lời. Thời gian yêu nhau, hắn có hỏi cô rằng: “Em đã từng làm chuyện đó với người yêu cũ chưa?”. Là 1 cô gái hiện đại hơn nữa lại tin tưởng người yêu nên cô gật đầu trả lời là “rồi”. Hơn nữa người yêu của cô cũng thú nhận đã làm chuyện đó với bạn gái cũ nên cô chẳng có gì phải ngại.

    Kể từ đó họ tự nguyện làm chuyện đó với nhau và khiến tình yêu ngày càng mặn nồng hơn. Bạn của cô cũng đã nói với cô là hắn rất đa tình phong lưu, nên cô hãy cân nhắc việc yêu hắn. Nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả, lúc đó cô cứ ảo mộng rằng cô sẽ thay đổi được hắn và tình yêu chân thành sẽ khiến hắn luôn bên cô.
    [​IMG]
    Thời gian đầu tình yêu của họ diễn ra rất suôn sẻ và hạnh phúc. Cô luôn mơ tưởng về 1 mái ấm sau này có cô và hắn, còn hắn thì dẻo mỏ suốt ngày hứa hẹn đủ thứ. Cho đến 1 ngày hắn mê 1 cô gái khác nhà giàu và xinh hơn cô. Nhưng vì tình yêu của hai người không có lý do gì để chia tay nên hắn đành lấy lý do là bị bố mẹ phản đối.

    Hôm đó hắn rủ cô đi nhà nghỉ, hắn định làm chuyện đó xong rồi ôm cô kể khổ rồi chia tay. Nhưng nào ngờ cô biết được dạo này hắn đang nhắn tin yêu đương với người khác, cô cay cú lắm, đau khổ lắm nhưng vẫn xem hắn diễn kịch cho đến bao giờ. Vào đến nơi cô hỏi hắn:

    - Bao giờ anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ vậy?

    - Chuyện đó…

    - Sao vậy, anh bảo sang tháng đưa em về mà.

    - Mai à! Anh xin lỗi, hôm nay anh muốn nói chuyện với em.

    Cô sửng sốt, tim bắt đầu thấy rạn vỡ dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

    - Anh muốn nói chuyện gì vậy, sao lại nghiêm túc thế?

    - Anh… anh đã thưa chuyện với bố mẹ nhưng họ đã phản đối. Họ không muốn anh lấy vợ ngoại tỉnh, mẹ anh còn bảo: “Nếu anh mà làm như vậy mẹ sẽ chết đi cho anh xem”.

    Cô cười nhếch mép, cô không nghĩ anh ta lại bỉ ổi đưa bố mẹ ra làm bình phong như vậy.

    - Vậy giờ anh muốn sao?

    - Có lẽ mình nên chia tay em à, anh không muốn em phải khổ vì anh.

    - Chia tay sao? Anh yêu tôi gần 2 năm trời giờ chán rồi anh muốn chia tay sao?

    - Em đừng nói vậy, anh thực sự xin lỗi. Anh không còn cách nào hơn.

    - Vậy đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta phải không?

    - Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.

    Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài nhưng cô chỉ nhớ được từng đó vì đầu óc cứ quay cuồng. Hít 1 hơi thật dài, cô gạt nước mắt rồi nói:

    - Thôi được rồi anh vào tắm trước đi, em muốn bình tĩnh lại.

    Anh ta sung sướng vì rũ bỏ được cô 1 cách nhẹ nhàng như vậy nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhân lúc anh ta đi tắm, cô đã lén lấy điện thoại của hắn vào facebook rồi gửi những tin nhắn mùi mẫn, hình ảnh của cô với hắn cho cô gái mà anh ta đang tán tỉnh. Cô muốn vạch mặt hắn để hắn không được toại nguyện. Cô còn nói thêm với cô gái kia: “Tôi là bạn gái anh Phúc, nếu cô không muốn bị lừa dối thì hãy tránh xa hắn ra”.

    Sau đó cô xóa cuộc trò chuyện rồi tắt nguồn và để máy về chỗ cũ, hắn bước ra khỏi nhà tắm trên người chỉ quấn mỗi cái khăn. Cô nhẹ nhàng nói:
    [​IMG]
    - Anh tìm phim gì hay để tý mình xem nhé!

    Cô bước vào nhà tắm bật vòi lên, nhưng cô không tắm mà thay vào đó âm thầm ném hết quần áo của hắn vào bồn cầu rồi xả nước và đậy nắp lại. 5 phút sau cô quay ra, anh ta ngạc nhiên khi thấy cô mặc nguyên đồ:

    - Sao em không cởi đồ ra.

    - Em định đi mua thứ gì đó lên để hai đứa mình vừa ăn vừa xem phim. Đêm nay em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn trước khi mình chia tay.

    - Để anh đi cùng em.

    - Dạ thôi, anh cứ xem phim đi, em xuống ngay đây ấy mà. Anh chờ em chút nha. À cái bồn cầu hình như bị tắc, anh đừng mở nó ra nhé, nhìn kinh lắm.

    - Ừ anh biết rồi, em đi nhanh rồi lên nhé.

    Cô quay lưng mỉm cười nham hiểm, ra khỏi nhà nghỉ cô bắt tắc xi về nhà. Đi được 1 lúc thì thấy hắn gọi:

    - Em đi đâu mà lâu thế.

    - Tôi đi về nhà chứ đi đâu, anh tưởng tôi không biết việc anh đang qua lại với con nhỏ khác à? Loại đàn ông như anh đang lẽ tôi nên bỏ từ sớm.

    - Em…

    - Thế nhé, anh gọi bồ mới đến mà phục vụ, bye.

    Anh ta nóng ran mặt khi bị cô bóc mẽ, nhưng rồi cũng mỉm cười vì từ nay có thể vi vu với tình mới được rồi. Anh ta toan vào nhà tắm lấy đồ để mặc đi về thì giật mình khi không biết quần áo mình biến mất ở đâu: “Rõ ràng lúc nãy cô ấy cầm có 1 cái ví làm sao mà giấu đồ vào đấy được”. Anh ta loay hoay và rồi như phát điên khi thấy ví tiền và bộ đồ của mình nằm gọn trong bồn cầu.

    Anh ta hét lên rồi gọi điện cho cô nhưng cô đã tắt máy. Ngồi trên tắc xi cô vừa muốn cười vừa muốn khóc, cười là vì cho anh ta nhận quả đắng còn khóc là vì tiếc nuối cho những gì mà cô đã dành cho hắn. Bước xuống xe cô hít 1 hơi thật dài rồi tự nói với bản thân: “Mày hãy thấy vui vì sớm biết được bộ mặt của hắn, mạnh mẽ lên nào”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Su 2005
    Đang tải...


  2. thongocdangiu

    thongocdangiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    chuyện vui :)
     
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    đáng đời mấy tên vô niêm sỉ
     
  4. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjhj, cô gái này thật cao tay
     
  5. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Hỏng hết bồn cầu nhà nghỉ mất thôi ;)
     
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Sự trả thù ngọt ngào.
     
  7. Mẹ Su 2005

    Mẹ Su 2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Phải làm như thế thì cánh đàn ông mới chừa cái tội lăng nhăng được
     

Chia sẻ trang này