Chào các mẹ Em năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình. EM cao 1,70 nhưng nặng 68kg. EM có tập thể thao ( vì thích chứ không phải giảm cân ), cân nặng và chiều cao như vậy nên nhìn em hơi to cao ( không béo ) . Cũng giống các mẹ , là dân văn phòng ngồi nhiều nên em lại béo ... bụng . Mùa hè sắp đến rồi, em muốn giảm v2, giảm cân nặng để mặc đồ cho dễ. 2 năm em cũng đã ăn kiêng theo phương pháp Lowcarb và thấy có tác dụng với bản thân em, giảm mỡ rõ rệt, mặc đồ khác hẳn và quan trọng tự tin rất nhiều, Em đọc được đâu đó rằng, phụ nhữ từ 18 - 25 mà xinh đẹp do bẩm sinh, nhưng từ 25 trở đi mà xinh đẹp thì cần thủ đoạn - do bản thân cố gắng, chăm chút. Phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, tự tin thì ai cũng thích. Em chưa có gia đình nhưng công việc cũng khá bận, nhiều lần lowcarb thử trước đó thất bại, nhưng sau em rủ được 1 bạn lowcarb cùng, hàng ngay cả hai gửi báo cáo những món mình ăn cho nhau, cuối tuần báo cho nhau kết cả cân nặng thì sau 1 thời gian quyết tâm + kế hoạch bài bản bản thân em đã chiến thắng giặc mỡ được 1 lần. Lần này em quyết tâm Lowcarb trở lại vào tuần sau ( 2/3/2015) , số cân nặng mong muốn giảm : 10kg, thời gian : 2 tháng . Ngoài Lowcarb em sẽ tập chạy ( vì thích a) ở công viên thống nhất các ngày trong tuần ( chạy và đi bộ ). Em lập topic này rủ rê mẹ nào cũng có kế hoạch giệt giặc mỡ thì vào đây trao đổi với em cho vui. Có thêm đồng minh , thêm quyết tâm a.