Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic, kiếm 80k mà chi 3 món đã 85k, chưa kể sau dấu phẩy của mẹ cháu - mẹ cháu cứ đùa...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chúc mừng mẹ cháu, tin vui nối tiếp tin vui! Mọi người thì toàn thấy sợ cuối năm thôi ạ, hì!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình tiết kiệm bằng cách lên các trang bán voucher, thấy hàng nào ưng ý, hợp túi tiền là mua luôn Voucher VD làm tóc, mua quần áo cho con... Giàm cũng được gần 50% so với hàng bt đấy vừa được đi mua sắm, vừa mua được hàng ưng ý, lại vừa tiết kiệm... vẹn cả đôi đường... Giờ sắp nghiện môn mua voucher trên mạng rồi...Nghĩ lại cũng lục tốn phết... Haizzza
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. làm sao mà cứ thấy giảm giá ở đâu là em lại ham hố thế cơ chứ cứ tiết kiệm đc ít, bí bí lại bỏ ra tiêu, vì em vẫn đang ở nhà ôm con ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hì mong đến cuối năm có nhiều khoản, mà cũng mong đến cuối năm chuẩn bị sinh bé, mong đc gặp bé quá chị ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tập mấy rùi mẹ nó ui. cảm giác mong chờ ngày em bé ra đời thật là hạnh phúc chị nhỉ. Em thì chưa đc cái phúc phận đó, nhưng từ ngày có liên quan tới đồ trẻ con tới giờ sao mà nhìn thấy trẻ con la thích thía chứ. hihi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Oh, lại tin vui nữa! Chúc mẹ tròn con vuông nhé! Cuối năm phải chi tiêu nhiều thứ nên nói thế, nhưng nó cũng là cái mốc mà. Ngày đó người thân, bạn bè xa gần mới có đk gặp nhau!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tập 1 mẹ nó ui, mẹ nó yên tâm, sẽ đến lúc con yêu về với mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó đắt hàng và sớm có bé yêu nha
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cám ơn chị nha, vừa muốn gặp con yêu mà em vừa sợ lên bàn đẻ, nghe nhiều người kể em sợ quá.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình thì tiết kiệm bằng cách lúc nào cũng chỉ mang theo tí tẹo tiền trong người thôi. Hạn chế gặp gỡ bạn bè, ăn sáng ở nhà, mang cơm cạp lồng tới văn phòng. Vào những ngày đặc biệt thì chịu khó nấu nướng tí. Riêng cái khoản mua sắm bằng voucher mình thấy cũng khá là hiệu quả nhưng trước đó phải khảo giá kĩ lưỡng (Google, hỏi bạn bè, tham khảo diễn đàn...) Mình cũng đang nhờ người quen đi Pháp về xách cho ít sữa trẻ em để bán đây. Tình hình là sữa Pháp thì tốt mà thấy giá ở HN đắt ghê. Bạn nào muốn mua thì alo mình 0904 983 299, nếu được giá thì ủng hộ mình nhé.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. chúc 2 mẹ con mạnh khỏe và sớm mẹ tròn con vuông nhé. Em giờ mới đang là sv thoai, sớm đi nữa thì cũng phải 2,3 năm nữa ạ. hihi. Vào học lỏm kinh nghiệm của các mẹ dần ạ. hihi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhưng cũng còn tùy thôi mẹ nó ơi. Có nhiều khi mình cũng bị lừa vì mấy chiêu quảng cáo của tụi nó. Hôm trước mình và em gái mua cái triệt lông vĩnh viễn và tắm trắng ấy. Không phải làm một lần là được đâu, mà phải làm ít nhất cũng 10 lần tùy vào cơ địa. Đến nơi thì biết mình bị lừa nhưng cũng đành bấm bụng vì chót mua rồi. Còn hôm mua ở mua chung cái thẻ mua hàng của emspo. Cứ tưởng nó như các cửa hàng khác hóa ra là đó là cửa hàng outlet. Toàn đồ của năm ngoái còn sót lại thôi. Năm ngoái có cái gì đẹp ưng ý mình đã chọn rồi. Đến nhìn cửa hàng mà ngao ngán năm ngoái mình đã chê k0 lấy thì năm nay đành phải lấy vì k0 có cái gì để mua.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. mẹ này nói đúng, e đây cũng dân nghiện muachung nè, nhưng ko fải cái nào e cũng mua nhất là mấy voucher làm đẹp, ko những làm nhiều lần mới đc mà nó còn chèo kéo mình mua thêm sản phẩm dưỡng này dưỡng nọ nữa cơ bác ạ. Mình đã xác định đi làm đẹp mà nó nói cái này giữ cho đẹp mãi để ko fải làm nhiều lần thì ai chả mua, bít là đắt mà chả từ chối đc, họ nói khéo lắm. E chỉ mua trên muachung những sản fẩm ăn uống (hỏi kĩ về số lượng). Khuyến cáo các mẹ nên gọi điện hỏi trực tiếp chứ viết trên này đôi khi cũng là lừa mình thôi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em giống mẹ này. hạn chế tối đa chi tiêu. hic. nhưng hay có vụ bất thường lắm. thành ra chả tk dc mấy. hichic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình nhớ hồi mình bắt đầu tiết kiệm bằng cách gửi TK vào NH...........năm đó là 2009, chỉ gửi có 1-2tr/1 tháng thui..........rồi dần dần, trời thương làm ăn tốt thì cũng gom góp đc ít tiền, giờ cũng có nhưng chẳng làm đc việc gì lớn cả....thèm mua nhà quá nhưng chẳng biết làm thêm cách gì cả....chán quá
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ôi mẹ nó ơi đừng chán, mẹ nó còn sướng hơn ối mẹ trên này, chỉ lo từng bữa thui còn trầy trật ra đó.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em mua đất xong nợ một đống VÀNG, đấy, cũng là mua nhưng ko vay thì sao đủ tiền mua đây.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Trời sinh mà, k fải sợ đâu. Hồi chị sinh đứa đầu, mới bắt đầu vào, phòng sau đẻ ngta lại để ngay ở phòng ngoài cùng, nhìn các em bé mới sinh lại nghĩ " to thế sao đẻ đc? ... sợ lắm. Song lại nghĩ " người ta làm đc thì mình làm đc" thế là hết sợ. Cuối cùng sinh 2 đứa = đẻ thường hết, ok. Yên tâm nhé!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hu hu, em đọc nhật ký vượt cạn của các mẹ để lấy thêm can đảm rồi, dần dần cũng tự bảo mình, đau đẻ chi 1 - 2 ngày thôi, sẽ hết thôi mà. Dù sao thì vẫn sợ lắm lắm.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E cũng lấy tinh thần, bắt đầu từ tháng này cũng tiết kiệm triệt để đây, dưng mờ cứ nhìn thấy quần áo là lại muốn mua, hu hu... Mọi người động viên e cái nhá.