Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ngày nào cũng vào lcm nhưng chả dám vào topic này. hihi. Kinh tế khó khăn quá nên em chả tk được đồng nào cả để vào chia sẻ cùng các mẹ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm rồi mình ra BIDV tính làm cái tiết kiệm tích lũy bảo an, mỗi tháng trích từ lương vào đấy 1 ít nhưng thấy tối thiểu phải 1 năm mới được rút lại thôi. Cái sự nghiệp tiết kiệm sao mà gian nan hị hị
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hi hi, bạn nói chuẩn đấy, tớ tậu 1 cái 3 g rồi, thằng e rể bán và sửa đt mà, biết là cũ nhưng tớ vẫn mua, iphone 4 cũ cũng có, nó bán khoảng 8 - 9 triệu, vẫn ngon lắm, nhưng tớ ko có tiền, 1 con iphone 4 = 3 con 3g của tớ, thế nên... đành dùng cái 3g thui.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ôi, em thấy mình nợ như chúa chổm rồi, biết làm sao bây giờ... kiếm đc 1 đồng mà có đến hàng chục khoản cần chi , vào đây thấy 2 chữ tiết kiệm mà buồn cho mình
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà em giờ thì mỗi ngày bỏ heo ở nhà 10k thui hoặc có hơn thì bỏ còn đều đặn hàng tháng gửi góp 500k vào techcombank í ạ. bỏ 500k kì hạn 1 năm 1 lấy ra mua vàng hoặc USD. các mẹ có nhìu chứ nhà em chỉ chích ra đc như thế thui vì nhà thì đang đi thuê mà 1 mình Bố cháu đi làm nên cũng eo hẹp lắm lắm ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình cũng tán đồng quan điểm của mẹ nó! Thi đua tiết kiệm nhưng mà mình thấy nhà mình chủ yếu là tốn tiền ăn. Thời buổi bão giá, đi chợ cứ như bị móc túi ý. Mỗi lần cầm 200k đi cũng hết, 500k cũng hết, thậm chí 1000k cũng hết. Hic. Cái gì cũng phải mua. Chứ tính ra mua đồ cho con thì mặc cả 1 mùa, lại còn mặc đc cả năm sau nữa ý. Đồ của bố mẹ cũng thế. Chồng em toàn trêu là riêng tiền ăn thôi thì trung bình mỗi ngày nhà mình ăn hết 2 bộ quần áo của con ấy nhỉ?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà tớ tiết kiệm như thế này: - Trích ra 2.000k/tháng, 24 triệu/năm để tham gia bảo hiểm. Nói chung tớ yên tâm với cách tiết kiệm này. Với số tiền tiết kiệm như vậy, cũng là không nhỏ so với thu nhập của mình, nhưng mình cố gắng chắt bóp chi tiêu như mua sắm quần áo, giày dép hay ăn uống. Túm lại, nhà mình lâu lắm rùi chả tổ chức ăn uống liên hoan gì cả, tiết kiệm cũng khối ý nhỉ?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ke ke, nếu tính như chị thì nhà em mỗi năm cũng tk đc khoảng gần 20tr tiền tham gia bảo hiểm cho cu con đấy. Thế mà cứ quên, cứ nghĩ là mình chẳng đút ống đc tí naò
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic công nhận tiền ăn tốn kém thật đi chợ vèo cái hết tiền, em lại toàn mùa đến lúc túi ko còn 1 xu mới về huhu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình công nhận là đi chợ tốm kinh khủng ,giá cả leo thang hàng ngày mà chưa chắc mình đã được ăn thực phẩm ngon và sạch .Bữa cơm rau mà đắt ngang thịt rồi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình thì lại thấy nhà mình ăn hết ít, tiêu hết nhiều hơn nhiều. Đủ thứ phải tiêu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà mình cái gì cũng tốn. cứ mang ít tiền thôi để phòng trừ tiêu quá tay. Thời buổi lạm phát, khách mua online cũng ít nên kinh tế gia đình cũng phải cắt giảm
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tớ ủng hộ nàng, năm ngoái thời điểm này mọi người vẫn mua sắm ầm ầm mà năm nay chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hàng thời trang giảm giá nhan nhản mà tớ chả thấy có khách khứa gì. mà nói chung, suy thoái toàn tập trung vào tầng lớp làm công ăn lương như mình thui. Chứ dân nhà giàu chả sứt mẻ gì hết. Tiền ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ túi người nghèo sang túi người giàu thôi mà. Ai dạy tớ cai shopping với, lương 2 năm ko tăng mà tốc độ shopping càng ngày càng lên level:-(
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhiều thứ ko tiêu không được dù biết là tiêu là tốn kém lắm. Nhà tớ tiền chả thấy tăng mà chỉ thấy tiêu tăng. Hôm qua mua cái thẻ K+ 6 tháng hết gần triệu hai, đổi mạng internet hết gần 900k. Thế là tháng này đói thật rồi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. giơ cao khẩu hiẹu tiết kiệm nào, bây giờ thành thói quen đi làm về tiền lử nhét lợn cho con, cuối năm kiẻm ra chắc cũng đc món kha khá
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nói tiết kiệm cũng không dễ đâu nhà mình 2vc với 2 đứa con mà mỗi tháng hết 15tr-16tr. Có gi chép lại thì mới biết mình mua toàn thứ chính đáng thôi. Đợt đầu xã nhà mình bảo là đưa cho vợ bao nhiêu tiền cũng hết. Tháng nào cũng có khoản phát sinh hết các mẹ à. Ước gì lương xã được 50tr nhỉ, tha hồ mà shopping