Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trangsky249, 17/7/2014.

  1. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    tốt nhất ko nên lấy chồng xa các mẹ ạ,hàng xóm nhà mình chồng ngừoi bắc vợ người trung,chồng thì già vợ lại trẻ đẹp ngừoi ngoài ko biết cứ tưởng anh chồng giỏi thế lấy dc vợ trẻ đẹp,vậy mà anh chồng cũng có vẻ hối hận khi lấy vợ xa đấy.
     
    Đang tải...


  2. Kiến Food 143 Nghi Tàm

    Kiến Food 143 Nghi Tàm Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    939
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    nói chung là số bạn ấy cũng khổ. Nhưng, giá như cái lúc ra xe hoa bạn ấy nhịn đc 1 chút thì sẽ không đến nỗi như vậy!
     
  3. Trang's Cosmestic

    Trang's Cosmestic Vì một vẻ đẹp tự nhiên!

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    4,249
    Đã được thích:
    965
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    lấy vợ lấy chồng xa nhiều cái khó khăn khổ sở, yêu thương nhau chẳng nói làm gì, đằng này vừa mới cưới mà đxa dằn vặt thế thì sống sao được :(
     
  4. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Tôi không nhẫn nhịn mà nói: “Nếu thế thì thôi, mẹ cưới con về làm gì?” - e nghĩ sai từ khi nói câu này, chị này hơi bướng,
     
  5. azmen

    azmen Em là girl

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Thân làm con gái đã khổ rồi , sao đi lấy chồng mà cứ như đi đày đọa hichic
     
  6. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Mình như bạn này thì nhất định k có cưới hỏi gì nữa. Thà bỏ sớm còn hơn khổ cả đời
     
  7. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,572
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    tội nghiệp bạn này quá, trên đời lại có loại mẹ chồng và chồng như thế mà vẫn nhẫn nhịn đc. sống thế sống làm quái gì. ở vậy cho nhẹ nhàng. cần thiết xin đứa con là xong
     
  8. Bé ThyThy

    Bé ThyThy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    5,791
    Đã được thích:
    1,574
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    hic, lấy chồng xa nó khổ thế đấy... với lại cô dâu mất điểm với mẹ chồng ngay hôm đầu rồi mà
     
  9. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    sợ nhất là lấy chồng cảnh ntn...............
     
  10. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    đề tài này mệt lắm, mình thì nghĩ chỉ phụ nữ tự yêu mình là tốt nhất, mình cũng sốc tới bao nhiêu năm vì mc và nhà chồng, giờ tỉnh táo rồi.
     
  11. Hon Lap

    Hon Lap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Nếu là mình, mình cũng sẽ nói như bạn gái kia vậy. Quái lạ, đi cưới vợ cho con trai mà cứ nghĩ như là đi ban ơn cho kẻ khác. Nực cười quá đỗi. Cái kiểu suy nghĩ đó ràng buộc tiếng nói của phụ nữ trong XH biết bao nhiêu. Mình là mình bỏ ngay luôn hôm cưới, khỏi nói nhiều, khỏi mặt nặng mày nhẹ. Ko phải cứ sợ ế, xong có thằng nào rước thì mừng húm, cứ như là chịu ơn. Phụ nữ mình cứ học hàng đàng hoàng, công việc hẳn hoi, có sở thích, đam mê để theo đuổi thì chẳng ai bắt nạt được cả.
     
    223B thích bài này.
  12. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Cả chồng với mẹ chồng như thế thì chả có gì phải lưu luyến cả
     
  13. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    khổ than bạn không tìm hiểu kĩ gđ và chồng của bạn
    mong sao có đứa cháu nó sẽ khác
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    cô con dâu này cũng có thể ko bước lên xe hoa vãn còn kịp trc khi chấp nhận đau khổ mà
     
  15. mini_shop

    mini_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    bị tát ngay hôm cứoi trước mặt bao nhiêu người mà vẫn về nhà họ làm dâu để rồi 2 tháng sau cưới thì muốn bỏ -> dại thế, bỏ thì bỏ ngay từ khi vẫn là con gái nó mới hoành tráng chứ !
     
  16. nghia105d

    nghia105d Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Có lẽ duyên số rồi bạn ạ, bạn nên cố gắng hòa nhập nhé, mọi chuyện cũng đã lỡ dở rồi...
     
  17. mousse_chanhleo

    mousse_chanhleo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    em nghĩ là hôm ấy chị ấy nói thế là ko được nhưng cũng nhất thiết phải đánh chị ấy ngay trong ngày cưới rồi về nhà trì triết như thế. con gái đi lấy chồng xa đã khổ lắm rồi mà... @@
     
  18. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    ko biết chuyện này có thật ko nhỉ? .
     
  19. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    là mình thì mình xì top ngay lúc chồng đánh rồi. Xin lỗi, tôi không thể làm dâu nhà anh được, mẹ anh thì quá quắt, chua ngoa, anh thì vũ phu. Dẹp cho nó nhanh. Bê mấy cái tráp vứt vào mặt lun í.
     
  20. minhxuan92

    minhxuan92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Rước dâu xong, anh bắt tôi quỳ gối xin lỗi mẹ chồng.

    Mình thấy cô gái nói vậy cũng không có gì là thật sự quá đáng. Thử đặt vào vị trí của cô gái ấy, các mẹ nghĩ mình sẽ hành động như thế nào. Thực ra, mọi chuyện là do hai mẹ con người kia gây sự trước mà. Lấy chồng xa, 1 mình khổ lắm chứ, nhớ cha nhớ mẹ rồi ngày cưới chạy tới chạy lui..;. không biết động viên vợ thì chớ lại còn đánh trước mặt bao nhiêu người vậy. Quả thực, anh ta đâu coi vợ là gì. Bà mẹ chồng cũng đâu phải vừa: " Sáng mắt ra" tức là chửi anh này lấy chị này là bị mù, không nên lấy còn gì. Cái lúc cần sự động viên thì cả 2 mẹ con cùng xúm vào nói vậy thì cô dâu nào mà chịu dc. Quả thực anh ta hành xử quá đáng, và sau đó thì sao còn họp mặt gia đình bắt chị này quỳ gối xin lỗi. Mình nghĩ, mỗi người đều có lòng tự trọng, bố mẹ đẻ mình mà mình còn chưa báo hiếu được gì, vậy mà mới về nhà người ta đã bị đối xử như vậy. Vậy thì cưới làm gì. Quả thực rất tội chị kia, 1 mình nơi đất khách, không lẽ mới cưới mà đã gọi điện về nhà khóc lóc sao... 1 mình chị ấy phải kìm nén và tỏ ra hạnh phúc cho bố mẹ không phải lo lắng. Nhưng mình nghĩ có vậy cũng không giải quyết được gì. Vì chị ấy đã mất niềm tin vào chồng, gia đình chồng rồi còn sợ hãi nữa. Quả thực là khổ. 1 ng đán ông mà chỉ biết nghe theo mẹ, coi vợ chẳng là gì thì thôi tốt nhất không cần đâu. Có yêu thương mấy nhưng không hạnh phúc, không tạo được 1 cuộc sống bình yên, êm ấm thì thôi. Gạt đi quá khứ và làm lại. Chẳng có gì là muộn hết. Nếu những dòng mình viết đến được chị ấy, thì mình chúc chị ấy sẽ được hạnh phúc và gặp người đàn ông tốt hơn.
     
    223B thích bài này.

Chia sẻ trang này