Cần giúp: Sa Tử Cung! Em Cần Các Mẹ Giúp Em Với! Em Lo Quá!

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi hongbich_ns, 10/5/2012.

By hongbich_ns on 10/5/2012 lúc 11:00 AM
  1. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Em vừa xuất viện xong, giờ lại phát hiện bị sa tử cung
    Em 30 tuổi, sinh con 2 lần - sinh thường nhưng con to: 4kg ạ
    Em thấy đau bụng, đau lưng và phần tử cung đã có dấu hiệu xuất hiện lộ ra bên ngoài - cấp độ 2
    Em đang chuẩn bị tinh thần đi khám ở 108, nhưng cũng muốn tìm hiểu trước để còn lường được những việc có thể xảy ra

    Những nguyên nhân gây sa tử cung

    Căn bệnh hiện đang gây khó khăn cho 1/8 phụ nữ cao tuổi trên thế giới, bởi khi tuổi mãn kinh đến gần, lượng hormone oestrogen của người phụ nữ ngày một giảm, các mô phụ trợ trong ổ bụng mất tính đàn hồi, giảm độ bền.

    Đồng thời, việc sinh nở nhiều lần, lao động, mang vác nặng nhọc sẽ khiến đáy bụng phải co bóp, ổ bụng căng giãn, có khi tổn thương, rách một số bộ phận trong cơ thể. Điều đó trực tiếp làm cho tử cung bị sa hoặc lồi ra ngoài.

    Những người từng lao động nặng nhọc nơi công trường hoặc vùng nông thôn, sinh nhiều con dễ bị sa tử cung hơn so với bình thường. Bé gái có cơ bụng yếu hoặc gặp vấn đề về thần kinh quanh vùng bụng cũng dễ bị bệnh này.

    Người có phần cửa bụng dưới rộng có nguy cơ bị sa tử cung nhiều hơn vì các cơ nối giữa khoảng không phải làm việc căng hơn để giữ các bộ phận ở phía trên đúng vị trí của chúng.

    Với những người béo phì hoặc mắc bệnh về phổ, táo bón mãn tính, các bộ phận trong khoang bụng dễ bị đẩy xuống và tuột ra ngoài hơn.

    Người bị sa tử cung có cảm giác nặng và tức ở bụng. Người bệnh thường đi tiểu nhiều lần, mắc chứng đái dắt và xuất hiện những phần thịt lồi ở khu vực cơ quan sinh dục. Một số người còn bị đau phần bụng dưới và bộ phận dưới thắt lưng.

    Triệu chứng sa tử cung làm cho bệnh nhân đau và ít hào hứng quan hệ chăn gối với bạn đời.

    Theo các bác sĩ khoa Nội tiết, Bệnh viện Hùng Vương, sa tử cung được chia theo ba cấp độ:

    Độ một, nhẹ nhất: Tử cung sa xuống, thập thò vùng âm đạo.

    Độ hai, mức độ vừa phải: Tử cung lộ ra ngoài âm đạo, thân nằm trong âm đạo.

    Độ ba, mức độ nặng: Toàn bộ tử cung sa hẳn ra ngoài âm đạo.

    Quan tâm đến bản thân ngay khi còn trẻ

    Sa tử cung gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, tiểu hàng ngày của người phụ nữ. Để chữa trị, người bệnh phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần dạ con nơi tử cung chuyển qua phần âm đạo.

    Phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Bệnh nhân sau phẫu thuật cần nghỉ ngơi và tránh làm các việc nặng như mang vác, bưng bê gây tổn thương đến sức khoẻ.

    Để không phải hứng chịu những cảm giác khó khăn khi về già, ngay từ khi còn trẻ, chúng ta phải có một chế độ sinh hoạt khoa học hợp lý, ăn uống đều đặn. Bạn cần tránh mang vác nặng và làm việc quá sức, không hút thuốc lá và luôn kiểm soát cân nặng. Đồng thời, nên thường xuyên khám sức khoẻ, để nắm bắt được tình hình cơ thể của bạn.

    Em đọc mãi cũng chỉ có vài thông tin thế này, có mẹ nào thông thái và biết địa chỉ hoặc phương pháp chữa trị, chi phí giúp em với ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hongbich_ns
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi hongbich_ns, 10/5/2012.

  • Tags:
    1. meonho
      meonho
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Ôi, sao lại thế em? Mà chị đọc phần bài em quote thì thấy em chỉ ở mức độ 1 thôi. Tiếc là chị chả biết tí gì về bệnh này nên đành up phụ em vậy. Mẹ nào có kinh nghiệm thì vào chia sẻ với mẹ hongbich_ns nhé.
      Mà phục em thật đấy, con nặng 4kg mà vẫn sinh thường được. Con nhà chị 4,5kg nhưng 2 lần đều phải sinh mổ. :rolleyes:
    2. Mebll
      Mebll
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Chúc mẹ nó mau khoẻ.
      Phục 2 mẹ đấy toàn đẻ con >4kg
    3. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Ối, sao bác bầu trộm vía thế!
      Em đang lên lịch đi khám đây ạ, đợi xã đi công tác Huế về rồi đi, chứ em chán cảnh vào bệnh viện lắm lắm rồi!
    4. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Hu hu!
      Nào có chủ định thế đâu mẹ cháu, trời cho thì lòng mình cảm ơn lắm lắm!
      Nhà bác meonho cũng 2 thằng giặc như nhà mình đó

      Nhưng có thể vì bầu to và sinh con to nên dạ con ( tử cung) khó co lại hơn hay sao nhỉ?
    5. www.chamsocsausinh.com
      www.chamsocsausinh.com
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Gửi mẹ Hongbich thêm một số thông tin về bệnh sa dạ con ở các mẹ sau khi sinh :

      Cái gọi là da dạ con chính là để chỉ do các mô tế bào như cơ thịt và màng cơ đáy xương chậu nâng đỡ dạ con cùng với các dây chằng bị tổn thương hoặc lỏng nhão quá độ, dẫn đến dạ con sa xuống dọc theo âm đạo, thâm chí toàn bộ thoát ra ngoài cửa âm đạo. Vị trí bình thường của dạ con lại là ngả về trước, cong về trước, cổ tử cung ở trên mức gai ụ ngồi.

      Có một số nguyên nhân chính là do khi sinh dùng sức không thích hợp, dẫn đến các mô tế bào hỗ trợ dạ con bị lỏng nhão hoặc rạn nứt, sau khi sinh hoạt động quá sớm (ví dụ như nhảy hoặc nâng kéo vật nặng, đứng trong một thời gian dài...) đều dẫn đến sa dạ con.
      Sa dạ con trong thời gian dài sẽ gây ra dạ con sau khi chịu ma xát sẽ sưng to, viêm, ra máu, nhiễm trùng mưng mủ. Nếu có kèm thêm bàng quang hoặc trực tràng phình to, sẽ gây ra tình trạng số lần tiểu tiện, đái rắt hoặc tiểu tiện, đại tiện khó khăn, thâm chí dẫn đến ống dẫn nước tiểu tích nước, tích nước trong bể thận, xảy ra nhiều lần sẽ khiến đường tiết niệu nhiễm trùng, nguy hại cực lớn.

      Sa da con sẽ chia thành 3 cấp độ như mẹ bé nêu ở trên :
      - Cấp độ 1 : thuộc vào tình trạng sa dạ con nhẹ, đa số không có cảm giác gì, không nhất thiết phải chữa trị, chú ý nghỉ ngơi là có thể hồi phục
      - Cấp độ 2 : trước tiên cần phải kịp thời để dạ con đang nằm ở ngoài quay về bên trong âm đạo, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, đồng thời uống thuốc Đông Y bổ sung khí huyết
      - Cấp độ 3 : đây là cấp độ nghiêm trọng nhất, toàn bộ dạ con nằm ngoài âm đạo, nhất định phải kịp thời đến viện chữa trị.

      Trong thời gian ở cữ cần chú ý nghỉ ngơi, trước khi dạ con hồi phục lại như cũ không thể nóng vội thực hiện các vận động giảm béo mạnh. Nếu sinh ra các triệu chứng ho, táo bón mãn tính, nên sớm điều trị, để tránh khi phát bệnh lại càng gây sức ép lên bụng, gây ra hoạt làm trầm trọng thêm độ sa của dạ con.

      * Viet-care khuyên các mẹ : sau khi sinh cần phải có ít nhất bốn mươi hai ngày nghỉ ngơi, tốt nhất là đến sáu mươi ngày. Nghỉ ngơi trong thời gian ở cữ tốt nhất nên giữ tư thế nằm nghiêng sang phải, sau khi vết thương hồi phục thì có thể thực hiện thay đổi tư thế nằm trái phải, không được chỉ nằm ngửa, mặt hướng lên trời, để phòng tránh hậu sản dạ con nghiêng, khiến dạ con thoát ra ngoài.

      Chúc mẹ Hongbich sớm hồi phục (u)
    6. cunconxauxi
      cunconxauxi
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      chia sẻ cùng bạn, mình cũng không biết nhiều về bệnh này, nhưng mẹ mình sau khi sinh lần hai cũng bị sa dạ con, mẹ bảo nó to như quả trứng ý, cứ thò ra thụt vào, không biết bà có đi chữa chạy gì không, nhưng sau khi sinh lần thứ ba thì nó co trở lại về như cũ, mình nghe bà kể lâu rồi, hồi đó mới đẻ đứa đầu, còn chưa biết gì nhiều nên cũng không hỏi thêm.
      hongbich_ns thích bài này.
    7. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Mình cũng bị như mẹ bạn đó
      Mới 30 tuổi! Ôi!

      Mình đang chờ lịch để khám, ko biết sao nữa, thấy buồn vô cùng!
    8. mecumam
      mecumam
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Mình nghĩ chắc không sao đâu bạn, hồi mới sinh mình cũng bị lồi một ít, sau một thời gian thì sẽ co lên như bình thường mà.
    9. minhanhcuaU
      minhanhcuaU
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      nghỉ ngơi hạn chế đi lại làm việc nặng thôi mẹ nó ạ
    10. stormman188
      stormman188
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      [​IMG]
      hongbich_ns thích bài này.
    11. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Re: Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Cám ơn các mẹ động viên em ạ
      Em thấy khoảng 2 ngày nay nó cũng co hơn 1 chút thôi, mọi hôm em nhìn thấy nó, nhưng 2 hôm nay ko thấy nữa nhưng rửa thì vẫn thấy ạ
      EM chờ sạch sẽ rồi em đi khám đã

      Ôi em bao nhiêu là bệnh: 1 xuất huyết dạ dày, phồng tĩnh mạch, viêm mũi dị ứng giờ lại bệnh này nữa!
    12. kutin3009
      kutin3009
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Em cung chua co kinh nghiem ve benh nay. Hoc tap kinh nghem cac me.....
      hongbich_ns thích bài này.
    13. tahh
      tahh
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Bạn đừng lo lăng nhé, bệnh này Đông y chữa rất hiệu quả.bạn ra hỏi Viện Y học cổ truyền từ, quân đô, hoặc một vài bé Đông y giới xem sao. Từ từ hãy làm phẫu thuật Nhé
      hongbich_ns thích bài này.
    14. tahh
      tahh
    15. ngocvh
      ngocvh
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      bạn hãy đi gặp bác sĩ phụ sản ngay nhé
      hongbich_ns thích bài này.
    16. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Cám ơn các mẹ động viên em!
      Em cũng đang đợi cho sạch sẽ rồi đi khám mà đợt này em rây rưa lâu quá!
      Em sốt hết cả ruột gan rồi ạ
    17. pig_pig
      pig_pig
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Em thấy bà cô em nhé, cũng bảo to bằng quả trứng, thấy phải mổ cắt gì gì đó, hồi đấy em đang đi học nên cũng không để ý lắm. Cô em làm ở viện 354, mổ xong, nằm lại viện tầm 1 tuần gì đó.
      hongbich_ns thích bài này.
    18. MebeThuan
      MebeThuan
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Em ơi, giờ mới nhìn thấy topic này của em.
      Em sao rồi? Đã khám chưa? Khộ thưn! CHị chẳng có k,nghiệm gì cả...chỉ chúc em chóng khỏi nha....
      hongbich_ns thích bài này.
    19. hongbich_ns
      hongbich_ns
      Ðề: Sa tử cung! Em cần các mẹ giúp em với! Em lo quá!

      Em chưa đi khám được chị ạ
      Vì em vẫn đang bị ra huyết, em buồn và mệt quá, chán nản nữa!

Chia sẻ trang này