Chào các mẹ, Em mới mua cho cánh cụt nhà em cuốn "Bàn tay có nụ hôn" của NXB Kim Đồng. Sách dành cho các bé sắp đi mẫu giáo nhưng thực tế là dành cho các bậc cha mẹ, giúp các bậc phụ huynh biết cách xử trí với việc lần đầu tiên bé đi học. Đó là trẻ thường có tâm lý nhớ mẹ, nhớ gia đình khi phải tới môi trường xa lạ nhưng nhờ nụ hôn của mẹ trong bàn tay mà bé áp lên má mỗi khi nhớ mẹ, bé sẽ bớt sợ đi học hơn. Em áp dụng cho cu tí nhà em rất thành công. Cu cậu thích thơm tay mẹ và mẹ thơm tay cậu lắm. Hỏi đến lớp con nhớ mẹ, có áp tay lên má không thì cánh cụt giơ bàn tay bé xíu áp luôn vào má mẹ bảo: "Con làm như thế này này". Vừa yêu vừa thương con quá đi mất. Ngoài ra còn có bộ sách chuột Típ, cũng hướng dẫn cha mẹ trong cách ứng xử với một số tình huống thường gặp ở trẻ như: Chuột Típ không muốn mẹ đi làm, Chuột Típ không muốn đi nhà trẻ, Chuột Típ biếng ăn.... Sách có màu sắc sặc sỡ, gần gũi nên các bé cũng rất thích. Cánh cụt nhà em tối nào cũng đòi mẹ đọc. Hi hi, cứ như em đang quảng cáo sách cho NXB Kim Đồng ý nhỉ?
Mình đã mua bộ sách chuột Típ rồi, rất hữu ích cho cha mẹ . Bàn tay có nụ hôn chỉ có một cuốn thôi hả ban. Mình sẽ tìm mua, thanks bạn nhé
Đúng rồi, bàn tay có nụ hôn chỉ có 1 cuốn thôi, còn những cuốn khác trong bộ nữa thì phải nhưng chỉ có cuốn đó là hay nhất.
Ừ , tớ cũng thấy bộ sách chuột Típ thật là hay .Nhất là tập sách " Chuột Típ đi học " và " Chuột Tip biếng ăn " .
Tớ thấy sách cho bọn nhỏ bây giờ quá chán và không có gì hay cả. Nhất là mấy bộ sách - truyện cho bọn 3-4 tuổi. Nhiều lúc tớ đọc chuyện cho con tớ, đọc xong rồi mà vẫn chưa hiểu nó viết cái gì, đầu truyện viết về con Cáo, cuối truyện chắc do tác giả lúc đó đang nghĩ đến việc khác nên viết nhầm thành.... con Sói (có thật nhé, nhà tớ vẫn đang còn cuốn truyện đó của con Bống)... ha ha ha . Đọc mà cụt hứng, cảm giác mình "bị lừa" khi mua những cuốn sách đó, mặc dù tự nguyện. Xã hội ngày càng phát triển, sách vở phục vụ cho toàn mầm non của đất nước mà sao tệ thế không biết. Không mua cho con thì con lại không có gì đọc, học - mua cho con mà cứ nhìn thấy quyển truyện hay sách của nó lại thấy chán mấy ông tác giả và biên tập.
Thị trường sách giờ đúng là bát nháo lắm nhưng mình vẫn chọn được sách hay cho con. Bí quyết của mình rất đơn giản: đó là dành thời gian xem sách thật kỹ và luôn so sánh với các sách tương tự trước khi mua. Hơi mất thời gian nhưng sẽ tránh được cảm giác bực mình như mẹ của Bống. Thú thực là mình không tin bất cứ 1 NXB nào, kể cả NXB Kim Đồng lẫn NXB Trẻ, mặc dù đây cũng là những NXB uy tín vì dù sao họ cũng là kinh doanh mà.
Mình mới mua cuốn " Những cô bé cậu bé sún răng đến trường" , vui lắm, viết bằng lời của những đứa trẻ, dễ thương và ngộ nghĩnh lém. Các mẹ mua đọc nhé.Nơi Xuất Bản: Nxb Mỹ thuậtTác Giả: Thiên Kim Cậu bé sún răng Trẻ con sáu tuổi phải đi học Cô giáo xinh đẹp Chuyện rắc rối khó quên vào ngày đầu tiên đi học Ai cũng sún răng cả Í, tè ra quần rồi Móc ngoéo với cô Thanh Hoa Con đường bán thú nuôi chó Bull, Cu li mèo Ba Tư Thầy thể dục đẹp trai Mèo và chuột có mấy chân? Người đầu tiên chích ngừa ... Cô bé sún răng Sún răng đọc sách Chiếc vớ dài màu trắng Xem kiến mang bánh bao Chiếc vòng đeo cổ bằng nho Kẻ “bắt cóc trẻ con” Trò chơi ngựa gỗ Ba bạn ấy là cảnh sát “Viên đá” kì lạ Không phải nằm mơ giữa ban ngày Ngày đầu tiên trực nhật Chú chim xinh đẹp ở đâu đến vậy nhỉ? Lớn lên muốn trở thành mẹ Chỉ tại cái răng ...
Mình giới thiệu thêm mấy cuốn nữa nhé. Đó là: Bộ sách tuổi mẫu giáo của NXB Kim Đồng, gồm 5 cuốn: - Xe chữa cháy - Con còng gió .... Tại nhóc nhà mình thích nhất 2 cuốn này nên mình quên luôn tên của các cuốn khác. Đây là những cuốn có tranh minh họa đẹp với lời thơ ngắn gọn, dễ thuộc. Nhóc nhà mình đã thuộc bài Xe chữa cháy rồi, đọc rất dõng dạc, yêu vô cùng.
bé nhà em thích quyển dán hình gấu pooh ( dạng quyển truyện) trong đó có những mảnh dán, để dáng vào những chỗ trống trong bức tranh minh họa ý. sách của nhà xuất bản mỹ thuật