Mọi người nói đúng đó ạ, lòng từ thiện nên đặt đúng chỗ, chứ nếu bị lừa thì kể cả 1 000 cũng không đáng.
Em theo dõi topic này suốt mà thấy im hơi lặng tiếng từ cái dạo mà chị nào ấy đưa link cảnh báo . Các chị có tin tức gì kg loa lên với .
Chắc ngày mai tớ cũng phải đổi nick tạo ra một cái topic nóng hổi như thế này quá! Các mẹ à,người ta đã cố gạt bạn thì sẽ gạt đến cùng thôi,có xác mình cũng ko nổi đâu,người ta có nhà có cửa nhưng đang thèm game,hic,khổ nổi ko có tiền,thế là sẵn tiện đang có bầu ( mà chồng bỏ cũng đúng có biết con mình hay con người ta đâu mà thương),sẵn tiện có bầu làm một topic để mọi người thương,sau đó khoác cái áo cũ rích ra đường đi gặp người xác minh là ok,người nào nhìn thấy chả thương rồi góp tiền góp của lại có chỗ ở free nữa chứ,khi có số tiền kha khá thì bắt đầu chuồn thôi………. Dân sài gòn quái chiêu lắm các mẹ ơi!!!!!!!!!!...................
Ủa mẹ bé ở đâu mà kêu dân sài gòn quái chiêu lắm? mẹ bé nói thế không sợ các mẹ khác người sài gòn tự ái sao? chết chết nha . Thực ra ở đâu cũng có người thế nọ thế kia chứ không riêng gì dân nào mẹ bé à. Nhưng chúng ta cũng phải nên cảnh tỉnh và nhắc mọi người không nên tin người quá mà bị lừa một cách đáng tiếc.
Cái này là chị túm đủa cả nắm, cả chùm, cả bó rồi đấy nhá . Em cũng là dân Sì Gòn nè . Tự xét lại mình coi nhỉ ????? Mà hình như chị cũng là dân Sì Gòn mà lị
chia buồn với mẹ nó nhé.Nhưng chủ yếu là mình cũng phải biết đứng lên mà sống thôi.Còn rất nhiều người gặp hoàn cảnh tương tự như mẹ nó và họ vẫn trải qua được đấy
ban hãy về với mẹ bạn, mình thấy thương cho 2 đứa nhỏ của bạn, mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.thân!
Nói thật là mình ko tin chuyện của bạn. Mình biết có nhiều người, thừa thời gian rồi ngồi viết chuyện, khi thấy mọi người quan tâm thì thích chí. Cứ như đó là niềm vui vậy. Còn nếu quả thật cuộc đời bạn thật sự là như vậy, thì phần nhiều cũng là do bạn gây ra thôi. Nếu 2 vợ chồng chí thú làm ăn thì ko thể thiếu đói cả đời, càng ko có chuyện thi nhau chơi game. Bạn đã tự đánh mất hạnh phúc của mình khi đi làm gái. Ko hiểu mọi ng nghĩ gì, chứ tôi đặc biệt ko thích những người lấy lí do hoàn cảnh để làm cái "nghề" như vậy. Đôi dòng suy nghĩ vậy thôi. Chúc bạn sống tốt hơn.
Khi mới đọc lướt qua thì thấy thương cho nhân vân chính này nhưng suy xét cho cùng thì thấy sao ấy, bạn ấy đã có thể vượt qua bao khổ cực ban đầu rồi sau chót lại bi thảm vậy chứ. Nếu các mẹ đầu trong nam có tin gì của bạn này up lên các mẹ nhé, tks.