Sám hối muộn màng của kẻ dùng xăng đốt vợ con

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi nguyentrunghoa, 6/6/2008.

  1. nguyentrunghoa

    nguyentrunghoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2007
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    1,084
    Điểm thành tích:
    723
    - Mặc dù bị bỏng khá nặng (20%) và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng khi nghe tin vợ đã được Bệnh viện Bỏng Trung ương trả về vì không thể chữa trị thì người chồng - người cha tội lỗi ấy đã gặp bác sĩ, nằng nặc đòi cho xuất viện sớm để mong về gặp người vợ đáng thương lần cuối cùng.
    “Tôi không thể tha thứ cho mình!”
    Sáng ngày 5/6, những người có mặt tại gia đình của chị Hoàng Thị Hồng (ở xóm 9, Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đều không thể cầm lòng trước một cảnh tượng hết sức đau lòng. Vào lúc lúc 2 giờ sáng cùng ngày, chị Hồng đã được chuyển về nhà trong sự tuyệt vọng của gia đình và bà con hàng xóm. Chị nằm trên gường, toàn thân quấn đầy băng trắng, những vết bỏng sâu đã bắt đầu rỉ máu.

    [​IMG]
    Khi sự sống đã rất mong manh, người phụ nữ này có lẽ chỉ còn biết đau xót, lo lắng cho người chồng tội lỗi và đứa con bất hạnh?
    Mặc dù toàn thân bất động và hơi thở thoi thóp, đứt quãng nhưng chị vẫn gắng gượng bày tỏ cảm xúc của mình qua ánh mắt. Những người thân và bà con cô bác trong xóm đến rất đông vây quanh, tay nắm chặt tay không nói nên lời nhưng ai nấy cũng thầm ước có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với chị.


    Bà cụ Hoàng Thị Mến (hàng xóm chị Hồng) không giấu nổi xúc động: ”Trong xóm Hồng là đứa hiền lành chăm chỉ nhất, cả đời nó chỉ biết lo cho chồng cho con, lại thường xuyên quan tâm đến người khác nên ai cũng quý. Hôm nghe tin chúng tôi cứ tưởng mình nghe lầm, bởi từ trước đến nay vợ chồng nó chung sống rất hoà thuận”.

    [​IMG]
    Người nhà chăm sóc chị Hồng.Nằm sát bên cạnh giường chị Hồng là người chồng tội lỗi, dại dột đã gây ra tai họa khôn lường này. Bùi Quang Thanh sau khi từ bệnh viện trở về và chứng kiến tận mắt cảnh thân thể vợ bị các vết cháy làm hoàn toàn biến dạng đã như kẻ phát cuồng, gào khóc thảm thiết trong sự ân hận khôn cùng.


    Khi chúng tôi đến thăm thì thấy Thanh ngất lên ngất xuống, cứ tỉnh là lại gào khóc. Lúc tỉnh táo nhất, Thanh chỉ thều thào được vài câu: ”Tôi không thể hiểu và tha thứ cho hành động tội lỗi của mình. Trong một phút cuồng si cùng chất ma men quái ác đã khiến tôi đã gây nên hoạ lớn, nó đã phá nát hạnh phúc một mái ấm mà suốt bao năm vợ chồng tôi đã dày công gây dựng. Giờ đây, tôi sẵn sàng đón nhận bất kỳ sự trừng phạt nào của pháp luật để mong chuộc lại một phần lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chỉ lo là khi tôi đi tù, ai sẽ là người chăm sóc thằng Cường đang nằm ở viện và thằng Cự tuổi đang còn nhỏ dại”.

    "Có bất hạnh nào lớn thế này?"

    [​IMG]
    Ông Huỳnh chỉ còn biết mang ảnh con gái ra ngồi nhìn rồi khóc nghẹn.Còn ông Hoàng Kim Huỳnh và bà Nguyễn Thị Lan (bố và mẹ đẻ của chị Hồng) vẫn nằm liệt gường từ suốt nhiều ngày nay. Có lẽ đến tận bây giờ, ông Huỳnh vẫn không hiểu tại sao cơ sự ập đến với gia đình mình lại tàn khốc đến vậy.


    Ôm lấy ngực, cố ném cơn ức nghẹn, ông Huỳnh vừa khóc vừa kể: ”Do già cả nên gia đình có 3 sào ruộng chúng tôi đều giao cho vợ chồng con Hồng làm cả. Từ trước đến nay, do nhà chúng chật chội lại ít người nên năm nào cũng đem về đây phơi sấy xong xuôi mới đem về nhà”.

    Chiều ngày 31/5, sau khi gặt về và đã nhờ máy tuốt xong xuôi, gia đình có mua một ít bia về uống, trong cuộc vui tôi có nói với chúng: “Gần đến ngày giỗ của bà nội nên các con đưa lúa về bên ấy mà phơi, nếu không đem được thì đốt quách đi”. Tôi nói đùa cho vui, ai ngờ thằng Thanh tưởng thật nên nó mới đùng đùng xách can đi mua xăng về đốt lúa”.

    “Mà khổ lắm các chú ơi! Từ ngày cả nhà nó nhập viện đến nay, toàn bộ tiền chữa trị đều do anh em và hàng xóm quyên góp cả chứ trong nhà có đồng nào đâu. Vợ chồng nó có 3 người con thì năm 2003 đứa con gái thứ hai không may bị chết đuối. Đúng là không có sự bất hạnh nào lại lớn như thế này”.

    [​IMG]
    Những cơn mê hoảng loạn chắc hẳn sẽ dằn vặt người chồng tội lỗi này suốt đời.Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Thành Giáp - Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: ”Từ trước đến nay, Thanh sống rất hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự. Trong trường hợp này, nếu không may chị Hồng bị tử vong thì rất có thể Thanh sẽ bị khép vào tội cố ý gây thương thương tích dẫn đến chết người”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentrunghoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này