Haize...thời buổi kinh tế khó khăn,nên việc thắt chặt chi tiêu là điều rất dễ hiểu.Nên làm thế nào để có bữa ăn sáng vừa tiết kiệm vừa nhanh gọn và đảm bảo cho cả gia đình quả là điều rất khó. Tiết kiệm nhất là tự nấu lại an toàn vệ sinh,mỗi tội lại phải dậy sớm và mất thời gian chuẩn bị Một số món ăn mà mình thấy tiết kiệm,nhanh gon và đảm bảo: - Mua trứng vịt lộn sống từ chiều hôm trước sáng hôm sau dậy luộc quay vào vs cá nhân quay ra là đã có trứng cho cả nhà ăn rồi - 20 nghìn thịt băm nấu chua và o,6kg bún là đã được 3 bát bún nấu chua ngon tuyệt vời - mỳ tôm - Xôi đỗ Đó là mấy món mà mình hay làm ngoài ra thì phải mua đồ ăn sẵn ở ngoài. Vẫn bí khi không biết sang nay ăn gì
Ðề: Sáng nay ăn gì? Nhà mình thì toàn nấu buổi tối hôm trước thừa cơm ra 1 chút, sáng hôm sau dậy cắm lại cơm, rán thêm quả trứng hay rang thịt lên ăn cùng cũng khá tiết kiệm. Ăn mì tôm cũng rẻ nhưng nóng lắm
Ðề: Sáng nay ăn gì? cơm rang và bánh mỳ pate thật ngon.cảm ơn mọi người.nhưng minh không biết làm pate.ban chia sẻ cách lampate nhe
Ðề: Sáng nay ăn gì? Từ lâu gd mình đều ăn ngoài. Mạnh ai ng ấy ăn. Nhưng từ ngày lên đây, thấy các mẹ biết chi tiêu và tiết kiệm quá nên mẹ cháu cũng quyết định làm đồ ăn sáng cho gd, vừa đảm bảo vừa rẻ. Mình có một số món. Bánh đa cá rô. Thịt cá rô chiên vàng. Rau cải xào cung thit ca. Đầu cá lọc nấu lấy nc. Canh sôi thì thả bánh đa vào. Ăn kèm rau sống và hoa chuối. Món 2. Bánh mỳ trứng opla và nc cam. Món 3. Miến xào lòng mề gà và sưa đậu nành. ....
Ðề: Sáng nay ăn gì? nhà em cũng ăn sáng tại nhà đây ạ. mà cũng may ba mẹ em tay nghề rất khá nên sáng nào cũng nấu như tiệm, nào là hủ tíu, bún bò, bánh canh, bò kho, xôi, bánh mì................, nhưng có điều nấu thế này thì tối hôm trước ba mẹ em phải nấu sẵn nước dùng, hôm sau đun lại thôi. hihi, tiết kiệm mà em thấy ngon hơn tiệm nhiều, ah lại đảm bảo an toàn vstp nữa ạ.
Ðề: Sáng nay ăn gì? Ngô luộc. Khoai (mua khoai rồi sáng chỉ cần mấy phút lò vi sóng là dc) , Bánh bao tự làm, cháo (thịt gà, lợn, tim,...), sữa đậu nành tự làm... Nói đến lại đói rồi ah
Ðề: Sáng nay ăn gì? sáng mở mắt đi ăn 2 bát cháo lòng mất 50k ,phải 5 thùng sữa chua mới hoà lại gốc đây ,huhuhu
Ðề: Sáng nay ăn gì? nhà tớ thì làm pate sáng ăn với bánh mì, rồi nấu súp, cháu, mì tôm, hàng bánh quấn gần nhà ra ăn 7k là no ma ngon
Ðề: Sáng nay ăn gì? nhà em vẫn đi ăn ngoài, thình thoảng nấu mỳ cho chồng ăn thôi, e lại ko thik ăn mỳ tôm
Ðề: Sáng nay ăn gì? con m thì chỉ thích ăn cơm rang với mì tôm. Cơm rang còn được chứ mì tôm m thấy nóng lắm. Nhà m thì 2 món trên, xôi, bánh cuốn (mua) hoặc cơm ăn với canh (tối m nấu nhiều chút). Chiều nay về m sẽ mua trứng vịt lộn để sáng mai ăn.