sáng nay mẹ đã đánh con!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nguyenbaochau, 11/10/2010.

  1. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Bực dọc trong người từ mấy ngày hôm nay mà chưa được giải tỏa, mệt mỏi, cáu gắt.
    sáng ra con gái còn lề mề không chịu đánh răng, không chịu rửa mặt mũi chân tay chuẩn bị đi lớp.
    Mẹ giục lại đòi bà ... cái trò để trốn đánh răng ấy mà,
    sẵn bực mình trong người phát 1 cái vào mông con thật đau... con gái cũng lỳ lắm, nước mắt, nước mũi cứ thế chảy chứ không gào to như những đứa khác.
    đến lúc mẹ lôi được vào nhà tắm, nhìn lại mới thấy 1 bên mông con đỏ ỏn ngón tay mẹ...và mẹ khóc trong lòng!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenbaochau
    Đang tải...


  2. tienloimart

    tienloimart Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/8/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Hmm, thế là mẹ nó có 2 cái sai mà ai cũng dễ mắc phải nhé.
    1. Sao bực dọc lại trút lên đầu con? Con có tội gì đâu chứ? Nóng giận đột ngột thế con nó tủi thân đấy.
    2. Đừng đánh con nhé, hạn chế tới mức tối thiểu. Trẻ con nhớ lâu lắm.

    Dễ mắc phải mà, mong mẹ nó xả hết stress bằng niềm vui nào đấy rồi chiều làm về đón con mua cho con que kem đền nhé :D
     
  3. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    ừ, biết là mình sai mà...

    chiều qua lại bận công việc mãi gần 7h mới về, vẫn cố gắng ghé qua siêu thị mua cho con 1 túi dây buộc tóc và 1 túi cặp mái con ếch xinh ơi là xinh...
    thấy con mừng rỡ, lúi húi bóc túi lấy cặp ra mà ... trong lòng mẹ lại khóc!!!
     
  4. nghengo120709

    nghengo120709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Đọc bài mẹ nó lại thấy giận m, thương con nhiều hơn. nhiều lúc trong lòng thấy cang thảnh , mệt mỏi do côn gviệc, qhệ với chồng, mc ... thế là đánh con, mắng con. Xong rồi thì thấy hối hận lắm, nhưng mà biết vậy thôi , chẳng sửa dc. Nhiều lúc cg ko hiểu m nên thế nào nữa các mẹ ạ.
     
  5. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Hihi.... yêu quá! 2 đứa nhà mình cũng tầm tuổi 2 đứa nhà bạn đấy!
    Chị lớn hay tủi thân lắm, vì phải làm chị sớm mà, chưa biết nhường nhịn em đâu nên hay nhõng nhẽo để gây sự chú ý của bố mẹ. Mẹ nên kiềm chế hơn 1 chút, tất cả vì các con mà!
     
  6. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    có 1 đêm em cũng đánh con, tại khuya rồi mà con chưa chịu ngủ (mẹ thì đã buồn ngủ díp cả mắt vào), dỗ mãi mà vẫn quậy như sâu nên tét 1 cái cũng khá mạnh tay vào chân con, con khóc làm mẹ thấy buốt cả ruột. Dù dặn lòng là sẽ ko bao h đánh con, mà sẽ giáo dục con bằng cách dạy bảo nhẹ nhàng n đúng là nhiều khi ko kiềm chế được.
     
  7. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Mình thì từ lúc bé sinh ra đến bây giờ bị mẹ hai lần tét vào mông. Mẹ đánh con xong, cả ngày đi làm tâm trạng buồn ghê lắm! Còn lại mẹ toàn quát ầm. Trẻ con cũng hay lắm mẹ vậy mà mấy khi giận mẹ. Thật không gì bằng khi có con. Yêu lắm!
     
  8. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    hic, tối qua em cũng tét 2 phát vào mong con vì tội cho con ngồi bô để tè, con lại đứng phắt dậy tè hết ra nhà mới bực chứ! Mà sao mẹ tét vào mông mà cứ nhơn nhơn chả bit gì cả! chắc tại con còn nhỏ quá chưa được 1.5 tuổi mà các mẹ. Tét xong em cũng buồn lắm! Nhưng con bướng lắm. Bé tý mà đã bướng bỉnh rồi!
     
  9. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    hihi, em cũng không muốn mắng hay đánh con nhưng nhìu lúc k control được, em cũng có 1 số hành động k fai, dánh vào mông con hoặc nói là thăng điên
    Hix hix, nhiều khi mệt quá, ko thể kìm chế nổi
    Sorry bé iu
     
  10. Bong's mum

    Bong's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/9/2007
    Bài viết:
    1,047
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Con nhà mình cũng bướng lắm ý, nhiều lúc phạt dọa mà nó cứ nhăn nhở, nhiều lúc xuýt phì cười mà phải cố kìm.
    Lúc dọa thật thì xin lỗi rối rít, lúc xong rồi vui vẻ thì lại hỏi " mẹ có yêu con ko? sao lúc nẫy mẹ lại phạt con?"
     
  11. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    bé nhà chị cũng khéo nịnh nhỉ, yêu thế, bé nhà em nhỏ quá, chưa bít gì ạ. hihi
     
  12. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Chẹp, đánh con thì...mình cũng hay bị phạm phải.
    Bé nhà mình 3 tuổi rồi cơ mà bướng bỉnh lắm. Nhớ có lần bố nó đi công tác, buổi sáng con ngủ dậy muộn (gọi mãi mới dậy) lại không chịu đánh răng, uốn éo...tức mình phát mấy cái vào mông con, con khóc (còn mắng con là bảo sang bà ngoại ngủ mà không sang vì con chỉ thích ngủ với mẹ thôi). Đi làm thấy trong lòng rất hối hận. Tối đến nịnh con sang bà ngoại và mình cũng tỉ tê với con rằng "con sang bà ngoại ngủ rồi mai được dậy muộn, chứ buổi sáng mẹ gọi không chịu dậy mẹ lại tét đít cho, khổ thân con". Con lặng im rồi đồng ý sang bà ngủ mà không ý kiến gì. Hic, nghĩ mà thương.
     
  13. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    hihi, chị cũng khéo nhỉ, nịnh con khéo thế còn gì, 2 mẹ con cùng khéo ^^
     
  14. mamaQA

    mamaQA Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Hic, sáng nay mình cũng đánh vào tay và chân con, vì tội mè nheo, ko chịu ăn. :(
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Các mẹ ơi, đề nghị các mẹ đăng ký tham gia CLB Làm Cha Mẹ Tốt của diễn đàn LCM nhé! Sẽ vỡ lẽ ra đc nhiều thứ và sẽ biết yêu con đúng cách hơn!

    Mình chưa từng 1 lần đánh và mắng con và con mình rất ngoan!

    Vấn đề là mình quan niệm thế nào là "ngoan". Mình thì cho rằng, tất cả những diễn biến tâm lý và hành động của trẻ đều đi theo đúng quy luật của từng độ tuổi, cho nên việc con lười ăn hay con nghịch ngợm, con mè nheo không hẳn là hư, mà các con đang lớn và các con đang "học" đấy. Các con học, nên các con mới cần chúng ta là bố mẹ để dạy bảo và hướng dẫn chúng. Với cách suy nghĩ này thì mình thấy việc giáo dục con đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 13/10/2010
    tienloimart thích bài này.
  16. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Hic hic! Nghe các mẹ tâm sự mà em thấy có lỗi với con quá. Em chắc phải gọi là chuyên gia đánh con, ngày nào con cũng bị 1 trận vì tính em nóng mà thằng nhóc lại bướng. Biết đánh con nhiều nó bị rạn đòn rồi k bít sợ thì chết. Nhưng mà lúc điên lên em chẳng nghĩ đc gì hết. Ngày hôm qua đã thề với lòng mình là từ giờ sẽ k đánh con và k quát con nhiều nữa, cũng sợ nó ảnh hưởng đến thần kinh. hí hửng lắm vì từ sáng đến tối chưa mắng con tí tẹo nào. Ấy vậy mà lúc gần đi ngủ cho ống sữa, thấy nó chán nên k ép nữa, vừa đặt được cốc sữa thì trớ ra hết. Thế là con đien lại nổi lên, đánh cho mấy phát vào tay, chân con rồi lôi ra rửa ráy... lúc lau người cho con nhìn đỏ hết cả mông và tay thế là ôm con khóc. Lúc con ngủ rồi nhìn thương kinh khủng và lại tự hứa với lòng cố gắng kiềm chế...nhưng chắc là khó quá!
     
  17. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    hihi, bé nhà mẹ nó đấy à, bé được mấy tháng rồi, nói chung nên hạn chế đánh và mắng bé
    Mình thấy nhiều bố mẹ lúc thì gọi con là cục vàng, công chúa, hoàng tử, lúc lên cơn " điên" thì cũng thôi rồi, nói năng không trừ cái gì ( em xin lỗi) hix hix
     
  18. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Bé nhà em thi thoảng cũng bị mẹ cho " ăn đòn". Nhưng cũng chỉ phát nhẹ vào mông thôi.
    Vạc rất sợ mẹ, thường thì em chỉ khẽ quát lên là đã nghe lời rồi. Nhưng mỗi khi ở nhà bà nội thì bà lại chiều quá mức làm cháu hư. Mà hễ quát con 1 cái là bà lại bảo " à mẹ hư dám mắng cháu à, để bà lấy gậy đánh cho mẹ nó 1 trận nhé". Thế là bé lại khóc lăn ra, làm như là bị mẹ mắng oan lắm ý. Nhiều khi bực mình với con thì ít mà bực mình vì cách ông bà chiều con thì nhiều. Nên con bị đánh oan thật.
     
  19. tinhyeucuatoi

    tinhyeucuatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,369
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Bé nhà mình 2 tuổi. Tối hôm kia mình cũng mắng con vì tội bảo ko được bước vào nhà tắm ướt tất (vừa thay 1 loạt áo, quần, tất sạch để đi ngủ). Mẹ bảo ko được con lại cứ bước. Vì con muốn theo mẹ vào mà. Không hiểu vì sao lúc ấy mình lại quát con, chưa lần nào mình quát con to và ghê như thế. Nhớ lại mình vẫn ân hận, nhất là khuôn mặt con lúc đó sững sờ, không khóc to nhưng tủi thân chực khóc. Mình ra phòng khách mãi mà con vẫn đứng đó (mỗi lần bị mắng là cậu vừa khóc vừa chạy đến ôm mẹ cơ), chỉ đến khi mẹ quay ra nhẹ nhàng nói "con ra đây với mẹ". Lúc ấy con mới chạy ra, sà vào lòng mẹ. Mình bế con, thương lắm, nhẹ nhàng hỏi: "Con muốn mẹ ghét con hay yêu con?" Con trả lời "Yêu". "Muốn mẹ yêu thì con phải thế nào?" Con im lặng, xem ti vi. Mẹ tắt ti vi, hỏi lại con. Con đang học nói mà. Con bướng bỉnh nữa. Mẹ dạy con nói từng từ: "Con ngoan, vâng lời mẹ". Con tập nói theo lời mẹ. Mẹ ôm con, thơm con. Sau đó, hai mẹ con đi ngủ. Con ngủ rồi, mẹ nhìn con mà lòng thương và ân hận quá. Mẹ tự hứa kiềm chế mình hơn, dạy con bằng thuyết phục, tỉ tê chỉ bảo.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: sáng nay mẹ đã đánh con!!

    Khi cần thì vẫn phải đánh, mắng chứ. Có điều, phải hạ hỏa và giải thích cho con hiểu tại sao mẹ đánh, mắng. vì bé hiểu lý do thì sau mới bảo được, đừng đánh con vô lý.
     

Chia sẻ trang này