Không biết đến bao giờ thì các bà mới hiểu ra là con ai người đấy nuôi theo cách của mình nhỉ. Cứ áp đặt phải thế này phải thế kia, rồi ngày xưa tao thế này thế nọ. Mình ko phủ nhận là có những kinh nghiệm của ông bà thì cũng tốt nhưng ko phải tất cả. Và bây giờ có khoa học hơn thì nuôi con cũng ko thể như ngày trước nữa. Mỗi lần con mình chỉ hắt hơi sổ mũi thôi là đau đầu vì điện thoại tư vấn của bà nội
Ngu thật chứ chẳng chơi. Măng là loại chứa hàm lượng cyanur rất cao. Người lớn còn chết nói gì đến con nít. Khi ăn phải luộc chín thật kỹ rồi vắt bỏ nước, sau đó mới đem chế biến được nhưng cũng phải hạn chế ăn đấy.
Bó tay toàn tập với gia đình nhà này. Thiếu hiểu biết chính là giết chết con mình. May mắn cho cháu là cháu đã sống. Tội nghiệp con trẻ.